Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Bạn Bi nhà chị có hôm đang ngủ dậy khóc thét lên rồi lại ngủ tiếp. Nhưng có hôm thì khoảng 5h sáng bạn ý dậy rồi bạn ý lấy giấy ướt lau mặt cho me, mở ipad ra chơi, chơi chán rồi bạn ý đòi ngồi lên ngực mẹ nhảy
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Tũn từ hôm ốm đến h cũng thành ra quấy đêm các mẹ ạ.Đêm dậy ti rùi ko ngủ tiếp mà cứ lăn lộn nhèo nhẽo rùi đòi nằm sấp lên người mẹ toát mồ hôi ra.Mỗi đêm quấy hàng tiếng đồng hồ. Mà các mẹ tập cho các con đi wc gọi kiểu j vậy ạ?Tũn chán quá.Mẹ dậy mãi mà chả bít gọi.Cứ tồ dầm với ị đùn suốt thôi.mẹ chết mệt vì dọn.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Bạn Bi nhà chị thì đòi tè là ... sờ vào chim và nói xì xì em ah
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! kem nhà tớ lại bị bỏng dầu ăn mí xót,cả tay,chân,bụng luôn,bà vừa rán nem xong thừa nhiều dầu quá,cho ra bát chưa kịp cất đi thì anh vào vơ ngay lấy,hic,, mẹ buồn nẫu cả ruột đây
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Ôi thương con quá. Mn có mỡ chăn không bôi cho con mát lắm, con không bị rát và đau nữa mn ạ. Nếu k có thì qua tớ cho một ít nhé.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! E đanb ở Thụy Điển chị à,mấy hôm vào suôt mà k thấy mẹ nào vaod, chán quá k ngó nghiêng. Hnay vào đông vui thế ạ hịh
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Bé nhà e trộm vía có đậy thì chỉ uống nc, mắt nhắm uống nc xong là ngủ lun chi à. E thừa nhân gối đầu tay con dễ thức giacs lắm ạ
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Khổ thâm con. Chị ơi em thấy cứ nhúng tay vào nước lannj là đỡ nhann lắm chị à, lại an toàn
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! bé mhaf e giờ vẫn quấn bỉm 24/24, E cũng k biết đến bao giơd tập cho con đi tè đc nhỉ, có mẹ nào có kinh nghiệm thì chia se cho em với. À mà các bé nhà các chị nói đc nhiều chưa ạ, cu nhà e luyên thuyên là chính
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Bé nhà mình cũng luyên thuyên thôi.Nói đc mẹ,bố,bà,nội,nóng,lạnh,đói,no,.....nói chung là nói theo ng lớn và nói từng từ 1.Cả ngày đi dọn con ị đái mệt quá mn ạ,hix.Chắc phải đi học thì con mới bít gọi,
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! tớ đã xả nước lạnh liên tục rồi,nhưng dầu nóng quá nên vẫn bị bỏng sâu,đã gần 2tuần rồi,đang đợi mổ ghép da ở ngực và bụng,tay và chân thì đã đỡ hơn rồi,thương lắm í,vào đây toàn thấy các bé tuổi rồng là nhiều,các mẹ hết sức để ý nhé,tầm này hay nghịch lắm í, ko biết giờ bôi mỡ trăn đc ko hả các mẹ?
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Vậy bh con đangowr viện hả mn?Khổ thân con quá.Mỡ trăn tốt lắm nhé.Hồi bé em mình bị bỏng nước sôi toàn bộ tay mà bôi mỡ trăn mấy lần là khỏi đấy.Ko hề có tí sẹo nào luôn.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Hôm qua có mẹ nhầm là bé nhà mình bị bỏng nên gửi tn này cho m.M quất lại lên xem mn có cần ko nhé,
Re: Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Hi. Em gửi tin nhắn cho chị ấy rồi. Cũng chỉ cầu bé mau khỏi.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Bạn ơi đợt trc bé nhà bạn mình cùng tuổi với hội r9 bị hồi 10 tháng. Bỏng nước sôi cũng sâu lắm, từ sát chim đên dưới chân, vào viện chữa trị mất mấy tuần. Trc các con mau lành da lắm, sau đó nghe bạn ý nhờ ai mua đc lọ kem bôi chông sẹo cho baby ở bên Đức, thấy bạn ý nhắn bi h cũng k còn sẹo nữa. Mong bé nhà ban sớm khỏi nha. Thương con lắm, hichuc
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Trv bé nhà chị nói đc nhìu đấy chứ ạ. E nghic tầm tháng 9 con đc 2 tuổi cho con đi học là ok rùi ạ
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Uh.Mình thấy bé nhà m nhát lắm.đi học chắc khóc hết nước mắt thôi.Có lần ị đùn xong ko gọi mẹ thay bỉm thế là bị hăm đýt kêu loạn lên.Mẹ rửa đýt cho cứ khóc loạn lên xong kêu ôi zời,ôi zồ ơi.hix.Nhát lắm cơ.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! các mẹ ơi con gái e vừa tròn 2 tuổi rồi đang tính cho đi học mà chỉ sợ mới đi học lại ốm.theo các mẹ thì 2 tuổi cho đi học đc chưa ahj?2 tuổi bắt đầu biết nhiều,bướng bỉnh lại con hay ăn vạ nữa,chắc cho đi học cho vào nề nếp các mẹ nhỉ?ở nhà nhiều người chiều hư lắm.hic.