Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! khổi cái oai nó mài ra được ăn thì mình cũng muốn oai, oai nhất quả đất luôn, cứ kêu đân ngân hàng giàu lắm,ko hiểu giàu gì?????????????
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! gái ơi phải mình là mình nghỉ đó gái ạ,)))))))). Mình là con sống tự do lại điên điên khùng khùng, sếp quá quá là mình out luôn, cuộc đời mà, nhịn nhiều quá chúng nó nghĩ mình là cái ghế để ngồi lên mặt mình đó
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! gọi là cái toilet, ng ở bên trong thì muốn nhảy ra mà người ở ngoài thì muốn chui vào, he he
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! à ngân hàng thì có nhiều mảng khác nhau, và mỗi mảng có một ức chế và ưu nhược điểm khác nhau. làm tín dụng tiếp xúc với khách hàng nhiều nhưng cũng phiền toái nhiều và bù lại tiền nhiều, he he
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! cảm ơn bạn, mình cũng đang tập tành kinh doanh đây bạn ạ, he he. cũng có nhiều khó khăn, nhưng vẫn phải cố và thử sức, he he.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Dạ e cám ơn chị. Được cái e đc sếp ưu ái, e có đi chứ sếp ko bao giờ sa thải e, vì nói về cv e ko có làm gì hỏng, cũng nắm rõ mọi thứ nên cứ thế mà làm chứ không phải nói lắm nói nhiều làm gì. chỉ có điều tính e nó điên điên như con gái già ế chồng nên nhiều khi sếp cũng phát dồ và phát cáu với con nhân viên như e. he he. Còn e ko làm tín dụng vì ngay từ đầu đã thấy mình ko hợp. E từ chối hsbc chỉ vì nó tuyển e vào tín dụng,
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Hic, vào ngân hàng mà đều sắm được điện thoại xịn, xe xịn thì họ hoặc là cực giỏi trong công tác, hoặc là sắp gặp anh Kiên ở một nơi nào khác ngoài ngân hàng rồi. Mình làm 7 năm, bảo là tích cóp thì cũng có, nhưng chả thấm là bao, muốn mua cái nhà thu nhập thấp nhưng nghĩ đến khoản nợ là nhụt cả chí rồi. Chỉ được cái gắn mác gái ngân hàng nên nhiều bạn mình cũng kiếm đc chồng ngon. hết. Đầu tư để vào thì rõ vất, nữ phải bằng giỏi, công việc thì áp lực. Thực sự là nhiều khi cũng muốn nhảy ra ngoài luôn. Nhưng ra là ko vào lại đc, thế là lại nhát, lại ôm đống công việc và dằn vặt suốt ngày. Haizzzz
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Dạ chị những cái đó có sẵn trong chữ ký điện tử, nhưng chị biết sếp e còn đòi phải chúc anh chị một ngày làm việc tốt lành, bla bla.. kính gửi các thứ thì ok rồi ko sao, nhưng phải vâng ạ, dạ các thứ e cũng oai. Đợt mới đi làm e ko quen nên viết mail bằng tiếng anh, ha ha. May sếp e thoáng nên cũng đỡ, e đi học ko đc dậy viết một business email là phải có have a nice day, wonderfulweek, thế nên e như con trên trời rơi xuống và thấy sống ko thật với mình, hu hu
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! em cũng là sinh viên mới ra trường, tính chuyện thi thố vào ngân hàng nhưng nghe nói là áp chỉ tiêu này nọ ghê lắm, chẳng biết là bao nhiêu???? các anh (chị) chia sẻ cho em chút kinh nghiệm không ạ????
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Mình nghĩ mỗi nghề mỗi đặc thù. Em làm nghành dịch vụ, khách hàng không fair, không lịch sự như khách hàng vô ngân hàng Tiền thì bẩn kiểu gì, bên em cũng phải đếm Giờ giấc thì làm ca kíp, không nghỉ thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ. Mấy năm nay em chưa biết đến ngày lễ là gì? Em cũng mong được làm giờ hành chính, chứ đêm hôm đi làm về cũng oải. Đối với em mà nói thì lương 6tr cũng là ổn lắm rồi ạ. Mẹ nó cố lên, mỗi người mỗi việc, công việc nào cũng vậy thôi, cũng có những khó khăn vất vả riêng, còn sếp thì sếp nào cũng chuối thôi ạ ^^
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Quan trọng là phải chọn được vị trí công việc phù hợp với mình bạn ạ, thêm vào đó là có đam mê, yêu công việc thì mới cảm thấy hứng thú trong công việc được.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Tưởng mô trường là việc của bạn phả khác chứ, sao giống môi trg làm việc trong nhà nước như tơthees.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! E mới ra trường thấy các anh chị nói vậy em nên suy nghĩ lại không nên bơm tiền vào đấy để được đi làm nữa
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! uh, không phải lương ngân hàng là cao đâu bạn ạ, hic. Mấy e mới vào phòng mình lương cũng chỉ có thế thôi,
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Trời ơi gái ơi, sao phải sợ. Nhảy ra ngoài làm luôn đi gái. Mình không ngại chuyển mà chỉ vì chưa tìm được việc ưng ý
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! em ơi, e cứ vào làm đi. Vị trí là do e chọn, không phải vị trí nào cũng áp lực đâu e ạ. Chị làm vị trí chả có áp lực gì chán đến nỗi não sắp phẳng ra rồi đây này,haiz
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! uh, giống mà. Vì thực ra sếp ở đây thì tiền cũng ok, kiến thức cũng phải ngon mới làm đc sếp nên họ cũng kênh lắm mà bạn
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! mình cũng làm bank đây, cũng back office đây, trụ 3 năm rồi. lương cũng same bạn thôi. nhưng đc cái có con nhỏ rồi nên thấy ổn định. nhiều lúc cũng chán bank rồi mún nhảy ra ngoài,nhưng kd bi h ko phải dễ, xin nhà nước thì khó lại ko có xèng, nghĩ bụng cứ làm thế này rồi kd thêm vậy bạn ạ
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Xin chia sẻ cùng bạn, cố gắng lên nhé - Mỗi người làm ăn đều có cái khó khăn riêng, nỗi khổ riêng, người ta có nói ra không hay thôi - Thôi thì hãy cố gắng duy trì và kết hợp bán giày XNK cũng khá đấy chứ chúc bạn luôn vui vẻ và công việc suôn sẻ