Èo sao nhà Architect dùng toàn từ....hãi thế??? Dùng cốc hay ly hay vại là được rồi mà Choác lại làm tớ nghĩ đến Heroin Ngày mai tớ đi Amarter thôi, ko phải off đâu. Thứ 6 là tớ hay đi vì thứ 7 là cuối tuần, ko phải dậy sớm đưa con đi học. Và thú thật với Architect là tớ cực mê giai đẹp. Nên tớ hay ngồi chỗ nào có nhiều giai....Tớ hay ngồi ở Bia hơi corner chỗ Tạ Hiển....Giai và Gái ngổi đấy rất xinh.... mà đi qua đi lại cũng xinh luôn. Tớ định tầm 7.30 ra đấy... Cũng chả hiểu mai giai nhà tớ có đi uống cùng chỗ tớ ko? Tớ thích uống bia hơi cho rẻ. Còn lão thì lại thích đi bar. Tớ vừa bảo lão là mai rủ bạn đến quán trước cửa nhà tớ uống. Bia vừa ngon mà thức ăn cũng oke...lão bảo ừ....nhưng rồi chả biết mai có giở mặt ko nữa.... nên tớ chưa chắc.
Bác Ni ki te suốt ngày mê giai đẹp ! Bùn vì mình xấu zai Ở 38 TDH em hay ngồi cũng ối người đẹp zai, dưng mà gái đẹp ở đấy lại như lá rụng. Có nhõn 2 em le te ngoài cổng, nhìn nhiều cũng chán
Zư lày, bác cũng là người rất chi là mâu thuẫn. bác mê giai đẹp là bác nói thật. Bệnh này bị từ hôi còn...mới nhớn. Ra đường thấy bóng giai hay hay 1 tí là bác phóng xe thục mạng....vượt....liếc mắt ngắm... Nhưng bác từ trước tới nay vẫn chung thành với châm ngôn này: Giai đẹp chỉ để ngắm...cùng lắm thì vui vẻ qua đường. Còn giai để yêu và lấy thì chắc chắn phải là giai có tài và tốt tính. Đẹp xấu ko quan trọng. Bác đếm từ trước tới giờ bác toàn yêu giai xấu...lùn...mặt rỗ...híc nhưng các anh ấy...trời ơi là giỏi. Có điều lại zư lày: người tính không bằng trời tính. Giờ bác lấy 1 anh ko giỏi lắm, nhưng cũng ko xấu lắm...nói chung chả liên quan đến mục tiêu của bác cả Thế thì hôm nào cậu đi với bác ra Tạ Hiện. Giai đẹp dứt khoát là có rất nhiều, nhưng gái đẹp...cũng nhiều luôn. Biết sao không? Đấy là quán bia vỉa hè, 3 bề vỉa hè của ngã 3 đều có quán bia. Ngồi vậy nhìn các em gái đi bộ dạo phố, ngồi xe máy dạo phố...cứ như ngồi cạnh sàn Catwalk ý...
Iem cũng máu mê gái đẹp lắm ấy chứ nhưng ngại đi xa. Qua Gầu Giấy or qua Ngã Tư Khổ,,,nói chung là cứ bán kính quá 2km là iem ở nhà. Nên giờ này vẫn ở vậy thủ tiết !
=D>=D>=D>=D>=D> khen thay cho câu : Thủ tiết của cậu... Zô anh em ơi....đời tớ sắp bận tối mắt tối mũi....:drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
Hic, e bon chen tý, các bác đừng ném đá, Oanh nhắn cho em mấy lần nhưng thực sự toàn những lúc bận ơi là bận....Vì ngoài việc của cty ra e còn làm cho em nữa, nên cứ có tý time nào lại vùi đầu vào những chỗ ấy. Các bác hết sức, hết sức thông cảm, cứ off đi và thải nào cũng có ngày e tham gia ạ.
Ừ tớ bận lắm Moclam ạ. Tháng tới nhà sửa lại nên hơi bận Dưng mà tớ không "thủ tiết" được, tính nó cũng hơi " đĩ " 1 tí nên...cũng khổ lắm cơ... Uống chứ Ngày mai đi uống tí nhá...các bác nhá...mai thứ 6 rồi....
Các bác ạ, đã lâu lắm rồi em chưa say như hôm thứ 6 vừa rồi. Cả 1 ngày vật lộn với nhà và thợ mệt phờ. Tối em lại bon chen đi bar. Em được dẫn đến bar Funky monkey chỗ Hàng Thùng ý. Đểu thế đến đúng hôm các em đồng tính nam trình diễn thời trang và hát hò. Cũng môi son, má phấn, cũng tóc thẳng tóc xù, cũng mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, uốn éo, ngoằn nghèo như múa cột...mỗi tội ứ có ngực....Sau khi xong bar đấy em lại được dẫn độ sang bar Funky Budha chỗ Tạ hiển. Rồi sau chỗ đấy lại ra cái bar chỗ Lương Ngọc Quyến. Lúc ấy hơi say rồi nên em cũng chả biết bar tên gì nữa. Bar này tận trên tầng 4 và tít trong ngõ. Bí mật và bí hiểm cực. Nhiều giai đẹp quá....làm em lại uống thêm. Em mải vui nhưng cũng chỉ uống cùng lắm là 5,6 ly Gin&Tonic với 1 ly Mageritta là cùng. Thế mà em say các bác ạ. Say cả chấy ra. Có lẽ do em đói quá, chưa ăn tối. Em chỉ kịp gọi cho chồng ( đang ngồi ở bar khác) là : Anh ơi em say òi...Rồi chui vào taxi. Và thế là bắt đầu nôn...cho đến khi đến quán bar nơi chồng em an tọa. Em vào, cũng cố làm thêm nửa ly nước chanh cho giải rượu mà ko ăn thua. Thế là chồng em phải đưa về bằng taxi. Em lại nôn tiếp từ đó cho tới nhà. vào đến nhà, chồng em hỏi ăn mì ko? Em bẩu có, rồi nằm vật ra giường. Rồi khi lão bê mì đến nơi thì em ko mở nổi mắt ra mà ăn nữa. Chỉ kịp hô: anh ơi cho em cái chậu....rồi lại Li vơ phun tiếp....Chồng em lon ton nào đi tìm chậu nào lấy nước. Khiếp em hãi quá. Đến chiều hôm nay em vẫn còn phờ phạc cả người....Kinh thật ý....Em nghĩ đi nghĩ lại...thì nghi là có khi em uống phải rượu đều....