trước khi đẻ, tôi làm xn máu mới biết mình nhóm máu B. Đọc thấy chuẩn phết. bà đẻ đi rồi xn máu là biết mờ :ANAL:
Các nàng dễ thương quá .. chị thì seo cũng được chị sợ phiền các nàng thui .. vì ra đúng ngày thứ 7 & CN của gia đình hiiii..... Nói chúng là hai mẹ con chị xin phép làm phiền vài hum ná @ Nga 27 : em ngu kiến thía là hay đấy cũng vừa ở nhà vui vẽ & thoãi mái ... @ keo : củm ơn em trước ná ... thía có người đi cùng là vui rùi hiii.. có cả nhà su thối đi, ko biết bà phanh có đi ko?
tớ xem thấy nhóm máu B đúng phết nàng ợ. Đọc mà tớ cứ lăn ra cười, làm thằng cha cùng phòng nhìn tớ với ánh mắt mang hình viên đạn vì tưởng ngồi gần con dở hơi
Kẹo ơi, YM của Kẹo sáng trưng mà tớ gọi thì kẹo ếch thèm giả nhời Tớ đã lấy bột trà xanh cho Kẹo ná, chiều về thì Kẹo qua tớ lấy bột ná
Bà mà đang mơ thì sao ko mơ luôn thêm lọ Chanel N°5, hoặc Chloé chai 75ml lun đê. Chẹp, đằng nào mà chả mơ... :ANAL: :ANAL: :ANAL: :ANAL: :ANAL:
Kẹo cho em xin 1 suất cho chồng em phát. Em hem đi đâu. Vào lăng Bác mát đến lạnh cả người nên em chạ thik. Cố lên mẹ Bopby, đợi ọp ẹp xong hẵng nổ bỏng. Tuần sau em về òy. @ ALL: Cả nhà ui, cả nhà cho em xin cái số Alo được hem? Em về đến nơi còn biết mà gọi điện chứ. Em thì chưa có số nên chả cho được.
Tớ nhóm A+ nàng ợ. Hồi chửa đẻ mới biết đấy... Đọc thấy hài phết. Đúng thì cũng chỉ ná ná chút chút thoai...
Sợ mơ cao quá rùi đến lúc rơi tõm xuống phát thì đau lắm bà ợ, nên đành chỉ dám có giấc mơ nhỏ nhoi đó thui
Mơ nhỏ hay to đều ngã. Đã thế thì mơ to vào, ngã đau cho tỉnh. Ngã thấp, nửa tỉnh nửa mơ, nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của người khác... :Cuoi :Cuoi :Cuoi
cho em đăng ký 1 chân với , hnay mí biết có CLB này , đúng thứ mình iu thích, gia nhập có cần thủ tục gì ko nhể
nhà mình xem có chuối ko này http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=2700953&posted=1#post2700953
Mấy lần đú với nhà Kẹo làm tạch mà hn mới sâu hàng đc. Thạch trà xanh và mật ong, thạch dứa với dưa hấu Còn thạch dưa hấu quả thì do vội nên chưa kịp chụp. Chiều nay về chụp rồi mai sâu mời cả nhà ná.
:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga: SAO MẸ H CỦA SU SIÊNG THẾ,TỘI NGHIỆP PAPA SU CỨ LÀM CHUỘT BẠCH MIẾT
hihis, chiều về qua tớ. Tớ share cho 1/2 mà ăn/ Chồng tớ bảo lần sau em làm thạch 2 lớp thì làm mỏng thôi, làm dầy thế ăn khó lắm. Mà của đáng tội lão ý tham lấy cả miếng to tướng nhét vào mồm trong khi miếng đấy cắt dc làm 3 miếng nhỏ :bear:
chị ơi em đang cơn hứng khởi làm. Làm chuột bạch để mấy nữa CS lớn còn làm cho con ăn chứ nhỡ nó đòi lại ko biết làm thì buồn lắm.
Hôm trc mình nấu chè Cốm đc cả nhà hưởng ứng nhiệt tình hôm qua lại thể hiện tiếp, up lên mời cả nhà mình thưởng thức nhé