Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy Hi mẹ nó. Càng những lúc như thế này, mn càng phải bình tĩnh suy xét, khi mọi việc đầu xuôi đuôi lọt rồi thì không sao, nhưng nếu gặp trục trặc, điều quan trọng nhất là mn biết làm những điều cần thiết, đủ và cố gắng đưa ra những phương án tối ưu nhất để giải quyết triệt để công việc, tránh làm qua loa, hoặc vội vàng mà xôi hỏng bỏng không. Năm nay cũng khó khăn, nhà mình cũng ngược xuôi xuôi ngược lo đồng tiền bát gạo, là thân nam nhi thì gánh nặng càng lớn hơn bội phần, mn nên tham khảo ý kiến của xã nữa, biết đâu khi xả được ra với xã rồi, xã lại giúp được mn gì thì sao. hai cái đầu bao giờ cũng hơn một cái đầu mà. Chúc mn sớm thoát khỏi tình trạng này nhé. Nhìn vào gương và cười một cái coi. Đảm bảo hết mệt mỏi và suy nghĩ thông suốt thôi
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy Chia xẻ với Mẹ nó . Cuộc sống vốn dĩ vậy mà nên trong công việc hay cuộc sống đừng chủ quan nhé . Những lúc như thế phải cố gắng bình tĩnh , có như thế mình mới tìm hướng giải quyết phù hợp và đúng được . Rối quá thì lỗi nọ chồng lên lỗi kia đó Hít thở thật sâu và uống cốc nước lạnh những lúc này nhé (u)
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy c cũng nhiều điểm giống e r, nhiều khi cứ bảo vô tư nh ths k vô tư nổi.nhiều lúc mệt mỏi muốn biến mất hoàn toàn,nh cũng k làm thế nào đc.lại p cố vậy .
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy Càng lúc như thế này phải bình tĩnh lại mình ạ.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy Ai cũng có những lúc như thế cả thôi mn ah, cảm thấy làm việc gì cũng hỏng và thấy thật là mệt mỏi, mẹ cháu cố lên nhé
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy chẳng biết động viên mn như nào đc, cố gắng lên nhé, biết đâu sau những việc đó lại cả 1 lô việc tốt lành thì sao
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy chẳng biết động viên, an ủi chị sao cho vừa nhưng e nghĩ cuộc sống nghiệt ngã và khó khăn là 1 phần trong quãng đời mình, nó dài ngắn khác nhau là do tiền vận trước kia của mỗi người. Trong lúc khó khăn nhất của cuộc đời, tâm trí mình luôn kiên cường, luôn vững vàng là điều quan trọng nhất, bởi tình thần là cái khiến chị vượt qua tất cả. Nhiều lúc mệt mỏi, chị tĩnh tâm, hít thở thật sâu và làm mọi việc cẩn trọng rồi tụ nhủ chuyện này sẽ ổn thôi. Thế gian có câu người tính ko bằng trời tính, nhiều khi mình ko muốn nhưng rồi nó cứ xảy ra thôi. Em cầu mong chị luôn có sức khỏe, có thêm tinh thần và nghị lực bền vững để vượt qua mọi khó khăn trong cs này. hihi
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy cố gắng lên mẹ nó ah khó khăn rùi cũng qua hết ấy mà
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy MN hãy san sẻ việc cho Ck,đừng ôm đồm nhiều quá.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy em cso cảm giác giống mn, em có cảm giác ngột, ngạt bí bách đến ngẹt thởm em đang cố gáng tĩnh tâm lại và suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy cảm giác này mình cũng đang trải qua,khi kt khó khăn nên đúng là rất mệt mỏi.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy chả biết năm nay có phải năm tuổi của e hay ko mà sao thấy lận đận quá
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy Chẳng bit khuyên bạn như thế nào chỉ có một câu cố gắng thôi!! năm nay mình cũng nhiều sao quả tạ lắm :'( lại là năm năm tuổi nữa cơ :'(
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy vâng ah,m em đang cố tĩnh tâm lại chị ạ, cảm giac làm cái cung ko ra gì, cũng khó khăn chồng chất khó khăn......................
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy cuộc sống vốn vẫn vậy mà mn, cố lên, có vòng xoay mới có cs, ít ra mình còn thấy cs có ý nghĩa nếu như nó cứ lập lờ, dập dờ trôi vô nghĩa
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy Em thì xứ lý dở lắm. Mọi chuyện phải từ từ chứ liên tục như chạy giặc thế này thì chắc em không chịu nổi.