Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nhong85, 21/3/2014.

Tags:
  1. lamour_4ever

    lamour_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/12/2013
    Bài viết:
    1,215
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Làm bank bộ phận back office thì ko sao, nhưng front thì cũng mệt đấy...khách hàng có nhiều kiểu mà..làm dâu trăm họ..chứ có phải cứ là khách vô ngân hàng thì lịch sự hết đâu...mỗi ngành nghề có một khó khăn riêng...thôi thì chúc các banker luôn vững vàng để đẩy lùi khó khăn kinh tế này....mình là mình muốn bỏ lắm rùi nhưng nghĩ đi nghĩ lại...bỏ thì lấy gì cho vào mồm...cố gắng vì gia đình thôi...giờ kd thêm cũng chỉ là bước đầu...chưa thể bỏ làm để kd ngay đc
     
    Đang tải...


  2. 4ntyLov3

    4ntyLov3 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    chia sẻ cs chị nhé, e làm ngoài cũng chả sung sướng gì áp lực như ngồi trên đống lửa ấy. chả biết có trụ dk k hay lại out, mệt mỏi cứ nghĩ đi học lại sướng hơn chứ đi làm kiểu này mệt quá bao chuyện phải lo nghĩ, già cả người
     
  3. bong_vannhi

    bong_vannhi SHOP VÂN NHI

    Tham gia:
    29/8/2007
    Bài viết:
    4,830
    Đã được thích:
    745
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Đc cái chỗ đỏ đỏ này thì cũng đáng đầu tư đấy nhỉ. Một khi đã kiếm đc chồng ngon, ko phải lo về kinh tế, chỉ đi làm cho vui thì chọn công việc nhàn nhàn thôi, ai nói gì cũng mặc kệ.
     
  4. phannuhue

    phannuhue Phấn nụ Kiềm dầu- Trị mụn

    Tham gia:
    11/7/2012
    Bài viết:
    6,276
    Đã được thích:
    1,193
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Thực sự chia sẻ với bạn vì hiểu, biết được thực tế NH.
     
    nhong85 thích bài này.
  5. thuynaha

    thuynaha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    cùng chung nỗi khổ rồi mẹ nó ạ, em cũng đang trong tình trạng đó, nhưng giờ kinh tế khó khăn khó xin việc nên e chưa dám xin nghỉ, muốn kinh doanh 1 mặt hàng nào đó nhưng chưa đủ vốn để làm::)(
     
  6. vukhanh89

    vukhanh89 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/3/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Ngân hàng gặp phải một thảm họa hơn dân IT mình. Năm 2007 đua nhau học IT sau đó nguồn lực đào tạo ra ồ ạt kém chất lượng ==> trái nghề. Bi giờ ngân hàng đã đạp lên vết xe đổ và còn kém may mắn hơn là trong thời kỳ khủng hoảng. Và bây giờ ngành IT hưng thịnh trở lại với mảng phần mềm và chắc chắn ngân hàng sẽ cũng như vậy.
    Một mũi tên chỉ được bắn về phía trước sau khi kéo ngược ra sau
    Vậy nên chỉ khi nào cuộc sống kéo bạn về phía sau có nghĩa là nó đang khởi động đưa bạn về phía trước
     
  7. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,593
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Có ai cùng Agribank ko nhỉ . Vào chia sẻ với nào. Đang ngao ngán Agribank quá
     
  8. voicoi90

    voicoi90 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Em học TCNH, lưa tuổi 90 bọn em, vào trường lúc NH hot nhất, ra trường lúc khủng hoảng trầm trọng, toàn làm trái ngành, có bạn còn đang thất nghiệp, từ 2012 đến giờ toàn làm linh tinh, nghĩ cũng chán
    Trước đây còn mơ mộng đến NH, giờ chán lắm rồi :(
     
  9. Mom'sBi

    Mom'sBi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    3,046
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Ko bít chủ topic thế nào rồi nhỉ?? Đợt này mình thấy có một số ngân hàng nộp tiền vào tk của chính chủ cũng thu phí, hic hic, ngày trước chuyển tiền trong cùng hệ thống chả mất phí bao giờ, giờ thì.... :( vậy mà nhân viên ngân hàng lại lương thấp nhỉ???? Chắc toàn ông to mới lương khủng thui :+
     
  10. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    gắng lên bạn nhé!cs là những thử thách ko ngừng mà mỗi người mỗi nghề .
     
