Mời các sư đọc chuyện về mình nhé! Một người đánh cá đem cá vào chợ bán. Có nhà sư trông thấy, bảo: - Ngày nào ngươi cũng sát sinh, tội nặng lắm! Ðể nhà chùa làm lễ sám hối cho, có bằng lòng không? Người đánh cá hỏi: - Sám hối thì phải thế nào? Sư bảo: - Bán rẻ cá cho nhà chùa để nhà chùa phóng sinh, thả xuống ao. Người đánh cá nói: - Vâng! Nhưng xin nhà chùa cho mỗi con năm tiền, chứ kém không được. Sư nói: - Nam mô phật! Sao đắt thế! Xưa nay nhà chùa vẫn mua cá rán ở hàng cơm cũng chỉ có ba tiền một con, nữa là cá chưa rán.
Em tranh thủ lượn 1 chút, chị cũng lượn luôn rồi à? Em đang đi làm chị ạ, hôm nay có 2 chị em, em gái em nó không nấu cơm tối nên em ra ngoài ăn, bình thường em toàn để tối về mới ăn thôi.
đua đê :wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave nhanh nhanh ko sư cụ phải giả máy tính, hôm nay mưa ko mang máy về
Tủi thân quá nên nói đại thế bác ạ. Èo, kinh nha, sư cụ quyết tâm giật giải, mượn cả máy tính để đua... he he..
thanks em nhiều, nhà em tài trợ 1900 trang đê, ko cần phần thưởng to, chỉ cần có phần thưởng là vui rồi