Còn topic ảnh đấy, bạn sang đó nhận người quen (nếu có) nhé. Đùa vậy tôi, cứ add YM của các mem vào tha hồ 888, hoặc 888 trên đấy cũng đc, trên trời dưới đất, đề tài nào hội ngựa cũng buôn được hết. Bà ơi, bà mở cửa xong rồi để người ta tự vào á, phải mang chè bưởi + canh cua ra tiếp khách chứ, hi hi hi. Hè về rồi, 2 món này nhà bà chắc đắt hàng lắm, lần nào vào hồ sơ tôi cũng thấy topic của bà có bài mới. @Thoanguyen: ôi trời ơi, bà lãi thế mà thì chít à, thôi để lấy kinh nghiệm vậy, chúc bà luôn đắt hàng nhé
Lãi quá lãi quá Thoa ơi. Thôi thì mỗi lần vấp ngã là 1 lần ... bớt dại Hàng về đến nhà Vân chưa Thoa nhỉ?
@meyeuchuoi: Mai là về đầy đủ rồi. Các bà lên lịch off chia chác đồ đi rồi chụp ảnh cho tôi hóng với Chúc các bà một ngày làm việc nhiều may mắn và niềm vui nhé!
Off đi các mụ ơi, tiện thể lấy đồ chơi cho các con các cháu luôn. Lần này nhất định phải off được nhá nhá. Vân ơi có hàng về thì loa lên nhá, loa cả ngày giờ đến nhà bà lấy đồ được ấy, off luôn nhỉ.
Hic, hic! Đắt hàng nhưng lời lãi chỉ hơn bà Thoa tí ti thoai. Chưa tìm được món gì khác nên đành phải cố theo may ra đủ xiền mua sữa cho con.
Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ! Khi nào đồ chơi của Thoa về, loa lên Vân nhé, để tôi đến lấy về cho Bống. Các mẹ có con sinh 2005 đã cho con học chữ chưa vậy? Định cho Bống đi học trước 1 năm mà cô giáo không nhận, nên tôi lại tà tà đợi thêm năm nữa vậy. Tôi tăng 10kg rồi, tròn trịa lắm í hihi, hết tuần này là bé được 24 tuần rồi cả nhà ạ.
Năm nay nó mới vào MG Lớn mà, lo học chữ làm gì, nằm trong chương trình hết cả rồi. Con Hiền nhà tôi vừa chơi vừa học chứ chả đi học thêm ở đâu,mẹ cũng ko dạy thêm mà biết hết cả 29 mặt chữ với biết ghép vần 2 từ rồi, chứ cho đi học lớp đàng hoàng lại căng thẳng rồi lại sợ học thì khổ 24 tuần mà đã tăng 10kg rồi cơ à, thích thế, mà bà siêu âm giai hay gái thế?
Hi hi hi, lấy công làm lãi vậy, tôi nghĩ bà cứ kd 2 món đó đi, đúng sở trường của bà còn gì, các nghành khác đông người làm rồi, cạnh tranh nhiều cũng mệt mỏi lắm. Hai mẹ con thế là tốt rồi (trộm vía), 3 bố con chăm mẹ tốt thế. Bà đi học phụ huynh cho Tôm chưa, Hs giỏi là chắc chắn rồi nhỉ. Tôi lanh chanh nhé, đợt trước thấy bà ấy bảo giống bố đấy.
Hic, vào nhà thấy các mẹ năng động quá. Tớ ngồi tự rót nước uống rồi nhưng các mẹ chạy đi chạy lại cũng khiến tớ chóng mặt rùi. Thôi thì cứ hóng hớt ở đây xem có học hỏi được tí nào ở các mẹ không vậy.
Các con vừa rồi thi cử có tốt không? Tom nhà tôi thì OK rồi, học ổn lắm bố mẹ không phải lo lắng gì cả, kỳ thi nào của trường cũng được tham gia. Đang khuyến khích cậu ấy thi vào trường chuyên của tỉnh, nhưng mà cậu ấy chưa thích đây, bảo là con không thích chuyển trường, mỗi lần chuyển thế lại phải làm quen bạn mới con buồn lắm( lý do là năm ngoái chuyển về đây mãi mới quen được các bạn, giận tôi mãi vì chuyện đó đấy).
Trộm vía bạn tôi mà tròn tròn lên tý chút thì chắc là xinh lắm nhỉ. Lâu lắm không gặp mà cũng ít vào nhà. Đang định truy tìm để hỏi thăm thì thấy xuất hiện. Chúc mẹ con khỏe mạnh nhé. Nhanh nhỉ đã 24 tuần rồi Em Bông sẽ học giỏi giống anh nên giờ cứ cho con chơi đi, bắt học sớm làm gì
Anh Tom nhà Bongxinh suất sắc nhỉ, Khỉ vàng nhà tớ năm nay vào lớp 1 đây, thấy mệt quá chuyện trường lớp các bà ạ, học thì đã gửi các cô mẫu giáo dạy viết từ đầu năm học rồi, nhưng viết xấu lắm, chỉ thích làm toán và tập đọc thôi. Đầu T6 gửi cô dạy lớp 1 kèm thêm. Thoa: Bà ổn chứ, con Hiền thế nào ròi có béo lên tý nào ko
29-5 hội chợ WTT bà ở đó từ lúc nào, tôi đang định cho con đi chơi nếu ko nắng, tôi chưa đi HC đó lần nào. @ ALL: có bà nào đi HC WTT và HC LCM ko? Sao 2 cái lại sát ngày nhau thế nhỉ ?
Hi các mẹ, tớ cùng hội ngựa với các mẹ mà lâu nay bận quá chả có thời gian vào 88888 với mọi người, sắp tới có vụ ọp ẹp gì các mẹ cho tớ tham gia với nhé, tớ mới biết mặt mỗi mẹ Beanshopbaby với mẹ Trang zin zin thôi ợ.
Vân ơi, Thoa gửi đồ ở nhà Vân thì giữ hộ tớ, cuối tuần sau tớ đến lấy nhé. Tớ không ở HN đến tận thứ 4 tuần sau cơ, nhé nhé nhé. Tks.
Ôi giồi ôi, hôm nay tôi cứ hắt xì cả ngày, hóa ra các mụ nhắc tôi ầm ầm. Đợt này tôi bận rộn quá, thông cảm nhé. huhuhuhu