Này thì mụ vịt + mai xanh: đã đến muộn còn đỏm dáng. mụ vịt chưa đứa thứ 2 xinh lên mấy ly, nhỉ hehe. Vịt + Mụ mọt HT: già đời nhất hội + ăn tham nhất hội, lại ngồi cạnh mụ vịt, dù có đang mải buôn bố chồng mẹ chồng vẫn không quên nhiệm vụ "ngăn không cho Mọt ăn tiếp " bibo nói nhiều không kém: Mụ đạt đẹp trai thì chỉ ăn không nói, tức thế. Kế bên là đai rếch tờ của Hội, có phi vụ gì cần tài trợ cứ ới mụ ý nhá, có muốn làm lao công thì cũng ới mụ ý luôn, nick bongchyan nhể, Không hổ danh HT hội ỉn, xin giới thiệu bà Mọt xinh xắn, chỉ ăn và...ấy: :finga: Ăn cái này: Tặng thêm 1 cái chân bà bi bo thử lắc nhà bà vịt:
Lúc nãy viết bài rồi mà tắt máy nhanh quá nó ko lên được. Hì hì tui vừa đi lấy dưa bở về đây, ăn ngon và mát dã man ý.
Ờ, tui vào để chuẩn bị mở topic cho bà chị mà. Đợi tui có đợt chuyển đồ vào SG, tui nhắn bà làm cho tui ít ruốc nhé.
Mấy Bà ơi hôm nay tôi vào tạ lỗi với mấy Bà đây. Hum đó con bạn tổ chức SN buổi trưa tôi ăn lẩu tự chọn ở Seoul Gaden 33 Trần Hưng Đạo mà ko bỏ đi ra Mai Hắc Đế được. Bà nào hum đó trả tiền xuất của tôi nói tôi biết để tôi xù nhé hehe Hum đó tôi tham cái gì cũng ăn tôm, cua, ốc, ngao, sò, bò chè...ăn tất về đau bụng gần chết 2 ngày sau phải ăn bánh mì với cháo trắng huhuhu.Đúng là chết vì ăn....
Chán bà lắm. Phạt thêm 1 chầu cà phê nhá. Vậy là có 2 vụ của mẹkhanhchip và bà Tiền và Yêu này . @all: mai tớ về quê chồng chơi, chiều CN mới ra. Chúc các bà ai bán hàng ở hội chợ thì buôn may bán đắt nhá. Lần này tui ko đi ủng hộ các bà được.
bà chứ ai, cứ lần nào có dịp gặp nhau là lại ko có bà, a, mai tui đi vĩnh phúc qua bà đó, có công ty nào cần dịch vụ alo tui đi, dạo này thừa quân nhiều qua........
](*,)](*,) Mấy hôm nay chán quá mấy bà ơi, 2 mẹ con đều bị ốm. con bé nhà tui đi chơi ở ông bà nội về bị ho, sổ mũi,hắt hơi. cứ ho là ọc hết cả ra, ngày mấy lần,rầu ơi là rầu. tui thì tự nhiên bị nhiệt lưỡi, đau nói chẳng được, phải ăn cháo. bi jờ lại bị nhức đầu, chắc lại bị lây cúm của con bé rồi. 2 mẹ con toàn lây cho nhau thôi tháng này tháng tị nên xui hay sao ấy các bà nhẩy
Trời ui, mới có 4 mống, mà mỗi mống ở một nơi cách nhau hàng dặm, biết bao giờ mới off được hả các bà?
trộm vía, nhìn con bà bụ nhỉ, chắc bà tốt sữa, con gái tôi nuôi trầy trật mà vẫn nhẹ kí. hay bà có bí kíp gì k? con bà mấy tháng rồi?