Việc khoe ảnh con từ lâu đã là thú vui của các bà mẹ, nhất là khi mạng xã hội ra đời, việc khoe con lại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Có thể các mẹ đã từng thấy những bộ ảnh dễ thương của những đứa trẻ Nhật được cha mẹ chúng là nhiếp ảnh gia chụp lại và công bố. Tuy nhiên, đó chỉ là số ít, hầu hết các bà mẹ Nhật đều tránh việc khoe con trên mạng xã hội. Có 2 lý do khiến các bà mẹ Nhật làm vậy. 1. Bảo vệ con Nếu bạn từng sống ở Nhật chắc hẳn bạn sẽ biết người Nhật bảo vệ thông tin cá nhân rất kỹ. Đồng nghĩa với đó, họ cũng tôn trọng thông tin cá nhân của người khác. Vì vậy, cha mẹ Nhật thường không đưa hình ảnh con cái lên mạng xã hội. Họ cho rằng, những đứa trẻ còn quá nhỏ, chưa thể tự bảo vệ mình, nếu thông tin của con cái họ bị những kẻ xấu lấy cắp và lợi dụng thì đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Trẻ gặp nguy hiểm - Ảnh chỉ mang tính minh hoạ Trẻ gặp nguy hiểm – Ảnh chỉ mang tính minh hoạ Điều này cũng khá dễ hiểu, bạn hãy thử tưởng tượng, nếu như bất kỳ ai trên mạng cũng biết con bạn học trường mẫu giáo nào, tên thường gọi là gì, nhà bạn ở đâu, bé thích ăn gì thì việc con bạn bị bắt cóc hay xâm hại là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. 2. Tránh sự đố kỵ, ganh đua Không chỉ không khoe con trên mạng, cha mẹ Nhật còn có thói quen không đem việc con mình giỏi hay thông minh ra để khoe khoang với người khác. Họ không khoe chiều cao cân nặng của con, vì đó là thông tin cá nhân. Họ không khoe việc trẻ làm được việc này việc kia nhanh hơn so với quy định của lứa tuổi… vì nó sẽ dẫn đến việc con họ sẽ bị so sánh, không tốt cho sự phát triển của trẻ. Không ít bà mẹ Việt khi thấy con mình nhẹ cân hơn con hàng xóm đã lo lắng, ép cân con khiến đứa trẻ sợ ăn, biếng ăn, quấy khóc. Cũng không thiếu những trường hợp, khi con đi học bị điểm kém hơn bạn khác thì bị mẹ la mắng, nhiếc móc khiến trẻ tự ti, mà nguyên nhân là do tâm lý ganh đua của mẹ. Trẻ bị la mắng, đánh đập nhiều khi là do tâm lý ganh đua của mẹ Ở Nhật, các chuyên gia giáo dục khuyên các bậc cha mẹ rằng họ nên thường xuyên ghi nhật ký cho con. Những khi cha mẹ gặp phải tình huống dễ nổi cáu như con ương bướng, hờn dỗi, không nghe lời, hãy quan sát hành động của con rồi ghi ra nhật kí hay blog để lưu lại hoặc chia sẻ cho những người bạn thân của mình. Đó là một cách để giải tỏa stress, đồng thời khi đọc lại cha mẹ sẽ có cái nhìn khách quan hơn với những suy nghĩ hay tâm trạng của con khi đó và thấu hiểu con hơn. Những trang viết này sẽ giúp cha mẹ biết lắng nghe con, nhận ra những thay đổi hàng ngày của con, điều mà những lúc nóng giận với con hay bận rộn cha mẹ không có cái nhìn khách quan vậy được. Hãy yêu và nuôi dạy trẻ một cách thật thông minh Đó chính là cách yêu con đúng đắn của các bà mẹ Nhật, thay vì việc khoe trẻ chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích đơn thuần của mẹ hay để chứng minh con mình giỏi hơn con người khác. Theo gui.vn
Ðề: Mẹ Nhật: Yêu còn đừng khoe con trên mạng Hay ạ, e cũng có suy nghĩ như thế với với các mẹ Nhật, thấy có mẹ ngày nào cũng khoe ảnh con trên face, thật không hay chút nào ah.
