Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. nam05y

    nam05y Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2009
    Bài viết:
    3,788
    Đã được thích:
    486
    Điểm thành tích:
    173
    hix, buồn quá sáng nay ra khỏi nhà chảng còn đồng nào cả (lương từ t3 vẫn chưa được lấy) ko hỉu nổi ngày mai sống thế nào đây??????????
     
    Đang tải...


  2. mecuacon_288

    mecuacon_288 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    hic chia buồn với mẹ nó. Thui an ủi rằng đến khi lấy lương có hẳn 1 cục nên coi như để tiết kiệm (lạc quan chút cho đời thêm sức sống :-\":-\":-\":-\")
     
    nam05y thích bài này.
  3. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    buồn thật

    tưởng đâu người ta biết sự thật sẽ thông cảm cho nhau chứ,ai nhè họ biết sự thật họ càn xa lánh mình hơn nữa,nõi buồn nghàn năm dành cho bạn chỉ vì một chút lé sáng của sự sai lầm...................đừng nghỉ nữa bạn ơi mệt óc thơm thôi,hãy vô tư vì tương lai sau này đi bạn........
     
  4. nam05y

    nam05y Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2009
    Bài viết:
    3,788
    Đã được thích:
    486
    Điểm thành tích:
    173
    hic, hum nay đi làm chảng hiểu chồng kiếm xiền ở đâu ra dúi cho vợ 200k, hehehe thế là ta lại tự tin bước ra khỏi cửa
     
  5. Hùng Thịnh Vượng

    Hùng Thịnh Vượng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    mỗi ngày một tốt đẹp hơn, luôn tin là như thế. chính điều đó làm mình tự tin hơn, mạnh mẽ hơn dẫu trong lòng không khỏi có những lúc sợ hãi, tự ti............
     
  6. tamchul

    tamchul Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    buồn quá, hôm nay xã lại đi công tác, tối về nhà có một mình buồn quá nên chẳng muốn về nhà nữa@@@@@@@@@@@@@@
     
  7. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,640
    Đã được thích:
    5,969
    Điểm thành tích:
    3,063
    Chả biết vui hay buồn, nhưng mà thoải mái, là la lá la...:-\"
     
  8. bongbaby.shop

    bongbaby.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    Cố gắng lên chị, chúc cho chị may mắn
     
  9. bongbaby.shop

    bongbaby.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    Buồn!
    Vợ chồng cãi nhau, chồng giận vợ ko ăn cơm, nhìn chồng mà xót nhưng tức chẳng nói gì dc. Cuộc sống vợ chồng mà ko vui vẻ 1 cái là biết tay nhau, ko làm dc việc gì nên hồn. Có lẽ xin lỗi anh zai cho vui cửa nhà chứ tình hình này mệt mỏi quá!
    Huhu cảm xúc ngày hôm nay của em hỗn độn , khó tả
     
  10. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Hôm nay thạt nhiều chuyện, chỉ muốn cãi nhau với ai đó thôi mà k0 thể

    Đã log out rồi lại log in vào với LCM.....
     
  11. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Chào chị bóng thân mến,
    Cuộc đời mình như cuộc hành trình mà, sống gió lúc nào chẳng có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng nếu suy nghĩ tích cực và thừa nhận để chịu nhường 1 tý thì có lẽ sóng êm gió lặng ngay thôi :p
    Chúc chị vui vẻ nhé
     
    bongbaby.shop thích bài này.
  12. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Khỉ gió, đang miên man viết cảm xúc thì mất bài! Ứ viết nữa, tụt hết rồi
     
  13. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Hôm nay nhìn thấy có bán hoa sen rồi! Chợt giật mình nhìn lại! Các mùa đến rồi đi mà mình chẳng để ý gì cả! Sở thích nhâm nhi trà, đọc sách cũng bỏ xó rồi! Lần nào cũng nhủ mai sẽ khác, mà đâu có khác!
     
  14. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Chị Lion queen àh,
    Thời gian và sức khỏe là 2 cái mà luôn đối nghịch với nhau :p cho nên hãy làm những việc của ngày hôm nay cho xong để rồi ngày mai không hối hận nhé chị.
    Thân mến :)
     
  15. Sunny1502

    Sunny1502 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    8
    Những cảm xúc thật hỗn độn. Cuộc sống này mà luôn được theo ý của mình thì tốt biết bao.
     
  16. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,640
    Đã được thích:
    5,969
    Điểm thành tích:
    3,063
    Hôm nay mình hơi buồn. Ước gì được như cái đỏ đỏ kia nhỉ???
     
  17. bongbaby.shop

    bongbaby.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    uh cám ơn mẹ nó an ủi, có khi phải nhường thật vì xem ra anh xã căng quá, rõ ràng cả 2 bên cùng sai mà dùng cách này với mình, huhu ngủ mỗi đứa quay sang 1 bên, chả có ôm ấp gì như mọi hôm , ngủ ko quen, chắc dù tức cũng xin lỗi thôi chứ tình hình thế này nguy quá mẹ nó ạ.
     
  18. lethuynd

    lethuynd Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    1,431
    Đã được thích:
    294
    Điểm thành tích:
    123
    Một ngày trôi qua thật buồn ,chán . Biết sao bây giờ đây .
     
  19. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,157
    Đã được thích:
    1,533
    Điểm thành tích:
    863
    Hôm nay lấy lại được phong độ 8, đầu óc không biêng biêng nữa... nói chung là tốt hơn nhiều rồi. "Tôi" ơi, cố lên vì một ngày mai tươi sáng. :D
     
  20. bongbaby.shop

    bongbaby.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    Ngày hôm nay à,

    Đến giờ mọi người di ăn cơm rồi, em cũng đói mà chưa được ăn. Thật sự ngày hôm nay làm việc mệt mỏi quá. Ở nhà kinh doanh ai cũng nghĩ là sướng, chỉ ngồi nhà chả đi đâu nắng nôi nhưng ...Em cũng thấy mệt mỏi vì chả ai hiểu mình đã vất vả như thế nào...Chẳng phải để kể lể kưng nựng gì, nhưng ít ra được an ủi, ko phải nghĩ đến câu nói của xã em " Ở nhà e thì làm gì mà mệt".

    Sao chán thế ko biết các mẹ ơi, cuộc sống cứ tù túng làm sao ấy. Muốn đánh đấm túi bụi vào ai đó, có bác nào tình nguyện thử cảm giác mạnh ko
     

Chia sẻ trang này