Lê Quý Đôn thì xa quá. Tớ chỉ tranh thủ đc giờ HC hoặc buổi trưa, còn ngoài giờ đó thì ko trốn con đc.
Mình đang cố gắng kiếm tài liệu để mọi người đọc hoặc xem cho dễ hình dung về động tác. Mình sẽ cố gắng tìm sớm và post sớm Hic, hic, nhiều việc quá
Okie, cố gắng sắp xếp tuần 2 buổi vào thứ 3 và thứ 6 - từ 18h00 tới 19h00 để đi học nhé Học xong thì offline trà đá bờ Hồ lun, keke Thanks
Ui, vụ này em chưa rõ ah. Nhưng cái rõ nhất là về chẳng thấy đau chân và đỡ đau lưng hơn ạ. còn giảm cưn thì chắc là chị tập nhiều, nhảy nhiều nó cũng giảm đấy ạ. Nhiều ít thì em chịu
Vậy để tớ xử cái cờ lờ bờ những người bạn thân thiết trước rồi chỉ cho cậu cách xử cái cờ lờ bở đan sinh nhé :-\"
Tức là nếu tạo các ơ cao riêng thì mỗi thằng tối đa có 5k friend còn nếu tạo kiểu trang web thì nô li mít friend .... và nó có tính lây lan như kiểu dịch bệnh tởm lắm :-\"
Trời, thế thì chị chạy theo sao kịp nhỉ? Hum nay bỏ mất buổi tập cũng tiếc lắm, nhưng có cái nó còn cuốn hút hơn nhiều nên đành chấp nhận, hehe
bà đấy à, đi tập cho vui nhé, có tôi với bà Chuotcontime đi tập đấy. bà đi nhé, thứ 3 và t6, cơm nước về lo sau, nhảy nhót tí cho cuộc đời có tí sắc màu đã bà ơi.
Bo Rua ơi mẹ Vũ Hiền học những buổi nào vậy? Chiều nay chị ko đi được nên đang muốn học bù vao 1 buổi khác, ko biết có được ko ấy nhỉ?