Hihi, cuối cùng cũng cả chuồng cũng chọn được gương mặt sáng giá thay tôi rồi. Tôi áy náy lắm ý, từ lúc nhận chức đến giờ chẳng đóng góp được gì cho chuồng cả, toàn bà Bầu làm thôi. Thứ 6 này ọp tôi bỏ phiếu bà Bầu nhé.
Bà Đạt đỡ chưa? tôi mới ngó thấy bà lại phải chạy đi làm việc. Bà Đạt vừa rồi mấy tin k vui liên tiếp xảy ra, thôi thứ 6 này đi ọp tôi với bà giải xui nhá
Tính tuốt , lôi cổ xã nhà bà đi off đi , hình như chồng nhà mình có cả bà minhan xã cũng hội gà hay sao ý
Mệt lắm, chẳng muốn 888 gì cả!! Treo nick đi ngủ đây!! Mai các bà ko thấy tôi online buổi sáng thì chăm sóc topic bán hàng giúp tôi với nhé! Thanks trước!!
Lập DS off rồi mới đi ngủ được, Ngày off: 4/6/2010 - thứ 6 tuần sau, địa điểm: Khu gần chỗ bà Bầu, bà đậu đỏ: 1. Mẹ Đạt 2. Mẹ Bean 3. Mẹ bầu 4. Hồng Anh 5. Nam05y 6. Đậu đỏ 7. Kiều Hạnh 8. Mẹ Ỉn xinh 9. Lan Choác 10. Tixiuhn 11. Cunbông 12. Việt Hà (Suýt quên bà này!! Đừng oánh tôi nhá!!) 13. Mẹ Phương ANh ( Bà này cũng suýt chút quên!! Dấuhiệu tuổi già!!) AK Ak 14. mẹ Minh an - tôi có trách nhiệm gọi!! 15. Gấu Mèo 16.... Next........ Lần này cố gắng đi thật nhiều và đông đủ, bàn nhiều vấn đề khác nhau và cực kỳ quan trọng của chuồng nhé!!
May cho bà, lúc nãy tui nhìn thế nào lại không thấy tên tui. Suýt dỗi ko đi nữa đấy Chào buổi sáng cả chuồng nhé!
Tôi thấy vị trí ở Nguyễn Chí Thanh hoặc Đào Tấn là hợp lý nhất đấy nhỉ??? Bà đậu đỏ ra đó cũng gần mà!!
Đúng rùi! Lần này các bà đi đông đủ nhé, không phải để 888 mà còn bàn nhiều chủ đề khác nhau. Các mẹ đi đủ để biểu quyết nhé. Mà tôi còn phải hỏi lại tên các bà, chứ biết mỗi níck mà chẳng biết tên.\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/
Này bà, sai nick tôi rồi, để luôn tên tôi cho nó xong, nick niếc mệt quá Tôi thì ko dây chun dây chão, mà là cả tuần sau chỉ có mẹ tôi đánh vật với con bé con ở nhà (ko có ngv), nên nếu trưa thứ 6 tôi đi off thì chỉ tạt qua tí thôi, rồi cũng phải về trông con cho bà đỡ mệt, chứ từ sáng đến trưa nó bám bà, bà chẳng ăn nổi hạt cơm ấy chứ Thế nên các bà đi off thì đi sớm sớm cho tôi gặp mặt. Xong rồi tôi chuồn về với con tôi, nhá!
Bà mẹ Đậu ơi, thế tình hình đã nhờ vả BS mổ chưa? bà vẫn chấm PSHN đấy chứ? Mà nhà bà có neo ng phải thuê ngv thì tìm sớm đi, ko đến lúc nằm ổ ko có ng lo (ở nhà bà chắc chỉ có bà lo chứ ko ai lo thay đc)???
Uh!! Lại đi tàu ngầm bà ạ!! Cái vụ lá tắm, nó nặng lắm, hôm nào về tôi gửi cho bà nhé!! Chứ hôm qua tôi gửi hàng mà ko nhét vừa nó vào thùng!! Bà đậu đỏ có lấy ko để tôi còn biết đường tôi mang về luôn nào???