Ðề: Mẹ Nhật: Yêu còn đừng khoe con trên mạng Giờ ng ta không viết nhật ký trên giấy, ng ta viết nhật ký trên blog và facebook nên là nhiều ng đọc được
Ðề: Mẹ Nhật: Yêu còn đừng khoe con trên mạng Để chế độ chỉ mình đọc được thôi bạn.Chứ để chế độ public không hay cho lắm.
Ðề: Mẹ Nhật: Yêu còn đừng khoe con trên mạng nhà e toàn khoe, chít dở, từ giờ phải hạn chế, cơ mà thấy các mẹ khác up lên, mình ko có kiêm miếng khó chịu ý
Ðề: Mẹ Nhật: Yêu còn đừng khoe con trên mạng Nhà tớ cũng có lần up điên đảo . Chị cùng phòng bảo ko up . Ko tốt . Cơ mà vẫn hạn chế thôi chứ ko chừa dc .
Ðề: Mẹ Nhật: Yêu còn đừng khoe con trên mạng e chưa có con để khoe, nhưng thỉnh thoảng vẫn khoe ảnh mấy đứa cháu lên fb, cái này hạn chế đc thôi chứ ko khoe thì ko làm đc.
Ðề: Mẹ Nhật: Yêu còn đừng khoe con trên mạng Với thêm một việc nữa là đừng so sánh con mình với con người khác làm các cháu áp lực, hãy phát triển mặt tốt của các cháu nữa. Sau khi đọc bài này xong mình đã chột dạ vì hay so sánh cháu mình rồi chê nó châm hay ngu ngốc, trẻ con nó chỉ hiểu được nghĩa đen thôi ấy nên nhiều đứa nó bị tự ti lắm. Như mình hồi bé bị bố mẹ chê thì bực rồi quyết tâm chứng tỏ (may quá) chứ nhiều đứa chê là nó thôi luôn
Ðề: Mẹ Nhật: Yêu còn đừng khoe con trên mạng mình nghĩ để chế độ hạn chế người xem là ổn. Vì thi thoảng có khi bạn bè người thân mình đi làm ăn xa, có khi chưa từng biết mặt cháu. Qua ảnh cũng biết bé lớn lên từng ngày ra sao
Ðề: Mẹ Nhật: Yêu còn đừng khoe con trên mạng Theo mình hiểu khoe là kiểu thấy con biết xúc cơm ăn khi mấy tháng việc đầu tiên các mẹ nghĩ tới là lấy máy ảnh ghi lại rồi up lên fb với cái description vô cùng khiêu khích các mẹ khác như: "Ôi bé con của mẹ mới có ..tháng đã biết cầm thìa xúc cơm nè, con giỏi ghê" Còn chụp ảnh lưu niệm như khi có 2 mẹ con ở nhà, hay cả nhà đi chơi là việc hoàn toàn bình thường. Nhưng cái phần thông tin cá nhân của bé thì đúng là nên giữ kín, rồi bé học trường nào, giờ học, giờ tan, giờ nạn bắt cóc cũng nhiều ra trò :-s
Ðề: Mẹ Nhật: Yêu còn đừng khoe con trên mạng Đồng quan điểm với các mẹ Nhật trong việc dạy dỗ con. Nhưng tất cả chỉ mang tính chất tương đối thôi chứ ko thể tuyệt đối đc.
Ðề: Mẹ Nhật: Yêu còn đừng khoe con trên mạng cách dậy hay đây, m cũng chỉ thi thoảng đăng ảnh con thôi chứ ko bao giờ khoe cả
Ðề: Mẹ Nhật: Yêu còn đừng khoe con trên mạng Mình cũng hạn chế. Nếu đưa ảnh lên chủ yếu để người thân ở xa biết thông tin về gia đình.
Ðề: Mẹ Nhật: Yêu còn đừng khoe con trên mạng e thỉnh thoảng đăng ảnh bé nhưng k nói nhiều, vì tính mình thế
Ðề: Mẹ Nhật: Yêu còn đừng khoe con trên mạng em đồng ý với mẹ nó ạ, nhiều lúc các mẹ khoe con rất lố!gặp nhưng cái ảnh như thế thì em chả bao giờ like