Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hội này các bé rồng đều gần 2 tuổi hết rồi nhỉ?!? bé con nhà mình mới 17 tháng thui! mong chờ quá đi mất!
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Nhà em toàn dùng sixat để xịt rửa thui, khám bs cũng cho các này, bé nhà mẹ nó 2t bao nhiu kg ah, nhà em cũng 2t mà 12 trồi el6n trụt xuống mãi
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Nhanh lắm c ah, còn mấy tháng nữa thui mà, tuần này c có về thăm bánh bao ko ah
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) ku nhà em hơn tháng nữa cũng 2 tuổi rồi, con 2 tuổi rồi lại mong con 5 tuổi, hihi
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Em đau đầu lắm, cơ mà cũng phải công nhận là nếu chăm ăn chăm uống ko cẩn thận thì nó dễ ốm, mà nhồi kinh quá thì đến em còn khiếp vì cho nó ăn thì khó nó lại còn nhổ, nhè, nôn trớ...vừa ý thì nó ăn một lèo xong luôn mà sau đó nó nghịch, nó lăn nó nhào lộn khạc 2 phát thế là xong!!!! xong rồi các cô ở lớp cho ăn ít về bà cũng cằn nhằn, lúc nào bà cũng sợ cháu đói, cháu ốm (((((((((((((((((((((((((( Mỗi tội cả nhà ko ai có thể chăm bẵm nó ngoài em, từ thay bỉm cho tới tắm gội ăn uống dỗ ngủ 1 tay em làm hết, thế mà em hơi nhăn nhó ko muốn cho nó ăn nhiều quá hoặc là nó ăn khó quá mặt mũi cũng ko được vui vẻ lắm là y như rằng cũng nã em ra nói, sao mà xì trét thế ko biết, tứ phía bủa vây, ông con khó, các bà nói, ông chồng thì lười. Giờ thì chắc học cái bài nhắm mắt nếm thở đếm từ 1-10 mỗi cái hít thở thật sâu ko lên huyết áp mất ạ. Ở nhà 2 năm nay mới được rảnh tay còn đang định đi xin việc sáng bà cho 1 câu: các cô cứ cho ăn thế này thì chờ cho ăn trưa xong mới mang đi trẻ (em ngả mũ chào thua luôn, nhưng đương nhiên là em ko đồng ý sau đó vừa bị bà dỗi đi lên tầng rồi ạ) từ khi ông con đi học thì bị cho ngay câu: chỉ chờ tống nó đi. Mà đúng thế thật, ko tống đi chắc điên mất ạ bỏ đi sớm thì thương mà dính vào chả làm được việc gì còn bị mắng nữa chứ. Các bác thử xem cái thời khóa biểu thế này có chết khiếp ko: 7h30 dậy làm thìa chanh đào, bà cho ngay cái bánh hay bimbim vào mồm (em chả buồn nói nữa). 8h-9h ăn cháo thường là 2 bát-3 bát nhưng bà kêu ít vì toàn nước, con em ko ăn cháo đặc vì nó ko nhai, nó chỉ nhai cơm thôi ạ (vì có hôm còn dậy muộn), bữa ăn thường kéo dài 30', nôn trớ ăn bù 1 bát + cốc sữa nóng 120ml (ko nôn thì thôi sữa nóng uống sữa tươi) 10h-11h: nước hoa quả, ăn vặt, đi chơi 11h30-12h: ăn lưng bát cơm với đồ ăn thay đổi 12h30-1h vật nhau đi ngủ...có hôm tới 2h mới chịu ngủ Ở nhà thì thường ngủ thoải mái 2-3 tiếng cũng được. 4-5h: ăn cháo như sáng ((((( 2,5 bát là ít. 6h kém: lại uống nước hoa quả hoặc sữa tươi 7h: ăn cơm lưng bát hoặc ăn mỳ phở bánh mỳ gì đó 8h-8h30: lại cháo trước khi đi ngủ 30' làm hộp sữa chua... Vâng đến đây thì hết ngày ạ. Mà chưa hết, nó ăn có cái tệ là ăn rong, ăn xem ca nhạc, ko vừa ý gào thét, cái này cũng có hơi sai lầm vì đang ra lúc còn bé cho nó ngồi ghế ăn cùng 1 người thì sẽ ngoan cơ mà các bà cứ thích rong rẩy với chiều ý nó, tới khi nó khó thì thốt lên hai tiếng "sai lầm" là xong, hoặc đổ tại em ko quyết đoán. Mà em cũng công nhận là em ko dám vượt mặt các bà thật vì chỉ cần thế là bị mặt nặng mày nhẹ mấy lần...Chả lẽ tự an ủi thôi đứa sau tự nuôi @_@
