2 đứa nhà tui cách nhau 26 tháng ...vì chạy cho kịp năm Heo mạng Thổ cho hợp mạng chồng tui thôi chứ tui cũng ngán lắm ... Tui đâu có đẻ năm 1 đâu mà dầy ...:finga: Tui thấy người HP giờ nổi tiếng lắm nha ...nghe đến là biết liền ...:lol:
Bà ko thấy tui nên tranh thủ nói xấu phải hem,mà nói thiệt,dân HP mà nghe HP đã thấy khiếp nên rùi,hic,"con sâu làm rầu nồi canh"đâm ra khổ thế
Ơ thế em Xinh cũng sợ nói xấu à ...:lol: Chị nói tốt ý chứ ...khà ...khà ...ai bảo em cứ bỏ nhà đi lung tung ...nhá ...:mrgreen:
Cái này em gặp ròi này chị! Hồi em là SV năm thứ nhứt... em lên HN chơi với bạn ở ĐH mỏ địa chất gì đấy... Tính em bt cúng ít nói lắm người ta cũng nghĩ em hiền... thế cơ mà lên đó em cũng ít nói thế ... các chị cùng phòng ktx cũng bảo em hiền ( mặc dù bản chất không phải vậy đâu nhé!) thế mà mấy anh đến chơi phòng đó bảo "con gái HP mà... đanh đá, ghê gớm phải biết" mặc dù em chả nói câu nào ạ!!! Từ đó trở đi em cạch ạ!!! huuuuuuuuuuuu... Em lấy chồng HP cho lành...
uh, lạ nhỉ, mình cũng thế, cứ bị mang tiếng con gái HP này nọ, ghét thế chứ. Mình thấy ở đâu chả có ng` nọ ng` kia, còn với mình dù cho ai có nói ngả nói nghiêng mình vẫn luôn tự hào mình là gái HP.
Bổ sung nha em ...đanh đá cá cày ...:finga: Câu này của xã chị hay nói ...ngược đời nhỉ trai HP mà lại nói gái miền Nam ...chả vì tên chị là TN mà ...1 huyện nổi tiếng của HP ý ...:lol::mrgreen:
Em lấy chồng ở tận Phú Thọ cơ ạ.Hic hic. Công nhận Người HP nổi tiếng,nhưng ko phải đanh đá đâu nhá,là cá tính và chơi đẹp đáy các chị ạ!
Hihi, đúng là con gái HP cứ bị mang tiếng thế đấy. Nhưng mà em thì còn gặp chuyện buồn cười là ở cơ quan mọi người cứ bảo em là chẳng giống con gái HP tí nào cả ( í bảo là ko đanh đá sắc sảo ý).
Chúc mừng hội HP lên 100 trang ... Cả nhà ơi ...cùng tiến nào ... Chúc cả hội thật vui và luôn đoàn kết nhé ...\\/
Sắp tới đc nghỉ hè, vợ chồng mình định về HP và đi Đồ Sơn một chuyến. Khổ, từ ngày lấy nhau đến giờ chưa mật ngọt ở đâu cả, thời gian là một phần với lại tình hình kinh tế cũng khó khăn nữa. Dịp nghỉ hè này, quyết tâm và thèm đi chơi lắm nhưng cũng chỉ dám chọn Đồ Sơn thôi. Chồng mình thì chưa bao giờ về HP cả nên mình cũng muốn anh ấy về nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Về HP giờ mình vẫn còn khá nhiều họ hàng, bạn bè ở dưới đó, mình sẽ dẫn chồng mình đi thăm hỏi những ng` thân thiết. Vì tính chất công việc của chồng nên vc mình chỉ có 2 ngày về HP thôi, ko bit có đi thăm hết những ng` thân thiết đc ko nữa. Đã thế lại còn thích ra ĐS nữa. Mình rất thích ngủ ở ĐS để sáng sớm hôm sau ra biển ngắm bình minh lên. Bạn nào rành về các nhà nghỉ hạt rẻ ở ĐS chỉ chỗ cho mình với.
Em bon chen mãi mới chen chân được vào trang 100... mà tình hình này các bá ở HP phải ọp một phát mới được... Chúc nhà ta xây ngày một cao, tinh thần buôn bán của các mẹ càng phát triển và đặc biệt là nhanh ọp đi để em thu thập thêm tí kiến thức về ẩm thực....