    nhong85 thích bài này.
  11. dici1990

    dici1990 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/1/2011
    Bài viết:
    1,987
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    người ở ngoài muốn vào, người trong thì muốn ra thôi c ạ. sv sắp ra trường như e thì chỉ mong đc 1 suất, nhưng cũng chả biết tnào. hzzz
     
    nhong85 thích bài này.
  12. mangtayxanh

    mangtayxanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/11/2013
    Bài viết:
    2,319
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận chị gái ạ. Bố mẹ em cũng đang hướng cho cu Cậu nhà em vào 1 NHNN với "khoản đầu tư" 300tr mà em thấy lo lắng quá vì vị trí sắp tới của Cậu ấy là chuyên viên khách hàng cá nhân . . . ôi ôi cứ nghĩ mà em ăn không ngon ngủ không yên(Hiện giờ Cậu ấy đang làm kinh doanh tự do thu nhập bình quân 1 tháng khoảng 2 chục). Là dân trong nghề chị gái cho em lời khuyên với ạ
     
  13. nhong85

    nhong85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/2/2009
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Mình còn là single mom mà mình sẵn sàng phi ra ngoài gái ạ. CHẳng qua giờ chưa có chỗ nào ưng nên mình ở đây, với cả sếp ở đây là anh em chơi thân với nhau nên mình thấy môi trường cũng ok. Như sếp trước là mình out rồi,:).

    Kinh doanh cũng không phải dễ, mình đang bon chen để thử xem có kiếm đc đồng ra đồng vào để lo cho hai mẹ con không. Nhưng chưa được cái oder nào cả gái ạ
     
  14. nhong85

    nhong85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/2/2009
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    He he, e cảm ơn, e đã bán được cái nào đâu, phải nhờ đứa e nó quảng cáo trên fb và hạ giá điên đảo để lấy lại vốn, hic hic. E có cảm giác e là đứa vô duyên, chả buôn bán được cái gì cả, hu hu
     
  15. nhong85

    nhong85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/2/2009
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Uhm kinh doanh mà có áp lực doanh thu thì mệt lắm, già hết người thật. Thôi cố lên gái vì tương lai và cuộc sống. Làm kinh doanh thì làm nhiều ăn nhiều làm ít ăn ít, mình làm thế này có khi ngồi bục mặt ra thì lương vẫn chỉ có thế không hơn được , haiz
     
  16. nhong85

    nhong85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/2/2009
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    e làm 02 ngân hàng, ngân hàng đầu còn thấy 01 thằng đẹp zai nhưng hơi dốt còn ngân hàng sau chả có thằng lào đẹp zai mà ngon nghẻ cả. Thằng nào giàu thì bụng như con cóc già yêu đương sao nổi,:(. Làm giao dịch viên còn bon chen chứ làm back office như bọn e thì móc đâu ra, haiz
     
  17. nhong85

    nhong85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/2/2009
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Chị đi du học về tài chính trong thời điểm tài chính super hot, the hotest job luôn gái ạ. Nhưng khi về nước thì khủng hoang kinh tế, tài chính lao đao không ai nhận, chị vào ngan hàng mà làm về chất lượng dịch vụ, chả liên quan gì, nhưng cuộc sống mà không phải lúc nào cũng theo ý mình. C vẫn mong một ngày c đc làm việc về mảng tài chính đặc biệt là kiểm toán,nghề ao ước của chị, :)
     
  18. nhong85

    nhong85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/2/2009
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    E vẫn sống nhe răng với đồng lương nhỏ bé, he he. Khách hàng thì chỉ front office là được thôi chị ạ chứ bọn e back thì làm gì có gì đâu chị, lương vẫn chỉ có thế dù khách hàng có tăng từ 100 lên thành 1000
     
  19. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    11,991
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Nghề gì cũng vất vả cả thôi bạn ạ, bù lại bên ngân hàng làm ăn được, lễ tết thưởng nhiều, làm dân tình bên ngoài thèm khát. Nói chung ở môi trường nào thích nghi môi trường đó, nếu không thì tự đào thải hoặc bị đào thải thôi, thành lệ thành nếp rồi
     
  20. nhong85

    nhong85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/2/2009
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!!

    Chị chả mất đồng nào vào ngân hàng, nhưng vào toàn ngân hàng cổ phần. Ngân hàng nhà nước như việt tin với vietcombank thì lương cao nhưng quan điểm của chị là chả bao giờ mất tiền đi xin việc làm gì. Mà e chạy 300tr vào nhà nước là quá rẻ. Riêng ngân hàng c làm cũ là vpbank mà nó đòi 240 tr rồi. C bảo đứa nào giao giá thế tao đấm luôn. Vào làm lương đc 6tr, trả bao giờ cho hết nợ. Vào ngân hàng cũng tùy vị trí mà thời gian eo hẹp. Nếu đang kinh doanh tự do rồi thì vào ngân hàng nhà nước c sợ không chịu nổi vì gò bó mất e ạ
     

Chia sẻ trang này