Hôm nay mình đi đến viện Thanh Nhàn để đăng ký sinh. Mình chia sẻ với các mẹ muốn đăng ký ở Thanh nhàn nhé. (mình có bảo hiểm y tế nhé) _Ngày hôm trước (t5) mình đi lên y tế quận để xin giấy chuyển viện lên thanh nhàn mất 1 tiếng là ok. _Ngày hôm sau (t6) buổi sáng mình dậy từ 7h, nhịn ăn đi đến viện. Đến mình xếp sổ vào chỗ tiếp đón bệnh nhân khoa phụ sản. Đợi đến 8h họ mới làm việc. Sau khi hỏi han về tình trạng mình ra mua giấy quản lý thai 30k. mình vào ký tên xong thì họ phát cho 4 tờ giấy. (Giấy siêu âm thai, Giấy xét nghiệm sinh hóa, Giấy xét nghiệm tế bào máu, Giấy xét nghiệm hóa sinh máu). + Sau khi cầm 4 tờ giấy đó các mẹ nhờ ông xã đi photo 4-5 bản giấy chuyển viện, còn các mẹ thì khám thai. + Tiếp đó các mẹ hoặc ông xã đi đến chỗ tính tiền bằng bảo hiểm y tế. Họ giữ lại giấy bảo hiểm y tế và giấy chuyển viện và đổi cho bạn 1 tờ giấy thay thế giấy bảo hiểm y tế của các mẹ. Các mẹ dùng giấy đó để đi lên tầng 2. + Các mẹ nếu chưa xét nghiệm HIV thì sẽ nộp vào đó 80k. + Các mẹ vào phòng xét nghiệm máu đừa tờ giấy xét nghiệm tế bào máu và ngồi đợi gọi tên để lấy máu. Sau khi lấy máu xong họ đưa mẹ một hộp tích máu. Mẹ cầm nó đi vào trong chút nữa, ( Phòng số 4), mẹ vào đó để 2 tờ giấy xét nghiệm hóa sinh chữ đỏ và xanh cho họ. Đến khi gọi tên họ sẽ cho mẹ 1 ống đựng nước tiểu. Mẹ đi lấy nước tiểu xong thì cứ để vào khay là xong. Mình đi làm 2 vụ đó mất hơn 1 tiếng. Từ 9h đến 10h. Kiểu gì 2h chiều mẹ cũng phải đến nên ko cần thiết phải nột tiền lấy kết quả nhanh đâu. + Sau khi làm xong 2 vụ đó mẹ xuống chỗ gần phòng ăn của bệnh viện nhé. Qua phòng ăn 1 chút có 1 phòng ghi chữ tiếp đón bệnh nhân, mẹ hãy để giấy siêu âm vào đó để lấy số. Sau khi mẹ lấy số xong thì mới nên đến phòng siêu âm ở tận cuối lối đi. Mẹ xếp giấy vào phòng số 2 rồi gọi tên thì vào nhé. Đợi cũng tầm 10 phút thì mẹ vào khám 1 tý rồi lại ra phòng lúc mẹ lấy số lấy kết quả. + Cuối cùng tầm 10h30 mẹ đã được về nghỉ ngơi. _ Phải nhịn ăn để đi khám em đói mờ mắt. Về chắc cũng ko làm cơm được nên em và ông chồng em đi ăn phở hết 50k. _ Về nhà em đánh 1 giấc đến 2h dậy rồi cùng ông chồng yêu quý em vào viện. Em lên tầng 2 lấy kết quả. Họ để kết quả bên ngoài và mẹ tự tìm, nếu ko thấy mẹ phải hỏi họ nhé, họ mở một khung nhỏ để mẹ hỏi đấy. _ Sau khi cầm các kết quả mẹ xuống phòng đầu tiên. _ Cuối cùng xong mẹ hãy đi đổi lại bảo hiểm y tế nhé. Họ cho mẹ 3 tờ giấy bản sao có đối chứng bản chính. Tổng là 44k. * Vậy là mẹ đã xong thủ tục rồi. Đến khi nào đẻ mẹ cầm giấy tờ đó đi đến viện là xong. Vậy tầm 3h em xong. Tổng thiệt hại ngày hôm đó tính cả tiền đóng vào viện 30+ 80+44 = 154k, tiền gửi xe 6k+ 50 tiền ăn= 56k. Hihi Vậy là tổng là 210k. Đó tổng thiệt hại của em là vậy đó. Nhưng mà ông chồng em vất vả. Tất cả thủ tục hay đứng chờ xếp số, gọi tên ông chồng em làm hết. Em chỉ có nước đi để làm thôi ý. Nhưng nếu đi làm các mẹ nên rủ chồng đi cùng nhé, ông xã sẽ giúp được nhiều lắm đấy. Chú ý: Em ko biết là ko có bảo hiểm thì hết bao nhiêu. Nhưng em được giảm 70%. Chúc các mẹ thuận lợi trong việc đăng ký vào viện. Và chúc mẹ tròn con vuông nha.
Ðề: Đăng ký sinh ở viện Thanh Nhàn. bài của mẹ nó hữu ích quá - vote cho các mẹ cùng vào để tham khảo nhé - chứ đến viện rồi mà quên bất kỳ cái gì thì cũng mệt lắm.
Ðề: Đăng ký sinh ở viện Thanh Nhàn. ko biết bao nhiêu tuần thì bắt đầu đi làm thủ tục sinh các mẹ nhỉ?
Ðề: Đăng ký sinh ở viện Thanh Nhàn. Mình có sổ bảo hiểm ở THanh Nhàn mà chưa biết có nên sinh ở đó không nữa?
Ðề: Đăng ký sinh ở viện Thanh Nhàn. ,đọt vừa rùi địc áo o biết đúng o mà 1 bé sinh ở thanh nhan bị chết do y tá tác trách,chẳng biết tn
Ðề: Đăng ký sinh ở viện Thanh Nhàn. em chồng mình sinh ở đó,ko có bảo hiểm,đau đẻ thì vào đó để.tổng hết 1100k.và biễu bs 500k nữa.2 ngày đc về.
Ðề: Đăng ký sinh ở viện Thanh Nhàn. ôi hết ít vậy thôi hả mn .có phải đăng kí gì trước ko ạ,hay đến lúc sinh mới vào ạ?