Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Ôi, cảm ơn mn nhé! chồng em cũng động viên y như chồng mn vậy. Còn mắng em cái tội cứ suốt mồm trai với gái, có con khỏe mạnh là tốt lắm rồi, bao nhiêu người chạy chữa không được. Thế là em cũng đỡ hơn, nhưng e nói thật là e vẫn căng thẳng tí ti đó mn ạ!
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Mn đi siêu âm về thế nào rồi? không thấy lên báo cáo tình hình con yêu cho các mẹ cùng hóng nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Chia sẻ với mn nó, em thấy mình thật hạnh phúc khi AX luôn đồng hành. Mẹ nó mạnh mẽ lên, cố nuôi dạy con thật tốt, để cho cái người không có lương tâm kia phải hối hận. Ngẩng cao đầu, bước hiên ngang mn nhé.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Hi hi, được cái xã nhà em vô tư, em dám chắc là không happy 100% đâu, nhưng động viên vợ lắm. Em hỏi là gái nữa, anh có sợ ông bà nội buồn không? Xã bẩu, ơ hay, con anh cơ mà, anh đẻ anh nuôi, ông bà có nuôi ngày nào đâu mà đòi hỏi trai với gái. Trai của ông bà lấy đươc vợ, sinh được con là tốt nhắm rồi, bao nhiêu người còn phải chạy chữa mong có đứa ẵm bế kia kìa. MN đi siêu âm chưa, thông báo giới tính của iem í xem nào, hồi hộp ghê cơ, hihihi. Nhà mình xác định tư tưởng con nào cũng yêu hết, nên cứ tích cực tẩm bổ, hi vọng cô em giống cô chị, đáng yêu và rất ngoan.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Tình hình hôm qua tớ đc 11 tuần 6 ngay tính theo ngày kinh cuối,hôm qua tớ s.a ở Thái Thịnh,bác sĩ dựa theo s.a nói mới đc có 10t 6 ngày và chưa đo được đo mờ da gay cũng như giới tính.Bác sĩ hẹn 2 tuần nữa đi khám lại là 12t 6 ngày.Lần trước tập 1 tớ sa ở đây thấy rất ok,bác sĩ siêu âm kĩ,nhưng giờ đến s.a cũng thấy họ làm sơ sài quá.Có mẹ nào s.a ở 21 Phan Chu Trinh rồi ko.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé các mẹ ơi! bé nhà em cũng đc gần 12w rồi. Mà em lo quá! hôm Tết không biết, đi về nhà nội em uống mất 1 liều thuốc say xe. Nghe mọi người nói, đợi đủ 12 tuần đi siêu âm để xem có ảnh hưởng gì không mà em mông lung quá! Giờ cũng chưa biết khám ở đâu cho yên tâm. Mẹ nào biết chỉ cho em với... thanks các mẹ!
em đừng lo quá ảnh hưởng đến bé . chị nghĩ không sao đâu em Thuốc chống say xe chua phải là kháng sinh yên tâm nhé
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Em chưa đi sa mẹ nó ạ, chờ đúng ngày bs hẹn cho đúng mốc 12w để đo chỉ số cho chính xác. Em cũng xác định là sẽ có tập 3 nếu tập 2 là gái, chồng em độc đinh trưởng chi, không thể không có được ạ. Giờ cố gắng làm ăn tích góp để nuôi con hì hì hì. mẹ nó có nghĩ như em không?
