Ðề: Hẹn hò thôi Nhà này vui nhỉ????? Nhà tớ rãnh kế dép sang đây hóng.... mấy người cô đơn thì thích nhau đi ném đá hoài. Keke bị thích cái ava của chàng trai tháng 8 mất oài.
Ðề: Hẹn hò thôi Có chị tới cứu e đây......... ai dám bắt nạt e út nhi???? Các chàng đều hào hoa thía nỡ lòng nào vùi hoa dập liễu.
Ðề: Hẹn hò thôi hi hi hi, Toàn các chị vào tám nhiệt tình hơn các anh. Chắc phải xem lại chị nhờ :3 Mấy anh hót hót của LCM đâu hít r không bit
Ðề: Hẹn hò thôi Thôi mà, anh ở lại nói chuyện uống nước cắn hạt dưa cho vui Anh mà đi là em cũng đi đấy.
Ðề: Hẹn hò thôi Đi mất rùi chị ạ, câu trc tán tỉnh câu sau đá phắt sang 1 bên Không hiểu anh í chân thành chỗ nào nữa.
Ðề: Hẹn hò thôi May quớ, ko kém chị ạ,. Cơ mà xem xét đã, nhiều mối quá thì ơhair xếp lịch sao nhờ,. hh. Em đùa đấy, ế sưng ra đây này.
Ðề: Hẹn hò thôi Gật đầu đại đi pé ơi ](*,) chạ mấy khi các chị ra tay mai mối,hớ hớ. Em mà ế thì chị đây là hàng tồn kho không xuất được à,khà khà
Ðề: Hẹn hò thôi ớ, thì em gật đầu roài mà, có đỏng đảnh gì đâu chứ, Em biết mình biết ta, chớ không Vênh đâu, hi hi
Ðề: Hẹn hò thôi Ạnh đi mất rồi tình cảm em dành cho anh mãi giống như ngọn lửa vĩnh cửu nhé, thấy anh thích hát hò ca nhạc, tặng anh : [video=youtube_share;zhXBjMPKmdk]http://youtu.be/zhXBjMPKmdk[/video]