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Chi đang ở Nha Trang với Bánh Bao nè em! Quay với cô nàng hết giờ luôn! hi..hi
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Trộm vía con mẹ nó ăn thế là giỏi í 2.5 bát cháo. COn nhà mình giờ vẫn ăn có 1 bát con cháo thôi. Ngày ăn có 3 bữa sáng, trưa, tối. Sữa 4 bữa mỗi bữa 130ml, sữa chua 1h thế thôi các mẹ ạ.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Chị thử vào shop nào bán đồ xách tay Nhật, mua cho con cái Vitamin tổng hợp dạng kẹo, mỗi ngày ăn 1 viên thử xem Ngoài ra em cũng cho con uống thêm Pedia 22 vitamins í ạ! Cái đấy thấy cũng ok. Thỉnh thoảng cho uống thêm cả men tiêu hóa của Pháp dạng ống nữa (em ko nhớ tên) ^^
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Vitamin tổng hợp ý có dễ ăn ko mn nhỉ? uống cái đó có làm bé thèm ăn nhìu ko ạ, bé nhà tớ lười ăn lắm
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Vitamin tổng hợp đó của Pháp , dễ uống lắm chị ah, các bé nhà em và bạn em đều dùng cái đó từ lúc mới sinh, ok lắm chị ah
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Mình cho bé uống vitamin thì bé ăn rất ngon, khi hết thì lại lười ăn. Híc chẳng nhẽ cứ uống mãi cũng không tốt.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Vitamin thì có gì mà ko tốt hả mẹ nó, chắc là có kẽm và lysine nên bé ăn ngon Mẹ nó cho mình tên viên vitamin mn cho con uống xem nào
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) m Em thích trẻ con lắm, cháu Bi(15/03/2012) cao 90cm và nặng 19kg ạ, cho bibi chơi với ạ, em học hỏi dần kinh nghiệm các mẹ!
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Đọc thời khóa biểu mà nó mà ngất mất, nhồi thế con ăn tiêu hóa thế nào nhỉ, ku nhà mình thích là ăn ko thích là ko ăn nữa, ko có ép đc gì cả, bà nội mn giống như bà nội mình, sáng dậy cứ c ho cháu uống sữa, ăn bánh rồi đến lớp ăn sáng, ko hiểu ăn kiểu gì nữa, mà chẳng muốn nòi gì nữa ấy
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Khâm phục em quá thôi, bánh bao nhà chị thì trước kia ngày ăn 3 bữa cháo, nhưng vất vả quá, lại tối ăn sát giờ ngủ con no lại ngủ không ngon giấc nên giờ chị cho ăn ngày 2 bữa cháo thôi, còn lại là sữa công thức, yến, sữa chua và trái cây. Thực đơn sơ sơ của nàng ta: 6-7h sáng: ngủ dậy, 1 bình sữa 120ml 9-10h: ăn trưa = 1 bát cháo đầy rồi đi dạo biển 11h30-12h: chơi & chuẩn bị ngủ trưa với 1 bình sữa 180ml 12h-2h30: ngủ trưa 2h30-3h: ngủ dậy 3h-5h: sữa chua, trái cây, đi chơi công viên 5h-6h: 1 bát chaió 7h-8h: tắm rửa, chơi, ăn yến trước khi ngủ 8h-8h30: ngủ (với 1 bình sữa 180ml nữa)
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) ui nhà ấy gần biển thích thế. Hàng ngày con được đi dạo biển thì con gì bằng í.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Nhìn lịch ăn của các mẹ mà thích nhỉ, bé nhà tớ lười ăn lắm cũng ngày 3 bữa cháo nhưng toàn phải ép chứ hôm nào nàng ý thích thì ăn nhanh chứ ko lâu lắm + 3 bữa sữa công thức và sữa tươi, hoa quả và sữa chua nũa