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé ko sao đâu mn ơi, mn cứ yên tâm nhé, cứ vô tư đừng suy nghĩ gì nhiều cho e bé khỏe nhé
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Giai nhà em cũng là con một, nhà hiếm hoi lắm. Tâm lý ông bà ai cũng thích cháu giai í mà, chẳng qua là em ko ở cùng nên cũng đỡ. Ông bà cũng hiền, không thích cũng không phàn nàn hay mắng mỏ gì. Con trai hay con gái thì có phải mỗi em quyết định đâu. EM cũng chưa xác định gì cả, chỉ là mong con yêu mạnh khỏe, chào đời thôi. Tập 3 thì em chưa nghĩ đến, vì hai vợ chồng đều là đảng viên. Chỉ khổ nỗi, hồi sinh bé đầu (tập 1 là gái), em nghe kể lại thôi, nghe người trong nhà chồng bảo là mợ ấy dễ sinh con gái vì bên ngoại (bên nhà em 3 chị em gái). Nghe mà hơi unhappy một tí. Nhưng tính em không hay chấp, em nghĩ người ta khong hiểu hết sự việc. Bố mẹ em có con trai, mỗi tội số không nuôi được. Giờ em nghĩ con nào cũng tốt, ngoan ngoãn, học giỏi, có cuộc sống viên mãn là bố mẹ mừng cả. Trai như anh trai của bạn em kia kìa, làm ăn vớ vẩn để lại một đống nợ cho bố mẹ phải bán nhà để trả nợ, giờ toàn phải nhờ con gái đấy chứ. Mẹ nó yên tâm cho con yêu khỏe mạnh nhé. Hôm nào siêu âm, báo cáo kết quả cho cả nhà mừng nhé.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé nhà mình nhiều ngựa nhỉ, chúc mừng các mẹ nhé
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Mẹ nó nói phải, con nào mình cũng yêu, hihi. Mong con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, thông minh sau này thành người có ích cho xã hội là bậc làm bố mẹ như mình mãn nguyện rồi. Mình nghĩ Duyên phận, con cái, công danh đúng là trời đã định rồi, mình có tính cũng không bằng trời tính được. Để mai em đi sa, có gì em báo cáo cho các mẹ nha! thanks mẹ nó nhiều nhiều lắm!
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé HIhihi, em bồi bổ kịch liệt, đồ ăn vặt bày la liệt trên bàn, có chị cơ quan trêu là gái nữa mà bồi bổ lắm thế? Em bẩu, gái nữa mí càng phải bồi bổ, để xinh như cô chị, hihihi. Hóng tin của mẹ nó nhé.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé chúc mừng các mẹ em thì sang năm cơ ạ
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé nhà ngựa xum tụ quá .
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé CN vừa rùi m đi khám ở 125 Thái Thịnh, trộm vía con yêu phát triển bình thường. M được 15 tuần 4 ngày. bs hẹn 22 tuần đi khám lại. bé con nhà m được 126g có nhỏ k các mẹ? M k làm trip tes và dow tes đâu.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Thế là trộm vía rồi mn ạ, nhà em 12w2ds, em bé mới chỉ có 57gr thui. Giai đoạn đầu, đừng quá quan trọng cân nặng của con. Lúc mang bầu tập 1, mình cũng hay lo lắng thế, sau đó, 21 tuần, bác sỹ cũng bảo là em bé hơi nhỏ. Về bồi bổ quá thể đi. Sau sinh mổ, em bé nhà mình gần 4 kg, lớn nhất trong buổi sáng mổ hôm đấy, hiiiiiiiiiiiiiiii.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Em hôm 12w3d cũng 57g nè chị! EM đang tập 1 và cũng đang lo lắng lắm. Mà cm ơi bt em ko nghén, 3 tháng đầu chả nghén chả mệt gì lắm thế mà từ tuàn 12 cứ chiều đến là em mệt rũ ra hichic!!! Chả nhẽ h em mới nghén
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Mãi mà ko hết nghén các mẹ ạ,Hơn 12 tuần rồi,chả ăn đc gì thì con lớn làm sao đc,nản quá.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Giống mình ghê gớm. Bé này nghén khác bé đầu lắm. uổi sáng và trưa thì rất bình thường, không mệt gì cả, còn đói í, lai rai suốt ngày. Nhưng chiều tối về là mệt, ăn được ít, toàn đầy và tức bụng, mệt giả lả, toàn phải đi nằm thôi. Cân nặng thì không lo đâu mẹ nó ạ, bé đầu nhà mình hồi 12tuan 5 ngày, đi siêu âm còn được có 54g cơ, thế mà sinh ra thiếu có mấy gram nữa là được 4 kg đấy. Quan trọng là tháng thứ 7 trở đi, ăn uống vào, con nhanh lớn lắm.