Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Nếu thế thì mn thử xem bé sợ khoản gì khi đi học, chịu khó chuyện với bé xem ...
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Mình cũng sắp cho bé đi lớp đây, cũng lo như mẹ nó. Có lẽ là tâm trạng chung của chúng mình rồi nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) mẹ nào cũng lo con đi trẻ, cố gắng lên các mẹ nhé, rồi con cũng sẽ quen, sẽ ngoan thôi ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) e đây. đang định cho con đi nhưng mà đang lên gân cốt. con chưa biết gọi đi tẻ. sợ đến tè dầm rùi lại bị ướt lâu mà ko ai thay cho huhu. sợ toàn cái vớ vỉn đúng ko ?
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Be nhà mình đi học học từ lúc 16 tháng rồi nhưng đến giỡ sáng vẫn khóc. Cứ dậy là khóc. Không đánh răng, không thay quần áo. Chán lắm ấy. Chồng mình bảo không có tí niềm vui nào cho con đi học cả cứ có cảm giác mình tống khứ con ra khỏi nhà ấy. Nhưng quả thật cả 2 vợ chồng đều làm nhanh mọi chuyện để đưa con đi cho con bớt khóc đỡ sót ruột. ( Bé chỉ khóc lúc đi thôi chứ đến gặp cô chỉ khoảng 5 phút là nín và ngoan thôi.) Tháng vừa rồi do thời tiết và các bạn lây nhau cả tháng toàn sốt với ho thôi. Không có ngày nào là không dùng thuốc cả. Giờ được 26 tháng rồi mà được có 11kg thôi. Còi lắm Nhưng bé đi học sớm nên cũng dạn dĩ lắm. Thích hát hò, đọc thơ. hihi đọc nhưng mà không cho ai hát hay đọc theo cả chỉ thích hát một mình để mọi người khen thôi.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Nếu thế thì cho bé dùng nửa gói smecta thử xem, bước đầu sẽ cầm tiêu chảy, phân sống, sau đó đỡ thì hạn chế những đồ ăn khó tiêu, dễ gây rối loạn, mỗi bữa cho bé ăn thêm 1 chút cà rốt (ko được ăn quá nửa củ/ngày). Trước con mình cũng rối loạn tiêu hóa 1 tháng, sau đó phải kiêng những thực phẩm mà cháu ăn vào dễ đi phân sống, vì nó lổn nhổn ở trong phân ý ((
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hic, sao Rồng nhà tớ 17th mà vẫn chưa nói rõ nhỉ?? chỉ ê a, ê a gì đấy thôi, nói được mỗi từ ba, chó là hết rồi
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Rồng con nhà e tuần tới là 2 tuổi, biết nói và biết làm đủ thứ rồi, hihihi. Mà đến tháng 7 này em mới cho đi học
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) mềnh cũng định tháng 7 choddi mà chị ý tháng 9 mới sinh nhật , sót, chưa cai sữa mà
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Em cũng đủ sữa nhưng 17 tháng nó quấy quá em cai ngủ đêm nào cũng hơi tí là ti, hơi tí là kêu khóc tìm ti...haiz
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) con mình đi lớp cả nửa năm rồi mà giờ còn chưa biết kêu tè này, có chăng thì giờ biết túm đũng quần đợi mình lấy cái bô hihi. Mới đi học thì ngày nào đón con cũng có thêm 1 túi to quần nhưng có hôm cũng ít đấy, còn giờ khi đã đi được nửa năm, mặc dù cũng chưa gọi được tè nhưng ít khi thấy có quần tè dầm của con, các cô cũng không muốn thay đâu nên chắc cũng chịu khó suy lắm. Mn yên tâm đi, chắc không đến nỗi để con mình ướt suốt mà không thay chứ, hix
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) tớ định đủ 2 tuổi mới cai, mẹ vất vả nhưng con dc cái đường ruột khỏe, đỡ về sau
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) bé nhà mềnh mà ở nhà với mẹ thì cả ngày ok, dưng mờ mẹ cháu cả tuần chả cóngayf nào ở nhà với con cả ngày cả, chỉ dc chủ nhất thôi
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Cũng tùy chị ạ, như nhà em tầm đấy nó ăn linh tinh là cũng phân sống ngay, chuyện thường ngày ở huyện, nhưng cũng đúng là ít rối loạn tiêu hóa, có điều ngủ hư thế thì mệt cả mẹ cả con, cai rồi nó ngủ mới sâu giấc ý ạ ^^
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Trường này các cô còn chịu suy. Trước tập 1 đi học cô bắt đóng bỉm.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) bắt mình đem bỉm hả mn? hix đóng suốt thế á, tội nghiệp con. Con mình cũng đóng lúc đi ngủ trưa
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hic, mang bỉm đi đóng vào buổi trưa con ngủ là đc mn ạ, còn lúc chơi cô giáo có để ý mà
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) K lo đâu bạn ơi!rồng nhà tớ tầm tuổi rồng nhà bạn cũng e ah mama bà bà thôi ý!
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Đúng rồi ạ!bé nhà e đi học cô toàn xi tè thôi k phải đóng bỉm,chỉ có lúc đi ngủ cô mới đóng vì sợ tè ra ướt người sẽ mất giấc ngủ.giờ rồng nhà mình đêm ngủ cũng k cần đóng bỉm nữa ý.cu cậu nóng toàn giật ra nhưng được cái cả đêm k tè dầm.ngủ dậy mẹ xi luôn tè 1 bãi to tướng