Ðề: Tuyển "chồng" Điều kiện tốt vậy, chắc không khó tìm được người cân xứng về điều kiện. Cơ mà còn p xem chị í có ưng ngta không
Ðề: Tuyển "chồng" cả nhà ơi tình hình là rất tình hình hnay chính thức e nó lại muốn tạo ra cơ hội mới vậy xin những zai nào chưa vợ (chưa từng lấy vợ) hãy chung tay cùng tạo cơ hội để có thể lên duyên mới tớ xin tua lại một số thông tin của e nó như sau: năm sinh 85, cv ổn định làm cho một cty dược phẩm nhà ở khu linh đàm (nhà riêng chung cư) quê yên bái (bố mẹ ở quê) hình thức cao cỡ 1.59 khi đi dép da thật (ý nói chân đất) nặng tầm 47 ký tất cả đều nguyên zin, full box chẳng hiểu lý do j ... ế đến giờ phút này. cả nhà chung tay tạo cơ hội cho e nó nhé. tớ cảm ơn nhiều ...
Ðề: Tuyển "chồng" Em là member mới, trên này có nhiều topic "hot" và vui thật. Cái này là em nói thiệt tình, chỉ chủ top đừng giận. Công việc ổn định, nhà riêng, dáng vấp ok mà ế thế thì hoặc là quá khó, không thì phải coi lai tính tính ra sao. Ví dụ: chị ý có những sở thích quái dị mà nhiều anh "chai mặt" vẫn không theo nổi. Chứ tìm được mối nào, dăm 3 bữa lại thôi thì mất time lắm. Tìm hiểu bệnh tình, trị tận gốc rồi kiếm zai cũng chưa muộn. Với điều kiện thế thì zai xếp hàng, giành giật ấy chứ.
Ðề: Tuyển "chồng" Đọc bài của mẹ cháu mà thích kiểu văn này Đọc đến đoạn này thì cười đau bụng quá. Thôi cũng úp cho mẹ cháu. Mình 85 rồi mà có 1 chồng 1 con rồi, đang sợ bé nữa đây này
Ðề: Tuyển "chồng" xin cảm ơn ý kiến đóng góp của bác thưa với bác luôn và nhanh e nó rất nỗi bình thường, k bệnh tình, lối sống văn minh lành mạnh .. chỉ k hiểu tại sao ế
Ðề: Tuyển "chồng" Em t][ngr bữa nọ bác giới thiệu cho chị ga nào rồi. Mát tay thì hộ em luôn, em cũng muốn tống em đi lấy chồng rôi. hia hia
Ðề: Tuyển "chồng" vâng bữa trước có một mối nhưng nàng nhà này không thích lạ thế chứ đã ế chổng ra còn lắm chuyện thía nhưng thôi tất cả vì sự nghiệp xóa ế
Ðề: Tuyển "chồng" chắc chị ý kén quá thôi, chứ như em thấp hơn cả mấy cm, nhẹ hơn gần chục kí, nhà ko có, côg vc thì lông bông thế mà e vẫn có ng yêu ầm ầm =)))
Ðề: Tuyển "chồng" đọc mà nẫu nẫu. đến cái tuổi người ta dùng tiêu chuẩn để tìm kiếm người đi cùng mình cả cuộc đời. liệu có được bn hạnh phúc