Ui bà đấy à quý hóa quá khiếp lâu lắm mới thấy bà hỏi thăm tui,được lời hỏi thăm cởi cả tấm lòng hihi.Lâu ko 888888 với các bà hôm nay tranh thủ nghỉ ngơi buôn dưa lê dưa hấu với các bà cho đỡ nhớ
Kinh nhỉ ngày nào cũng hỏi thăm tôi cơ à thể nào tôi cứ nóng hết cả ruột gan hehe.Thế hôn off này bà có đi ko đấy nhớ đi đi vì lâu hội mình ko tụ tập đầy đủ rồi .
Chào các bà! Chúc các bà 1 ngày tốt lành! hihi Vụ off tôi cứ vote thứ 7 thôi chứ chưa chắc đã đi đc, chán! Hôm qua tôi hứng chí đi mua vải felt về làm đồ handmade cho con, mua cả vải nỉ nữa, đang định làm băng-đô cho con gái nên hôm qua quấn đc mấy bông hồng bé bé xinh xinh các bà ạ. Làm băng đô thử nghiệm thôi vì trời này nóng chẳng dùng đc, nếu làm thành công dần dần tôi sẽ làm đồ chơi cho con, tập tọe tí, hihi.. bà nào có kinh nghiệm mấy vụ handmade này thì chỉ bảo tôi nhé!
Chít thật ,chít thật hôm nay cả chuồng mải nói chuyện ko nhớ ngày gì à sorry bà honey nhé . Chúc mừng sinh nhật bé Tuệ Minh ,chúc con hay ăn chóng lớn ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ nhé.
vụ này tôi cũng khoái lắm, lúc trước, cũng chịu khó ngồi tập tọe khâu khâu vá vá cho con, còn sắm cái máy mini, về may đồ cho con nữa, làm mấy cái túi ngủ, cái quần, áo, gối, vỏ chăn,...dễ làm mà rẻ tiền, lại theo ý thích tôi nhớ, chỗ chợ thành công, đoạn đầu láng hạ đi vào cái đường hồ ý, ngay bên tay phải, có tiệm vải chuyên bán vải cotton, các thể loại may chăn ga gối đệm và vải may linh tinh, giá thì rẻ, nhích hơn ninh hiệp tí tí thôi, kekeke mỗi tội, ở đó toàn vải thô và coton thoi áh
vắng bà Lý rõ khác hehe............. Chúc mừng sinh nhật bé Tuệ Minh nhé! chúc con hay ăn chóng lớn!
Tôi bây h mới tập tọng tí bà ạ, mà cũng chả có thời gian, nhưng kệ, tranh thủ tí một vậy, chắc phải mua cái máy khâu mini nhà bà đầu đỏ cho nó tiện lợi nhỉ. Hay có bà nào ko dùng, cho tôi xin...
Chúc mừng sinh nhật Tuệ Minh nhá ! Mong con hay ăn chóng lớn ngoan ngoãn khoẻ mạnh ! Tôi đang cú chuyện cân kẹo quá. Tôi mua cân của nick MeNghé, cân sức khoẻ. Lúc mua về cân tôi dc 62kg, mẹ tôi 57kg. Sau 1 tuần 1 lôi cân ra nghich chơi, cân lên thì dc 64kg, mẹ tôi dc 60kg. Hôm đó trùng hopự có vợ chồng con em tôi sang chơi, tôi kêu chúng nó cân xem sao. Chúng nó đều bảo cân tươi quá.Toi phàn nàn với nàng ý thì nàng ý bảo là nhiều ng cũng kêu như tôi nhưng khi mang bảo hành thì chả làm sao cả. Hôm nay mẹ tôi mua 5 kg gạo về, tôi cho lên cân thì đúng 5 kg, me tôi cân ở hàng gạo thì chuẩn 57kg, thê mà khi trèo lên cân nhà tôi thì vẫn 60kg. Thê là thé nào nhỉ?
Bà ơi cân đấy mà mai sau cân con thì làm sao nhỉ. Nhưng nói chung cân (trừ cân điện tử) sai số 0.5-1kg là chuyện thường, như cân nhà tôi í, tôi lúc thì 50, lúc thì 50.5kg nên con gái chẳng biết là bao nhiêu kg nữa, mà đối với con thì 0.5 là cả một vấn đề lớn. Lâu lâu tôi cân con nhưng chẳng tin cái cân thôi thì cứ A.Q là nó ko sút cân là đc rồi. Bà bảo ng bán hàng đừng bán cái loại cân tươi ấy nữa nhé!