Ðề: Hẹn hò thôi Bánh Đa Mè Đen_Đặc sản Đô Lương, Nghệ An_096.3836.211 có đủ thông tin số điện thoại luôn đó ạ
Ðề: Hẹn hò thôi Tên : Như cái nick - Nguyễn Quang Vinh Tuổi : Ở dưới chữ ký - 30 Cao : 1m76 Nặng : 68kg Hình thức như cái avatar, khuyến mại thêm cái toàn thân nữa Quê quán : Ba Đình HN Nghề nghiệp : IT Developer. Gia đình: Con nhà nghèo bố CN mẹ Giáo Viên... Chia sẻ : Bé giờ học, làm việc toàn đàn ông, chả có bạn nào là nữ, chả chơi với con gái đc vì toàn loằng ngoằng không dứt khoát đã thế còn hay lu loa đổ tại... Xem mặt làm quen cũng nhiều mà gặp toàn kiểu quen để giao lưu đi chơi cho đỡ buồn chả cô nào có ý định lâp GD nghiêm túc cả... Nói ra vậy người ta lại bảo là mình kén nhưng mà sự thật là vậy, gặp toàn thần kinh dở hơi nhặt lá đá ống bơ thì có mà đỡ bằng răng. Tiêu chí hẹn hò : Gặp, ưng, tìm hiểu... rồi tiến tới hôn nhân, dở hơi vớ vỉn gặp nhau chỉ để đỡ buồn buổi tối thì lượn khẩn trương đỡ mất thời gian của anh. Hết.
Ðề: Hẹn hò thôi Hehe rảnh quá mà, em cũng đăng kí cho nó rực rỡ ạ: Em sinh năm 90, tổng thể xếp vào dạng trung bình khá ))))))))))))))) Quê quán: Hà Lội. Mọi thông tin chi tiết vui lòng inbox ạ.
Ðề: Hẹn hò thôi giờ mới biết đến cái topic này, toàn anh chị vui tính thế này mà cứ bảo fa, còn có cả zai nữa trong khi em nghĩ zai rất ít khi vào đây, mềnh mà mềnh chưa có zai bám càng rùi thì mềnh cũng vào đây kua zai đó )
Ðề: Hẹn hò thôi Thế em hỏi chị giờ ko chốt để 40 hay 50 chốt ạ ? Ai thích tung tăng cứ tung tăng còn em muốn ngôi nhà và những đứa trẻ từ lâu lắm rồi. Bài này anh hát lâu lắm rồi, 3,4 năm gì đó mà chưa đc gửi cho em, mời các em nghe tâm sự của anh nhé, giọng ko như ca sĩ nhưng cũng khá ngọt ngào (u) [video=youtube;PVk9GQBZeeU]https://www.youtube.com/watch?v=PVk9GQBZeeU[/video]
Ðề: Hẹn hò thôi Em đặt chỗ rồi đó, mà anh í kiêu lắm, thi thoảng mới onl diễn đàn thôi. ( cái gì cũng giấu kín
Ðề: Hẹn hò thôi hì hì, cảm ơn chị gái nhé, toàn các chị vào ủng hộ em gái thôi. Có anh nào gt nhanh cho em cưới
Ðề: Hẹn hò thôi hờ hờ, thế anh cũng p xem, từ từ thì các em mới dám mon men lại gần. chứ lao nhanh quá nguy hiểm
Ðề: Hẹn hò thôi Em nào thấy anh đáng tin, lãng mạn, chân thành thì đến với anh nhé, cứ làm theo những gì trái tim hay cảm xúc mách bảo thôi, anh là con ngừoi của gia đình, mỗi tội là chưa có để mà làm chồng, làm cha thôi. Mấy em dở dở hẹn hò đi uống nước buổi tối cho đỡ phải ở nhà đắp chăn tự kỷ thì lượn dùm.
Ðề: Hẹn hò thôi Đặt gạch: Nam 76 xịn đét chưa một lần đổ.. vào ai (có vẻ hơi ngoa nhỉ? Cơ mà thật đấy) Nhà khu bệnh viện Nam Thăng Long (là út ít nên ở với bố mẹ) Nghề nghiệp kinh doanh (chuyên sx, bán buôn lẻ trang thiết bị BHLĐ) Cao trên 1.7, nặng 65, thân hình hoàn toàn bình thường, có phần hơi khỏe một tí Chẳng hiểu duyên số thế nào đến h vẫn lẻ loi một mình ôm chăn .. Gái nào ngang qua xin mời mạnh tay chém gạch.
Ðề: Hẹn hò thôi hi Cô Oanh, cháu click vào các topic mệt quá nên nghĩ ra cái này đấy cô ạ. cảm ơn cô đã ghé nhé, hì hì,
Ðề: Hẹn hò thôi gi ha ha, thích giọng văn của chị ghê gớm í. Hài hước thế nài, đi mai mối thì có khi ngta thích ng đi mối, mà k thích ng đc mối đâu