Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Cảm ơn bạn nhé...vất vả nhiều nhưng nghĩ đến con mh sẽ có thêm động lực hơn
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân vâng..em cảm ơn chị ạ..hiện tại mẹ em chưa biết có chị gái em biết thôi ạ..chị gái cũng lo cho em nhiều,,và bố bé thì cũng có gửi tiền cho em ạ
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Mh cảm ơn bạn..mh biết phía trc còn nhiều gian nan vất vả nhưng mh sẽ cố gắng để
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Em cảm ơn các mẹ đã chia se với em..và em sẽ cố gắng ạ..nuôi 1 đứa trẻ ko phải dễ nhưng chỉ còn cách là cố gắng thôi ạ
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Mình cũng nghĩ vậy bạn ạ,..nhiều lúc thấy tủi thân và lo lắng lắm nhưng ko còn cách nào khác
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân làm một người mẹ đơn thân không bao giờ là dễ dàng cả, nói thực, mình thật sự khâm phục những người như thế, mình có cả chồng, bố mẹ hai bên còn thấy khó khăn, COn đường phía trc nhiều chông gai lắm, nếu đã chọn thì đừng nản lòng nhé cô gái, còn có con em đang cần em, vững bước nhé
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Vâng..em giờ chỉ lo cho con thôi chứ chồng mà như vậy em cũng sợ lắm.( đau đầu và mệt mỏi thêm thôi ạ )
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Em còn quá trẻ còn cả 1 tương lai phía trước.Nhưng em đã lựa chọn giữ đứa bé lại.Mong em sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Vâng..EM cảm ơn chị ạ..Mọi ng ủng hộ và hiểu được cho em thì em cũng đã có thêm sức mạnh để cố gắng ạ..Em sẽ cố gắng đến cùng ạ
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Làm mẹ đơn thân - Em thật dũng cảm. Chúc em có nghị lực trong cuộc sống. Nhân đây cũng hỏi các mẹ vấn đề làm khai sinh cho em bé thế nào khi không có đăng kí kết hôn với ba em bé nhỉ?
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân khổ thân chị, thôi thì dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, bơ đi mà sống chị ah, bh hãy thương lấy bản thân mình là cho đứa bé chị nhé