Mỗi lần vào chuồng lại thấy thòm thèm, nhất là cái vụ off. Tôi máu lửa lắm rồi đây này. Chả lẽ vác con đi măm và 88888888 cho sướng mồm bg. híc.
TO bà Lý: bà bán lá tắm cho bà đẻ sao không bảo tôi hả? để tôi ghẻ lở cả người ra vì nhịn tắm nhịn gội. Mỗi lần nghĩ đến lại thấy kinh hoàng híc
đã bảo có mà lỵ. dặn dò rồi, cứ thế mà tiến hành thôi. bà bảo tháng 7 rét thế, tôi mà không tắm thì kiến bu đầy người à ?
Tôi định nhờ bác sĩ Nguyệt ở PSHN bà ạ, tới nhà bà ấy rồi, thấy bà này mặt cũng phúc hậu mà nhiều người đến nhờ lắm, đọc trên mạng cũng thấy các mẹ khen. Bà Nguyệt hẹn tôi sang tuần tới khám đây, theo bà ấy luôn từ giờ cũng dc, 33 tuần rồi. Về nhân sự mẹ tôi nhờ được em con nhà dì lên giúp khoảng mấy tháng. Cũng lo, vì con bé trẻ quá, sinh năm 87. Tầm này mải yêu đương chứ chẳng biết có giúp được gì cho chị không. Thằng người yêu trơ lắm bà ạ , có đâu 2 lần lên nhà tôi rồi, dạo đó con bé nghỉ hè lên nhà tôi chơi mấy hôm, thằng này có biết chào ai bao giờ, ngồi đến 11h đêm không về, thế nên tôi lo. Chẳng biết có thêm cô em để giúp hay có thêm người để tôi hầu nữa đây. Khổ, mẹ tôi không tin tưởng người lạ, muốn con cháu nhà mình cơ, để tối ngủ còn có người trò chuyện nữa mà. Mà mình cũng đâm ra khó nghĩ cái khoản trả lương kiểu gì mí lại có gì không vừa ý cũng khó nói bà nhỉ
To bà đậu đỏ: tôi thấy nhiều ng khen PSHN vì y bác sỹ nhiệt tình. AH, tôi còn 3 cái bỉm to và 1 miếng lót vuông to lắm để lót sau sinh thường ý (toi tưởng toi sinh thường nên sắm, ai ngờ.......phải mổ). BÀ có lấy không ?
sinh năm 87 phải đứa nào biết nghĩ tí cơ, chứ trẻ thế mà mải chơi nữa thì còn mệt hơn ý. Đẻ xong lại vào cái tầm trời nóng nữa mà không ưng mắt thì lại càng ức chế hơn
Ng ta viêt to lù ở topic mà ko đọc!! Giờ còn kêu!! Bà đậu đỏ: Tôi bảo bà 1 lần rồi đấy!! đến lúc có vấn đề gì nó lại về nhà nó rêu rao là đi giúp chị nó đẻ mà .....!
Bà Nguyệt mổ đẻ thì mát tay rồi, nhưng đừng vội đánh giá phúc hậu nhé, hí hí, đỡ đẻ thường cho tôi suýt tèo, phải mổ cấp cứu đấy. Nhưng mà bà mổ nên cứ yên tâm mà nhờ, nhanh và mát tay lắm. Nhân sự nhà bà hơi khó đấy, 1 mặt bà cứ tìm ng đi thôi, tôi nghĩ với thể loại ng yêu thế thì em kia khó làm đấy. Nhất là bà mới sinh, con thì bé phải phục vụ liên tục chứ có giờ giấc như ng lớn đâu nên em ấy sẽ ko có giờ đi chơi (kiểu như hết việc thì đi chơi đâu) nên chắc cũng ko trụ đc lâu. Bà tìm ng nào tầm 40-50 tuổi ấy sẽ dễ bắt nhịp với mẹ bà hơn.
Bà Lý ơi, 4 gói cho 1 suất nó to đến đâu??? Hồi tôi đẻ chị bạn tôi ở Sapa cho tôi 1 bọc trong cái túi nilon xanh xanh to mà các bà bán hàng hay có ấy, tôi dùng thấy đủ, thoải mái lắm. Bà xem nếu nhiều quá tôi lấy thử 4 gói hoặc 6 gói thay vì 8 nhé, sợ nhiều quá ấy mà ko biết mấy con em tôi nó có chịu khó dùng ko. Có khi các cô ấy chỉ dùng 1 lần rồi chơi nước lã hết, hehe
Vậy thì gửi 4 gói nhé!! Mỗi gói cho 1 lần tắm mà!! Tắm đủ 4 lần là theo ng dao Sapa, còn 2 lần là ng dao Sìn Hồ mới có hiệu quả thật sự bà nhé!!
bà ơi, tôi chắc cũng mổ đẻ bà ạ. Vì con Đan mổ đẻ mà, đứa sau chắc vẫn thế thôi, đẻ thường thế nào được. Mà tôi cũng sợ đẻ thường lắm.
Chiều ngày 04/6 tôi đi Lăng Cô và Huế. Các bà định off vào thời gian nào đấy? Trưa hay chiều? chẳng biết trưa tôi có đi đc ko, sẽ cố gắng. Chiều thì chịu hẳn rồi, vé máy bay đặt rồi
Bà này chịu khó nhỉ. Bà cho 500 địa chỉ chính xác cái cửa hàng vải cái, vì nó gần cty tôi hôm nào tôi qua.
tuần sau cơ mà, có phải hôm nay đâu. Bà đúng là cầm tinh con vịt chứ chả phải con gà nữa. Sấm đánh rõ to thế mà vẫn nghe nhầm
Bà cầm tinh con vịt ấy!! Rõ ràng ghi tuần sau, 4/6, thế mà vẫn bảo bà Cún nhầm!! To bà cún: off trưa nhé!! 11h, bà cố gắng đi, vì nhiều nội dung quan trọng lắm!! Hi hi...
này, thế là chuồng này lẫn lộn vịt gà rồi. ngoài lề tí: bà ơi, thế suất tắm của tôi là 4 gói à ? Sử dụng và quy trình thế nào thì bảo tôi với nhé. tuần tới bà về thì mang đi luôn hộ tôi. hé hé, đổi áo lấy đồ tắm !!!!
ôi bà ơi, tôi vừa qua wtt, bên đó cũng sắp hội chợ, 1,5 triệu một gian có 2 cái bàn và 4 cái ghế bà ạ, chột cả lớn bà nhỉ