Hoa mai trong tuyết vẫn rơi, người trong đau khổ vẫn cười là tôi. Cuộc sống đôi lúc có những chuyện buồn , muốn dựa vào ai đó nhưng mà chưa tìm đc, có ai sẵn lòng cho tớ mượn bờ vai k
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k Chủ tp duyên dáng quá, em xinh em ngồi 1 mình vẫn xinh Chắc ko anh nào đủ tự tin cho nên vẫn mình em
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k anh k phải đá đểu nhau thế đâu, ng ngay ăn nói thật thà. chứ đâu như một số người nói một kiểu mà nghĩ nghìn kiểu, khó đoán
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k bạn cần bờ vai dư nào thế? nói ra để chị e cùng giúp nào
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k Chúc thớt sớm Tìm được .. Bờ Vai sẻ chia ... Em cô đơn nửa đời rồi ... Vẫn Vô tư
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k căn bản là cái gì cũng một mình cảm giác chán , cần lắm một bờ vai có thể dựa vào
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k Chủ top cố gắng nhé, niềm vui hp sẽ đến với người tốt bụng chân thành thui hihi.....
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k chào anh đồng hương, anh ở đâu bắc giang thía? kết bạn mí em ná ( có khi mình nhiều tuổi hơn )
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k chẳng hiểu sao người tốt luôn bị đem ra làm trò cười ,
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k tốt quá cũng chẳng được, còn tỏ ra nguy hiểm thì chạy hết từ vòng loại rùi còn nói chuyện gì nữa
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k Mượn bờ vai thì đơn giản. Mượn bao lâu mí là chuyện lớn chủ top ạ )
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k Em ơi, gọi 1080, hoặc chương trình "cửa sổ tình yêu" trên sóng FM, sẽ là nơi chia sẻ tốt nhất, hihi
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k Nói thế thì em cũng chịu, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k Chào Bạn Đồng Hương ... Mình ở Lạng Giang ..... rất mong được làm quen ... Thêm bạn thêm vui ..... Cơ mà .. Mình không biết kết bạn kiểu gì .... Mới đăng ký hội LCM .. lên còn nhiều bỡ ngỡ ....
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k Chúc chủ thớt sớp bắt được Cá TO .... Nhưng Thớt ơi cái gì đến nó sẽ tự đến ... Những cái tự đến .. Thỳ có lẽ sẽ được bền và lâu dài hơn ... Những thứ bộp chộp .... Đừng vì buồn buồn xíu ... Mà vội vã .. Vơ cái tình cảm phút chốc để nhồi nhét vào Trái TIM ..... Lại Mang tật ...