Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) con nhà mình cũng vậy, suốt ngày RLTH, với phân sống, chẳng thấy lên cân gì cả.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) mới trễ 2-3 hôm thì có thể chưa thấy đâu mn a. lo gì đứa t2 có kn hơn rùi mà. mình còn đang canh mãi để cố bắt lấy con ngựa mà khó quá. chúc mừng mẹ cháu nhé.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Các mẹ ơi mình đang định cuối tháng 4 này bé nhà mình 2t nên cho đi trẻ. Mẹ nào gửi con đi trẻ rồi chia sẻ km mình với. Mình đang lo ko biết làm thế nào để bé dễ thích nghi với môi trường mới mà ko ảnh hưởng tới tâm lý của con.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Gái nhà e sinh 16/11/2012. Trộm vía, cháu được gần 90cm, nặng 13.2kg hôm tròn 16 tháng vừa rồi ạ Rất vui được làm quen với các mẹ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Nhất trí với mn. Bé nhà tớ dạo trứoc cũng thế, tớ mất 1 tháng cho con uống gói bổ sung chất xơ, rồi bi h ngày ngày cho con hút Proby, trộm vía, bé cũng thích món đấy, nên h thấy đỡ hẳn ạ. Mn thử xem sao nhé!
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) trộm vía gái nhà này cao quá ta . rất vui đuọc làm quen với hai mẹ con
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) mình cho ăn sữa chua propy rồi men nữa mn ạ, mà vẫn ko ăn thua gì cả
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Mình cho con đi trẻ từ 9 tháng, xót con lắm nhưng đâu cũng vào đấy, trộm vía con mình cũng dễ nuôi nên là ko mệt lắm vụ này. Có số kinh nghiệm ít ỏi của mình muốn chia sẻ với bạn. Trước khi cho bé đi học thật thì bạn dành thời gian dẫn bé tới trường, tới lớp mà bé sẽ được học cho bé làm quen với cô giáo và các bạn cũng như môi trường mới. Bé 2 tuổi nên đã hiểu nhiều và biết nghe lời rồi, thường xuyên nói chuyện với con, giải thích cho con hiểu rằng sắp tới con đi học sẽ được chơi với nhiều bạn, sẽ có thật nhiều đồ chơi....tóm lại là tạo cho con cảm giác con thích đi học ấy. Như bé nhà mình thì thích nghi rất nhanh vì khi đó bé còn nhỏ quá mà nhưng mà mẹ sót con đứt ruột ( Giờ thì bạn í thích đi học lắm, cứ sáng ra mẹ bảo đi học nào là bạn í lon ton xách ba lô chạy ra cửa mồm líu lo "đi học đi học.....". Tháng 5 này bạn nhà tớ cũng mới tròn 2 tuổi đấy.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Tập 2 rùi nhưng trước khi có tập 1 mình đã bị thai lưu 2 lần nên giờ vẫn sợ mn ơi.thế nên bs yêu cầu phải đến khám sớm khi mới có thai, bs nói chưa thấy thai trong tử cung đâu làm mình lo quá trời ý
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hì mình cũng cho con ăn theo sở thích, không ăn thì thôi, cơ mà con mình còi hơn con nhà khác đấy, mặc dù theo tiêu chuẩn thì vừa đạt chuẩn hihi, nhìn còi lắm, đi học lúc 1,5 tuổi, thấy bạo dạn hơn rất nhiều, đến nhà người khác mà tự nhiên như nhà mình hihi, ngày trước thì người ta đến nhà mình cũng khóc vì sợ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Cảm ơn mn nhiều nhé. Tớ cũng định nắng ấm lên thì băt đầu cho con đi thử xem con thế nào. Sợ nhất khoản con sợ ko đi khóc thì khổ lắm. Bên cạnh nhà tớ có bé giờ gần 3t rùi những cứ sáng dậy đi học là như tra tấn ý, nó khóc lăn lộn khi nói đến đi học, nhìn mà sót cả ruột. Bé nhà mn đi học sớm thế giờ chắc ko sợ khoản đi học nữa rùi nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) các mẹ nhỉ, đang định cho con bé 2007 uống sữa ong chúa, các mẹ cho ykieens nhé
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Năm rồng là năm đẹp, nên không chỉ có hội năm Rồng, mà còn có hội Rồng theo tháng nữa, hi hi. Ku nhà e là Rồng tháng 7, gia nhập với hội năm Rồng cho vui với nhé, khì khì. Vào nhà Rồng nào cũng thấy các mẹ đang lo lắng cho các con đi bộ đội. Ku nhà e thì đi bộ đội từ hồi 14 tháng, nhưng ốm một trận lại ở nhà mất 2 tháng, đợi nắng ấm lên e lại cho đi tiếp đây. Các mẹ đừng xót con mà giữ con ở nhà lâu quá, cho con đi lớp sẽ giúp con nhanh nhẹn, ma xó hơn nhiều đấy ah.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Mình thì gửi con bên hàng xóm, có 2 bạn nữa ở cùng,cũng khá nhanh nhẹn (trộm vía), nên chắc mùa thu mình mới cho hắn đi lớp.