Tui cũng bị rạn đó nhưng mà nó mờ dần rùi bà ạ ko còn đậm nữa. Mới đầu cũng ngại hok dám mặc đâu nhưng xã động viên nói là em đâu còn con gái mà ngại nữa chứ ra biển hok ai để ý đâu mà lo thía là tui diễn luôn chẳng ngại gì hiii. Tui có bok vé cho TOm mà OB hok cho đi nên để ở nhà đó chứ. May mà ko cho đi bà ợ đoàn tui đi từ 7h sáng tới 12h đêm mới về KS cơ mà, lịch ăn chơi kín đặc. Nếu bà Lệ ko mặc bikini thì bà mặc áo liền đi cũng đẹp mà lại che bụng được à. Chọn bộ liền có váy xòe đó mặc vo tư luôn ---> mình mặc cảm thui chứ thực ra hok có gì đâu.
Da tôi nó rạn khủng khiếp, mình nhìn còn thấy kinh í, giờ gầy đi nó dúm dó như bà già đau khổ í, nên tôi ngưỡng mộ bà quá cơ! Dũng cảm quá đi!
bộ Bikini của Thủy đẹp quá. Tôi vẫn còn 1 bộ đen hoa hồng đẹp mà cái đùi to, bụng rạn ko dám mặc...chắc mấy hôm nữa đi mua 1 mảnh để nghỉ hè thôi.
hehe tôi nhìn thấy gần hết oài chít thật chít thật, nhưng mà bà thủy ơi tui thix bà mặc quần đen áo trắng đeo kính chụp ảnh hơn ^^
Ông nhìn thấy những gì rùi :Cuoi Tui mặc bộ đen trắng trông nổi và ko bị đen mấy, mặc mấy bộ kia nó chìm hết cả nước da nên xí cũng phở :Cuoi. Về nhà tý 8888 đi lâu lém k thấy vào nhà - 8888 bên này là phạm luật đó.
Nổ mấy quả ảnh độc đáo của VC tui hí hí - mấy tấm nì đúng chất đi vỡ mật :Cuoi Có Trăng chứng mình cho TY của anh và em Ảnh nì ngượng nhắm ý
Lại còn không được bằng nữa hả bà? Tui chưa bao giờ thấy ai lôi được chú rể lang thang ngoài đường chụp ảnh mà chụp mấy lần liền như bà đâu đấy
Ánh ơi là Ánh, cái quả váy xanh kiểu như Bohemiêng ý làm tui liên tưởng là đi PQ đã có thành quả rùi cơ. Ha ha ha Quả tóc này làm dìm hàng bà quá cơ, dưng kết tấm mặc em áo tắm sẹc xy rùi dụi mắt đóa. Tuy nhiên vẫn kém con mụ Thủy trần vì mặc hẳn Bikini show hàng lên toàn bộ các nhà