Ðề: Các mẹ ơi, em đã 2 vạch rồi... dạ vâng ạ...Cảm ơn chị! thế chị ơi, có khi nào sáng thử lên 1 vạch , trưa và chièu tối mình thử chỉ lên 1 vạch ko ạ? Ôi, như thế thì quá thất vọng ấy...Mừng hụt hay sao?
Ðề: Các mẹ ơi, em đã 2 vạch rồi... 1-2 hôm nữa thử lại cho chắc, lần đầu c có bầu biết ngay dù chưa đến kì kinh, người cứ nôn nao mệt mỏi, thử cái đã 2 vạch. vừa lấy ck chưa đc 1 tháng, hix. chả có thời gian vợ chồng son gì cả, ck cứ bảo là lừa đảo, kêu là ko sao đâu, hihi
Ðề: Các mẹ ơi, em đã 2 vạch rồi... chúc mừng mẹ nó nhé! mẹ nó nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn nhiều cho con khỏe nhé!
Ðề: Các mẹ ơi, em đã 2 vạch rồi... Sáng nồng độ HCG cao nhất trong ngày nên khả năng lên 2 vạch cao hơn Trưa chiều nồng độ giảm bớt có thể sẽ lên mờ hơn. Bạn thử vào sáng ý cho rõ ràng, Ko yên tâm nữa thì thử máu đê, gọi các bạn Medlatec đến tận nhà lấy máu ,hết 160k, 2 tiếng sau biết kết quả liền, hi
Ðề: Các mẹ ơi, em đã 2 vạch rồi... Chức mừng mn, nhà ngựa lại có thêm 1 thành viên mới nữa rồi nếu mn sợ k chắc chắn thì cứ thử lại rồi để 1 lúc sau quay ra nhìn lại, đảm bảo 2v căng đét luôn. Trc m thử 1v đậm còn vạch kia mờ mờ đến độ căng mắt ra mới nhìn thấy ý, m bỏ đó đi ăn sáng, khoảng gần trưa xem lại thì 2v căng đét xi - mo luôn ý ^^
Ðề: Các mẹ ơi, em đã 2 vạch rồi... Mẹ nó cẩn thận nhé. Để khoảng 8 tuần hay đi siêu âm, siêu âm sớm quá chưa thấy con vào TC lại lo lắng. Chúc mẹ nó thai kỳ khỏe mạnh
Ðề: Các mẹ ơi, em đã 2 vạch rồi... Mẹ nó đã uống Vitamin cho bà bầu chưa? Mình đang dùng Femibion của Đức, vô cùng tốt, không hề có triệu chứng nghén ngẩm, nên muốn giới thiệu cho mẹ nó dùng thử
Ðề: Các mẹ ơi, em đã 2 vạch rồi... Chúc mừng mẹ nó đón ngựa vàng nhé. Chậm kinh vài ngày và que lên 2v thì chắc chắn là có tin vui rùi ^^
Ðề: Các mẹ ơi, em đã 2 vạch rồi... Em vui quá!!! cả đêm ko ngủ...chồng em cũng thế..Tối qua em thử lại và sáng nay em thử lần nữa , vẫn 2 vạch các mẹ ạ!!!hihihi
Ðề: Các mẹ ơi, em đã 2 vạch rồi... Lần này chuẩn gì í, tâm trạng thích nhỉ hồi đầu ai cũng thế. hồi nhà có toàn mơ màng đặt tên suốt ngày hóng từng giây từng phút để thấy e ấy. Mn giữ gìn sk để em bé khỏa mạnh mau lớn nhé.
Ðề: Các mẹ ơi, em đã 2 vạch rồi... Mn giống hệt mình đấy!!! Chúc mừng mn nhé! Tối htruoc tự nhiên nổi hứng thử que khi chậm 2 ngày mà thử 3 que khác nhau liền vẫn ko dám tin, sáng sớm lọ mọ dậy thử tiếp lần nữa vẫn thấy lên mừng húm, sáng đó đi thử HCG cho chắc luôn và đúng là kết quả quá bất ngờ hihi! Mình thì chả có biểu hiện gì, bjo bầu 12w mà cũng ko nghén và nhiều biểu hiện lắm chỉ có cái bụng ăn no thì căng ra, đêm đi tiểu nhiều và hay đói thôi
Ðề: Các mẹ ơi, em đã 2 vạch rồi... Kinh nguyệt của chị đều ko,chậm kinh 3 ngày mà có nhiều dấu hiệu quá nhỉ,em chậm 15 ngày rồi hôm nay đi khám bs bảo hiện chưa thấy túi ối trong buồng tử cung,hẹn 1 tuần sau đi khám ko biết sao.Cũng thấy hơi lo lắng ko biết thế nào.HIện tượng thì em cũng ko có nhiều lắm chỉ đau râm ran bụng dưới,căng tức ngực,không đi vs nhiều, cơ thể mệt mỏi,thèm ngủ....