em lên cty rồi đi chung với AE trong cty chị ah ! vì đám mẹ anh bảo vệ cty em mà ... , mà em đi xe bị mùi da nệm nên hơi mệt ...
cám ơn em, bầu vẫn khoẻ. Dạo này nóng nực quá, vô công ty mở máy lạnh mà chị còn mở thêm quạt nữa, con bé làm chung nó phải mặc áo khoác trùm thêm cái nón trên đầu trông tức cười lắm, nó chịu hỏng nổi dới bà bầu lun, hehe
chào cả nhà, lâu lắm mới vào nhà. thấy nhà mình ngày càng đông thành viên quá. Không biết có ai nhớ đến mình không nhỉ?
Có 1 cái rờ mọc thì còn ráng mà chạy sô ...1 đầu máy kéo 2 cái rờ mọc chắc hổng đủ công suất quá em ơi ...:wave
hic... đi nhà mesusu về nhà vẫn còn cúp điện , cho chuột ăn cháo xong 2 vợ chồng em và chuột lang thang sài gòn rồi đi ăn lẩu đi siêu thị, về đến nhà cũng gần 8h cũng may là nhà có điện rồi...hehehehhe , cúp điện đuối lắm ko mở máy phát điện thì nóng chịu ko nổi mà mở thì nó ồn, với lại phải canh để đổ xăng nữa ko thì lo ngủ quên là tiêu ..... Chị cũng thích món này hả chị...hum này offline mini rủ rê đi ăn món này mới được lâu quá hội mình ko ăn món này,...hehehhe
chào chị...đợt này offline tất thiếu nhi chị có đi được hem chị...đăng ký nhanh nhé, em sắp xếp hehehhe...thanks chị
Ủa, bên em cũng bị cúp sáng giờ nè 5h mới có điện đây, trùng hợp thế :shock: Thôi đừng buồn nữa chị, có em và các chị ở đây tám mà. Vui nhé chị
Ý kiến hay đó em ...:finga: Mà trong mấy cái Hoàng Ty chị chưa thấy có chổ nào rộng như ngoài Thanh Đa ...mấy quán phía trong TP hơi chật và nóng ha ...:-k Hay trưa thứ 7 này ăn luôn đi há ...\\/