Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? ừ, vẫn nhìn thấy có vết hằn đó, chắc do cái quần của bà thoai, tôi mặc cũng phải để ý chỗ đấy lắm, chụp ảnh phải hóp vào, hehe
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? Khà khà, chị mùa hè lại càng béo ý, chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi nóng nực, kiểu như nắng quá mà chán ăn đâu, he he uh, đi biển về lại xi đèn đèn ngày thoai
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? Ha ha, chuẩn chuẩn, em chụp ảnh toàn phải cúi thấp xuống chút che cái bụng đi, ngại lắm ấy )
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? Bluez sâu hình xem dư lào lào.................
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? e dạo này chẳng mấy khi chụp ảnh (đang bị xấu mà) nên toàn trưng ảnh xưa xửa xừa xưa, he he. Để mai e về lục cái ảnh đi chơi hôm ra Tết. Nhưng mà toàn ảnh che hết những chỗ cần che rồi, ha ha
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? Hờ hờ, kệ chứ, toàn chị em có gì mà phải ngại, chủ yếu c ho biết mặt nhau. Động viên nhau cố gắng!!!!!!!!
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? Ảnh sáng nay của e đây ạ, he he. Ảnh chụp nhanh nên em chẳng chỉnh trang gì đâu, phòng cũng hơi bừa, các chị đừng soi xét nhé
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? Không nhìn rõ mặc gì cả, hihi....e có gia đình chưa hay vẫn là SV?, nhìn phong cách trẻ.
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? Em qua tuổi sinh viên rồi, nhưng chưa có gia đình, chưa thoát kiếp ế chị ơi
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? Uầy uầy, giờ mới để ý ảnh này, xinh quá chị ơi ^^ đúng là chị mặc màu đỏ rất hợp
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? hí hí, thanks cô chị cũng thấy chị hợp nhất màu đỏ. Mà tình hình giảm cân của cô thế nào rồi? chị đang hô hào quyết tâm mà chưa được. hic
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? Chính thức bước sang tháng 4 roài............. Hôm nay cũng chưa chuẩn bị đồ ăn để LC được... haizzzzzzzzzzzz Cân nặng vẫn ở mức 55kg, chưa xê dịch tẹo nào, đc cái cái bụng có vẻ đã bớt tý mỡ... Thoai, thế là cũng tạm ổn rồi..... Cố lên, chắc mai phải dậy thật sớm đi chợ để chuẩn bị đồ ăn thôi, Quyết tâm nào,....
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? Không chị ơi, em béo lắm ấy, nhìn qua thì tưởng thế thôi. Từ đầu đến chân có mỗi cái mặt là bé, còn thì.....(buồn lắm) Nhìn ảnh chị mặc váy đỏ mới gọi là thon thả
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? Góc chụp đấy, cô ko thấy tay và chân vẫn to thế cơ mà. Hic, cùng cảnh em ạ. Thật ra chị cũng ko thích gầy đâu, chỉ mong cái bụng nó ko to thoai........đang hi vọng đưa nó về đầu 6,
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? Lại thêm tinh thần cố gắng, trưa nay em ăn rau luộc, thịt luộc, đậu luộc thôi ạ, hic hic Mục tiêu cái bụng phải giảm được 5cm nữa mới gọn gọn được ( Từ hồi đi làm e tăng lên từng ấy đấy, buồn lắm ý
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? Mẹ chủ thớt có cái váy đỏ iu xế! Mà nhìn thế này có bếu đâu
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? Hehe, Chị xấu xấu, già già bớt đi 1 ít cho các e còn phấn đấu chứ