Các bà ơi!! Tôi dịnh mua ĐT, nhưng đang băn khoăn giữa 3 loại máy: 1. Nokia E72 giá hơn 6M (Kết nhưng xót lắm ấy) 2. Sámung Omia B7330 (cũng tương đương tính năng như E72, nhưng giá mềm hơn, tầm gần 5M) 3. Bold 9000 At&T (Cái này rẻ nhất, tầm 4M nhỉnh hơn chút thôi, máy cũ, nhưng em trai tôi lại khuyên tôi lấy cái này! Vì nó nhiều tính năng, máy cũng trâu nữa!!) Tôi hay vào web, nên phải chọn 1 em có thể vào web ngon lành!! Cho tôi ý kiến nhá!!
Tôi đang ngồi nhai cơm trộn với cả trứng cá hồi rán!! lâu lắm mới ăn kiểu này!! Ngon thật!! Lúc sáng ông anh rể đi mua trứng cá cho, đắt dã man, 200g trứng cá mà tận 60 ngàn!! (may mà là tiền của ông anh ). Ngồi ăn mà lại nghĩ đến con giai, ở nhà thì OB làm sao mua được cho mà ăn?????????
bọn nhà giàu này ăn ngon thật, cả đời mình chẳng biết bao giờ mới được vừa ăn tôm hùm vừa ngắm cái điện thoại siroco carbon để mua nhỉ ?
tui chả bít gì về điện thoại đâu nhưng thấy dòng BB đấy bọn Mỹ dùng nhiều mà những người đi du học hay ở nước ngoài hay dùng.Mà bọn đấy thì hay sử dụng dịch vụ web hơn mình ý chứ. Như hoa hậu Nguyễn Phương Lan cũng thích dùng BB. Anh tui là dân tin học, kết con Bold này lắm.Tôi nghĩ nếu mua cũ mà đảm bảo thì dùng BB bà ạ.
he he, đang bùn mà nghe bà nói cũng phì cười. off đi cho đời nó tươi các mẹ ơi. to me dat: cái con điẹn thoại thứ 3 dùng ok lắm. nếu định mua để đánh chồng thì được đấy, là lá la
Khuyên chị chọn E72 đắt sắt ra miếng chị ơi, mình dung lâu dài mà, miễn bác đừng có tin trộm quá là được hihi
ăn uống thế này thì lãng phí xã hội quá bác ơi, nhà em ăn cơm ăn rau là chính. Làm gì có giờ được ăn 1 mình mà tận 60k trứng cá như bác
Chị ơi em cũng đang dùng, nhưng khổ nỗi chị mua hàng sịn ít mà cũng chả biết thế nào là sịn. em dùng ok nhưng giờ sắp hỏng chưa dc 1 năm , tậm tịt lắm, công nhận dùng thì thích nhưng mà lúc đang dùng lại chuỷen máy ngại lắm. Khả năng hỏng cao chị ơi huhu
To bà Lý: tôi làm thuế cho 1 cty bán điện thoại mà chẳng biết tính năng thế nào mà tư vấn cho bà Lý ạ, tôi ngu mấy cái khoản này lắm. To all: Các bà chọn ngày đẹp zời để off đê! T6 cũng được, đi buổi trưa đỡ fải xin fép BMC hi hi mà trưa T7 càng tốt tôi được nghỉ nửa ngày hi hi!
bà Lý đang đầu tư để phục hồi sức khỏe, trở về kiếm xiền bù lại những gì mới mất, hehe......cố lên bà ơi
Trên tôi ng ta nuôi cá hồi mà!! Có đắt đỏ lắm đâu??? Cá tươi sống mới có hơn 100K/kg thôi, chắc rẻ bằng 1/3 các bà ăn dưới HN ấy!! Trứng cá 60K/200g nhưng ăn được 2 bữa cơ!! Mà cũng nhờ ốm ông anh mới mua cho, chứ lần này là lần thứ 2 được măm đấy, lần trước được măm nhờ cơ quan cho đi giải ngố!! Bà ơi!! Tôi cũng dùng BB đấy chứ!! Hai cái vừa mất có 1 cái là BB. ông quang 3g ở 281 Hoàng Hoa Thám bán máy cũ chuẩn, mà giá mềm lắm!! Gọi là cũ, nhưng nhìn hầu như còn mới nguyên!! Cái trước em tôi cũng mua chỗ ông ý!! Dùng rất ổn, chẳng bao h phải sửa chữa!! Nó ko dùng nên cho lại tôi!! Chứ nói thật: tôi chưa bỏ tiền ra mua 1 cái ĐT Nào!! Bà bảo anh bà đến đó xem?? Đợt này ông Quang đang KM lớn đấy!! Tôi quyết định lấy em Bold rồi! tạm dùng cái này đến hôm về rồi qua đó lấy!! Tuần sau bà ạ!! Ối giời ơi!! Cả đời có 1 lần ăn "lãng phí" mà chúng nó móc họng mình thế này thì chết mất thôi!! :-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?