gớm cái con chuột của anh chán quá, dê mãi mới được. Bia à Nghé, hôm off tới ngồi cạnh anh nhé, để anh giới thiệu bồ ruột, lâu quá rồi, mấy năm rồi không gặp, nhớ quá
chẹp chẹp, hôm í chồng em đi công tác, em phải vật lộn với 2 đứa, ko biết có cách nào mà đi ko. Ở gần tí thì em cố đc, xa thế em ko cho trẻ con đi đc đâu (con nhà em say xe lắm, cho nó đi nó mệt thêm)
Chuột ơi, tao xin mày đấy, tao gặp bồ tao mà tao dê mãi mày mới được. Hôm đó đi xe máy mà, xa gì, hay để anh đến đón 2 mẹ con nhé, như trước anh nói tăng 1, tăng 2...ấy
tưởng 20 rồi . nào rảnh đến xem cô bé vòng 1 chực chọc vào mặt em nó thế nào . nếu đúng như chị nói thì ngày nào em cũng đến nhà chị thắm chị và các cháu
:drinkers: thanks bác, nhà em ở tận Ngọc hồi mà anh bảo sang Gia Lâm ko xa, đi xe máy thì mẹ nó còn ko chịu được í chứ . mà nhà em 3 mẹ con cơ mờ :drinkers:
Thì em ôm anh đằng sau còn cho 3 bé đến trước, ra đường nhiều người nhìn mình mà ngưỡng mộ, 1 gia đình hạnh phúc. Bé bé thế mà đẻ lắm thế
Tự dưng đọc dòng này của bác thấy chạnh lòng, tưỏng chuột nào hoá ra k phải chuột nì, bác ui, nồi niêu xoong chảo thì làm thía lào nhỉ??
Em phải đọc đến lần thứ 3 mới vỡ lẽ chị ợ Hihi, em buồn cười quá mà nãy giờ có dám lên tiếng đâu! Em đi ngủ đây! Chúc cả tự nụ ngoan!
Em ơi con chuột của anh nó hư quá, lâu lắm mới gặp được bồ mà dê mãi nó mới chạy. Nồi xoong em cứ cho anh gửi tạm nhé, đang gặp bồ không đầu óc đâu mà nghĩ đến cả Cám ơn em
Anh hay nhỉ, cặp bồ trên này ý nghĩa gì nữa, nếu anh không chê, thì cặp bồ thẳng với em nè, cafe suốt ngày, ngoài ra còn có thêm vài dịch vụ khác nữa....
Hihi, lại đến bàn phím hỏng nữa, gõ 2 rồi mà nó cứ ra 3, chắc lại muốn chủ nó với bồ thêm 1 đây, cám ơn chú mày nhé
Em nhớ đấy nhé, nói lời đừng rút lời đấy, Nghé ơi...anh xin phép nói lời....với em (tạm thôi, rồi anh sẽ quay trở lại, nhé)