Ðề: Hẹn hò thôi Mưa khơi mào cảm hứng Mưa xối tận tâm can Mưa lan tràn ngõ ngách ... Chiều muộn nhất của anh là khi nao bóng ai nghiêng vờn cả nửa chiều làn tóc mỏng, vạt áo bay Miệng có đang cười không? Có lẩm nhẩm " đứa dở người nào trêu ông"...............ka ka. Văn đấy ạ, k phải thơ đâu
Ðề: Hẹn hò thôi Đọc 1 hồi mà chưa hiểu lắm chả có nhẽ sở trường của mềnh đang bị chập....................................................
Ðề: Hẹn hò thôi Tối nay quyết về tìm lại bài thơ tình hồi xưa chị sáng tác phải hâm nóng tinh thần mới được..................
Ðề: Hẹn hò thôi TRang ui cho tớ đky với, hè đến rồi lại muốn đc tung tăng. / - Họ tên: Nguyễn Cam - Tuổi: 25t - Ảnh chân dung : avatar lcm là tớ đấy, hoặc face nhé, ngại up ảnh rùi paste ảnh quá. - Nick Lcm | sky: camnguyen | nguyencam_256 - Face: https://www.facebook.com/thoitrangvnxk.CuaBien?fref=ts - Quê: Vĩnh Phúc - Nghề nghiệp: NV văn phòng - Tình trạng kết hôn: dự kiến kết hôn năm 2017 Rất vui đc làm quen zới mọi ng.
Ðề: Hẹn hò thôi Thế Trang thì sao ? Mỗi lần thấy anh, em có đánh rơi nhịp nào ko ? Nếu câu trả lời là có, em hãy... tìm đến với anh nha.
Ðề: Hẹn hò thôi Không anh ạ, đếm mà còn sai nhịp thì làm ăn gì được anh. Dạo này thấy anh ẩn giật thế, tìm đc í chung nhân nào trên này chưa ạ
Ðề: Hẹn hò thôi Thui thì Trang đến vs anh đi, ko thôi anh lại giống cô Bích Phương trong cái bài ý, vớ ngay phải mụ béo nào kiểu voi còi hay là lật đật thì chít anh Em biết rằng anh chỉ đợi và chọn mình em thôi mà. Ẩn giật là vì có mấy mẹ kiểu như cái mẹ ở trong tp này này cứ chạy tò tò theo ý, chưa có gd thì ko sao chứ có rồi còn chạy theo giai phiền chết.
Ðề: Hẹn hò thôi ko sao, anh tin vào cảm xúc và con đường trái tim anh chỉ lối cho anh Cho dù em có thế nào, anh cũng sẽ chỉ muốn quen và yêu em thôi. Thực ra anh muốn nói với em nhiều lắm, ngay từ những cái bài đầu tiên anh pose trong lamchame này cơ. Này lá đừng mãi rơi trên đường anh, và gó nữa đừng cuốn trái tim anh hao gầy, để anh được mãi yêu em trọn đời, dẫu cho ngày mai còn nhiêu bóng tối nhé (u)
Ðề: Hẹn hò thôi @@ Ai chạy theo anh? Đừng bảo chị Nhím nhé, chị í muốn đàm đạo với anh về chủ đề Cuộc sống thui, chứ hok có í gì đâu ạ
Ðề: Hẹn hò thôi Bạn cũng si mê em Trang giống tớ à ? Tiếc quá tình yêu ko thể nhường nhịn mà phải đấu tranh bạn ui. Xin lỗi bạn nhé Khuyên thật bạn không nên rút lui.
Ðề: Hẹn hò thôi Thế hỏi em câu cuối có yêu anh ko ? Nhanh ko thì trả dép anh về Ko yêu ko vào đây nữa cho cái tp của em nó mốc xì luôn
Ðề: Hẹn hò thôi oài, không có anh thì chợ vẫn đông nhóe. Có cái tông lào mà cứ đòi mãi ................
Ðề: Hẹn hò thôi Đấy là em nói đó nhé, chứ thực ra anh cũng muốn ở lại nhưng em ko giữ nhá. Rồi ko có anh vẫn đông, nhưng cơ bản là hồn, cái không khí đó, sau không còn anh nữa em tự chăm sóc quét dọn nhé. Chào em.