Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,157
    Đã được thích:
    1,533
    Điểm thành tích:
    863
    Xin chia sẻ với chị nhưng không làm bao cát để chị đấm túi bụi được.:D
    Em thì đi làm từ 15-22h, chóng mặt với thời gian còn lại: sáng dậy cho con ăn, cho con đi học, đi chợ, đi giao hàng, nấu cơm trưa rồi lại tranh thủ đi giao hàng, hôm nào không đi giao hàng thì được ngủ trưa và xem phim buổi trưa... thế mà chồng vẫn "Anh làm gì có nhiều thời gian rảnh như em"...chán chẳng buồn chết...:(
     
    Đang tải...


  2. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Chào chị bongbaby thân mến,
    Nếu như không nói ra được thì em có một cách có lẽ là hay hơn nếu mình kg mạnh dạn nói được, cách này có thể áp dụng rất hay nếu chị chịu khó tý bằng cách viết một bức thư trình bày rõ nội dung chị muốn xin lỗi và gần kết thì cho rằng mình (đừng nói anh ấy sai), và nói chung thì mình luôn có lỗi và yêu ox mình nhất :D như thế sẽ xúc tích và hay lắm khi anh ấy đọc.
    Em là Mr (là boy), chứ hem phải Mrs(là girl).
    Chúc chị vui hơn nhé
     
    bongbaby.shop thích bài này.
  3. bongbaby.shop

    bongbaby.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    MẸ NÓ ƠI, sao phụ nữ khổ thế, mình kiếm ra tiền chẳng kém các ông tẹo nào lại ko dám nói là hơn, thế mà họ vẫn chẳng bao giờ đề cao mình, ghétÔ thế. Nhiều lúc tức tính bỏ nghề về nấu cơm, ít tiền mà đỡ mệt, xem ông ấy xoay thế nào, nhưng mà huhu ko dc...
     
    baohiembuudien thích bài này.
  4. bongbaby.shop

    bongbaby.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    uh, biết thế mà dối lòng quá, huhu, cảm ơn iem nha ( Chị 86 hịc ko biết có bị ném đá ko )
     
  5. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,157
    Đã được thích:
    1,533
    Điểm thành tích:
    863
    Thôi, lấy con làm động lực sống chị ạ, để ý đến các ông ấy quá chẳng giải quyết được vấn đề gì ... chỉ mình và con khổ thôi. Cố lên chị nhé!

    Em cũng đã từng chat rồi email tỉ tê tâm sự để mong có chút hy vọng thay đổi tình hình...nhưng chỉ thêm thất vọng...

    Ặc ặc, đọc dòng cuối của "chị" mà giật cả mình, "em" hơn "chị" 4 tuổi, he he...
     
  6. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Đâu có bị ném đâu :p Chị đang bị ox ném mà, nên để lại đó mà ném lại vào dịp khác (ném = cách yêu thương cơ) ^^! :D
     
    bongbaby.shop thích bài này.
  7. bongbaby.shop

    bongbaby.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    Chết ai lại ngoáy kiểu ấy có chết ko chứ? Sis hơn em 4 tuôi 82 à? Em có duyên với 82 quá
     
    Sửa lần cuối: 26/5/2010
  8. bongbaby.shop

    bongbaby.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    Lót dep chờ 12h để viết cảm xúc cho ngày mới
     
  9. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Chào chị bongbaby thân mến,
    Phụ nữ không ai khổ đâu, vì người phụ nữ đôi lúc đặt cao mình quá hoặc người đàn ông đặt cao mình quá nên mới có cảm giác ấy. Thế nên cũng cần có lúc phải suy nghĩ thoáng tý là "Sock" với người mình thương tý để không bị lệ thuộc với nhau... Chẳng hạn như mình kể về chuyện làm ăn hoặc công việc mình xem coi ai hơn :p Đảm bảo sẽ có người "quê" rồi tự ái cho xem.
    Chúc chị vui vẻ với công việc mình nhé. Thích thì alo với em, em chia sẽ mọi chuyện với chị :p Have a nice day
     
    bongbaby.shop thích bài này.
  10. sakura85

    sakura85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    123
    Sếp mình tính nóng nảy, thù lâu nhớ dai, thế nên gặp chuyện ko hài lòng là mắng mỏ coi nhân viên như súc vật. Một ngày 7 ý tưởng mà ko đi vào chi tiết để thực thi - ý tưởng vẫn chỉ là ý tưởng, không thiết thực và rất vĩ mô. Sếp mình rất tốt tính thi thoảng mua đồ cho nhân viên ăn, nhưng lại yêu cầu công ty thanh toán các khoản lặt vặt đó.

    Sếp mình đặc biệt lắm nhé, đi mời đối tác ăn buffer nhưng dặn họ ko nên dùng đồ uống (vì đồ uống phải trả thêm tiền).

