Ối giời ơi đấy là chuyện nhỏ như con thỏ hehe .Bà yên sờ tâm đi đến lúc đấy 1 con chứ 10 con công tôi cũng bắt về làm nem cho bà măm
ôi zời ơi!các bà tám ác quá...tôi đọc k kịp...sáng hqua vừa mò mặt vào...chưa kịp buôn thì lượn về nhà...thằng Bean nhà tôi bị ốm...hic hic hic...thời tiết chán thế cơ chứ!thế hội nhà mình là ọp ngày nào thế?thứ 6 hay thứ 7 tuần sau?thứ 6 đi,ngày thường tôi đi được,chứ ngày nghỉ phải đưa con về nội...hứt hứt!
Đấy, thứ 6 tuần sau là nhiều bà đi được đấy. Khổ, thế mà Hồng Anh của chúng ta lại tưởng ngày mai, thông tin lệch lạc quá, phải phạt thôi. Lại PM cho tôi chứ, làm tôi hoang mang, quái lạ, còn chưa biết ăn ở đâu mà đã mai rồi à ???
Đấy đấy bẩu hôm nay mình gặp may mà vào chuồng toàn gặp các nàng vip thui,bà ơi thứ 6 tuần sau nhé bà nhớ có mặt đấy chuồng mà ko có chuối thì buồn lắm he he . Nhắc khéo các nàng là bây giờ chúng ta nên duy trì (hàng ngày vào điểm danh) và bảo dưỡng (đóng quỹ đầy đủ)chuồng thường xuyên ná . Có bà nào chưa làm nhiệm vụ bỏ phiếu thì thứ 6 tuần sau đi off gặp mặt cho thân thiện tiếp sau đó bỏ phiếu cho tui ná keke.
Thế bà tưởng chỉ mỗi bà và bà Hiền SN tháng 11 thui à ,nè có tôi nữa nhá vậy sơ sơ đã 3 mống sinh nhật tháng 11 òi còn có mống nào nữa thì hô lên cho bọn tôi biết .À quên con zai tôi sau tôi 10 ngày.
kinh thật...lâu tôi k vào,bgio bà thay bà hongyen rồi ah?t6 tuần sau đến tôi sẽ bảo dưỡng cho bà nhá!há há há
Đang có dịch đấy, cẩn thận bà nhé. Chúc con mau khỏi để mẹ yên tâm đi làm và 8888 chuồng gà he e he he
Mỏi mắt quá, tôi vừa đọc 1 lèo mấy trang các bà buôn ác liệt quá! Các bà cứ chọn ngày lành tháng tốt đi off nhé, tôi thì đi được tất cả cácc buổi trưa trong tuần mà. He he he. Chúc mừng sinh nhật các mẹ và bé tháng 05 nhé. Chúc các mẹ khỏe mạnh, xinh tươi vào 888 thường xuyên. Chúc các con khẻo mạnh, không ốm để lên diễn đàn ngày nào các mẹ cũng cười hở 10 cái răng, không thấy than phiền con ốm nhé. Mà hôm nay trời mưa các bà không đi lang thang được ở đâu hay sao mà chuồng đông đủ thế. Thế cho tôi hỏi chuồng mình có ai sinh nhật tháng 12 không ạ? Tháng 11 thì có nhóc nhà tôi hi hi. Mà xa xôi quá, mấy tháng nữa mới đến lượt cơ mà bà bầu nhỉ? Còn phải đi off vài lần mới đến sinh nhật 2 mẹ con
hơớớ, hớ....... có đứa cũng thèm ăn thịt công như mình này.....! Tôi bảo, bà nào đang có ý định đến nhà tôi mua quần áo thì lúc thanh toán tiền nộp luôn tiền quỹ hội gà luôn đi, rồi tôi đưa qua bà Bầu luôn cho. Kẻo không off được lại thất thu cho quỹ, tội nghiệp quỹ. Hoặc bà nào đi hội chợ hôm tới chịu khó mang thêm tiền, vào gian hàng 2D của tôi nộp quỹ luôn đi, tôi sẽ làm cầu nối cho các bà sang bà Bầu. Tôi với Bầu thông gia mà, gặp nhau luôn . Ghi chú: tôi chỉ làm cầu nối, chứ k không cầm quỹ đâu, vì tôi không giữ được tiền, không quán xuyến giỏi bằng các bà và tôi cũng sắp nghỉ đẻ rồi nên ........không đứa nào được đề xuất là HIỀN cầm quỹ đâu nhé.!!!!