Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Bé nhà mn ăn uống có tốt ko, bé nhà tớ cũng thế còi lắm, ăn uống chán lắm mà chả hấp thụ được gì hết ý
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) ôi 14kg tầm này mà e bảo sờ thấy xương sườn, con c có hơn 12kg thôi e, 2 tuổi đấy
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hic hôm wa nóng thật, cho bé mặc có mỗi áo mà toát hết mồ hôi, nhưng mà ko dám mắc áo cộc tay
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) vâng chị ạ, dài 93-94cm ạ nên cũng vừa xưn thôi ạ ((((((((((( bà nội chê quắt , ôi giời ơi, mẫm quá cũng khổ mà quắt quá cũng khổ, nhưng dạo này 16kg là có da có thịt rồi ạ, trộm vía con ^^ Đây show hàng con tí ạ, được cái lên ảnh thì phì nhiêu hơn hẳn ^^
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Em gửi tư thục gần nhà, cũng cách tầm 300m. ngay buổi đầu tiên con khóc nhưng lại chịu ngủ trưa nên các cô không gọi nhà đón về, chiều đón sớm thôi ạ, hôm sau con cũng mếu máo khi chia tay mẹ nhưng lên lớp lại ngoan, mấy hôm nay tình trạng vẫn thế, chia tay thì la lối nhưng lên lớp là lại ngoan, ngồi nhà xem camera mà em ko tin đó là con mình: lúc nó ở nhà vừa bướng vừa nghịch mà lên lớp thì nghe lời cô và ngồi ngoan...haiz, hôm nay nghỉ học ko biết ngày mai đi có khó tính nữa ko mấy hôm nay con hơi trớ nhưng được cái là mũi mão vẫn ngon lành, ko ốm sốt viêm họng gì, em giữ cũng kĩ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) rồng con nhà tớ đi học từ khi mới 13 tháng cơ, chộm vía giờ con đi học ngoan lắm. rồng nhà tó nhìn thấy ngay đầu tiên đó, nghỉ tết ra đi học khóc lắm. Giờ thì cứ bố dắt xe là cầm túi đi theo.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Trộm vía chị cho đi học som871 mà ngoan thế ah nhà em 23 tháng mới cho đi học mà may mắn cũng ngoan lắm ah
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Bé nhà mình đi học lại 1 hôm thì ốm lại.hix chán quá!Bà ngoại đang nói cho ở nhà luôn k đi học nữa.ở nhà con lười ăn kinh khủng vậy mà đến lớp cô giáo nói ăn ngoan lắm.camera ở lớp đang có vấn đề nên k vào xem được chả biết cô giáo nói thật k hay nói vậy cho phụ huynh yên tâm nữa
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) bé nào đi học ăn cũng ngoan hết mẹ nó ah, thứ 1 là sợ cô, thứ 2 là theo nhau đua nhau há miệng nên nêu ko bệnh nghiêm trọng thì mẹ nó cứ cho 9di học từ từ sẽ quen ngay thii ah, chứ trc sau gì mình cũng fải cho đi mà, giữ ở nhà lớn càng khó đi
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Tớ cũng nghĩ thế đấy .Không bao bọc con mãi dc.XÓt con lắm .Cơ mà càng lớn nó càng biết. Khó cho đi lắm
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hì hì, vỗ mãi mới lên đấy ạ, thử đủ cách, vì em chỉ ở nhà chăm con thôi nên hay bị soi lắm ạ (((
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Con nhà e ở nhà cũng lười ăn.Sáng ko bao giờ ăn cháo.Thế mà vừa tu bình sữa xong đưa đến lớp thấy bạn ăn cháo thì lao tới xin miếng.Hic.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Thế mn vỗ kiẻu gì ak.Em cũng thử nhiều cách lắm r mà cháu ko tăng đc lạng nào.Đã thế nhà lại có 2 chị dâu nữa chăm con tăng kg tốt lắm.hic
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hii miễn sao con khỏe mạnh thông minh ko bệnh tật là đc chứ cốt nhỏ có vỗ cỡ nào cũng vậy ah nhà mình thoải mái con 12kg còi chả ai chê hii