    Sếp mình yêu công việc lắm, làm ngày làm đêm quên cả gđ cũng như ngày nghỉ. Yêu cầu nhân viên phải đi làm cả những ngày nghỉ (30.4, 1.5 thậm chí là các ngày tết) để thể hiện các bạn là công dân trẻ, các bạn phải yêu nước, sống có ích. Tuổi trẻ ko được nề hà trước nhiệm vụ nào. Ko có bất kể lý do nào khác được coi là hợp lý để không hoàn thành nhiệm vụ.

    giờ làm việc của bọn mình bắt đầu từ 7h và kết thúc lúc 16h30. thế nhưng cứ thấy chị em ra về là mặt sếp nheo lại khi nhìn căn phòng trống vắng, ko 1 bóng người trừ sếp --> theo sếp:đó là ý thức yếu kém, 1 ngày nào đó sếp sẽ đuổi hết.

    Sếp mình dùng thắt lưng hình con bướm, đi loanh quanh và chĩa điện thoại vào 1 nhân viên nữ: giơ tay lên, pằng...........híc

    Sếp lại đặt chiếc điện thoại lên bàn 1 nhân viên khác và bảo: nhìn X có giá hẳn lên, hẳn chàng trai nào nhìn thấy sẽ phỉa theo đuổi X (chị ấy 27 tuổi và chưa kết hôn)

    Sếp nhặt được 1 miếng nhựa thông trên rừng mang về khoe khắp nơi: hóa thạch 1000 năm có giá triệu đô, ném xuống đất ko bị vỡ, nó lại bật lên

    Sếp mình hà khắc, biện mình cho sự yếu kém của mình khi nhân viên xin nghỉ việc

    sếp mình đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, bảo thủ.

    ......................ko muốn nói thêm gì nữa vì sếp mình quá khác người. Hay thế chúng mình quá yếu kếm để không thể dung hòa tính cách ấy?
     
    Sửa lần cuối: 27/5/2010
    phuong_mai thích bài này.
  11. tangbangtroi

    tangbangtroi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/3/2010
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Buồn ,mệt mỏi ,căng thẳng lẫn lộn ...cả chán nữa!híc!
     
  12. Ken Sữa

    Ken Sữa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2010
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Chả biết vui hay buồn :) thấy mệt mỏi, cả thể xác và tâm hồn
     
  13. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Hôm nay giờ làm trôi lâu thế nhỉ:mrgreen:
     
  14. bongbaby.shop

    bongbaby.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    Đến giờ cơm rồi, mởi các bác xơi nước em ăn cơm trước nha
     
  15. YC_148thaiha

    YC_148thaiha MAMA DASHA

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ước gì thời tiết cứ thế này cho đến cuối mùa hè. Nắng dịu dàng, gió mơn man, đêm mưa. Góc ngã tư lá rụng xao xác, bỗng nhiên thấy nhớ mùa thu quá. Lẩn thẩn rồi, đứng giữa trời tháng Năm mà mơ về tháng Mười, trông hoa phượng bời bời lại nhớ hoa sữa li ti, rụng trên vai áo người qua đường như lưu luyến...

    Lửa đã thắp suốt dọc đường rực rỡ
    Đến bao giờ phố trở vàng - thu sang?
     
    bongbaby.shop thích bài này.
  16. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    lắm lúc buồn....

    Người ta bảo đen tình đỏ của,đen của thì đỏ tình nhưng mình thấy cả tháng nay thứ gì cũng mau đen cả buồn chết đi được.......:-?
     
  17. bomebeo

    bomebeo Cà phê sữa

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    1,548
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    173
    hôm nay sao mà nhiều việc thế nhỉ, buồn ơi là buồn
     
  18. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,157
    Đã được thích:
    1,533
    Điểm thành tích:
    863
    Xã em 82 hả? Chị là "Thành viên hội cún 82" mà. :D Em 86 đã kết hôn, tạm gọi là sớm nhỉ, hi hi... Chị nghe nói cuộc sống hôn nhân trong những năm đầu (5 năm) có nhiều điều không như ý nhất, nên đang hy vọng sớm vượt qua giai đoạn đó để có một cuộc sống hôn nhân dễ chịu hơn, hì hì...

    Hi hi, bác này hoài niệm ghê... thỉnh thoảng em cũng thế... mơ ước viển vông. :D
     
  19. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Chào chị sakura thân mến,
    Em thấy chị cũng hay thật khi nêu ra những tính cách của "Sếp" mình một cách rõ ràng như thế.
    Tuy nhiên "Sếp" mình chứ không phải "Sếp" của người khác nên mình luôn có một cái áp lực vô hình nào đó đối với người "Sếp" này. Chị thấy rõ ra những mặt mạnh và yếu thì chị cứ thế phát huy vào những điểm yếu ấy mà né ra hoặc là tránh nó đi :p như thế chị sẽ có một vai trò hơn là tích cực hơn là chị ngồi đây kể ra rồi không làm gì tốt hơn ông "Sếp". Phải không chị?
     
  20. bluesky06

    bluesky06 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Tự dưng thấy chán bản thân quá!
     

Chia sẻ trang này