à, tớ vội nên quên nhá: Nhà bố mẹ đẻ ở Tiên Lãng (thuốc lào) ạ. Lấy chồng ở Hn ạ, chồng sinh 77, vợ sinh 79. Con trai sinh 2006, con gái sinh 2009. Cả nhà tớ chào các đồng hương
Chào bà bạn bằng tuổi tui ... Có điều chồng tui 71 , con trai tui 2005 , con gái 2007 ...:lol: Mà tui chỉ là dâu HP thui ...:Cuoi
Cảm ơn memit(khoái ăn mít dai lém đó nhe),mình muốn bít 1 chút kinh nghiệm về bệnh uxtc,cách chăm sóc này,cách mổ xẻ này,"giao tiếp" với bác sĩ này và nhứt là gói tiền cho 1 vụ mổ uxtc ....
Hic,món bệnh này thì mình chịu.Chắc hỏi anh google sẽ dễ hơn đó. Hôm nay mua đc 1 quả mít dai,ngon ơi là ngon!^_^
Tớ thông báo lập hội đồng hương thía mà chẳng thấy mẹ nào ủng hộ hay tham gia cả huhuhuhuh buồn chít đi thôi
Các mẹ ơi, cho em tham gia với. Em ở Đồ Sơn ạ, ko biết có mẹ nào cũng ở Đồ Sơn ko nhỉ?hì hì. To memit: Chị ơi chị ở đâu ở Vĩnh Bảo ạ, quê nội em ở Vĩnh Bảo đấy, em ở xã Liêm An.
Mình ở Thị trấn,ngay đối diện bệnh viện huyện ý! Mình có ông chú làm trưởng công an giao thông ở đồ sơn đấy,bít ko nhỉ?
thử tấn công sang LCM cái Mình HP đây, thành viên lâu năm của WTT, với LCM thì dù đăng ký lâu nhưng là mới vì ít vào Chào các bố mẹ HP
Hix, chú chị làm to thế. Em chịu ko biết đâu, vì em ở trên này cũng 5,6 năm rồi. Chắc bố mẹ em mới biết. hihi. Chị ơi thế bây giờ chị ở Phú Thọ ạ?
Chị là thành viên mới nên ko biết, em đang ở HN à? Trong hội mình có nhiều người ở quê thuốc lào ko nhỉ?
Xin chào. chồng bà nhiều tuổi hơn bà nhiều ghê, nhưng ko sao. Ông xã nàh tôi bây giờ nhìn còn trẻ hơn cả tôi, sau khi sản xuất lần 2, nhìn cỗ máy này xuống cấp quá, bình thường người ta cứ tưởng tôi là chị của chồng tôi. Đau thế. Mà sao bà đẻ dầy thế? tôi đẻ đứa thứ 2 cách đứa 1 những 3 năm mà vẫn bị chị gái chồng tôi kêu là ko tính toán à? Bà làm dâu HP có thấy sợ ko? Tôi cũng khổ lắm, bản chất thì hiền lành, ra ngoài tự lập sớm nên có tính nói nhanh, làm nhanh tí thôi mà đi đến đâu ở Hn khi giới thiệu quê HP cái là biết ngay có người phải "để ý". Các chị em khác có bị thế ko?