Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Sau 3,5 năm chung m thấy mất nhiều hơn đc so với 1,5 năm riêng các mẹ ạ. Càng ít chung đụng càng tốt.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng nhà mình trước chia đôi phòng, nấu trong phòng mình sắm đủ hết. Giờ có con nhỏ ko nấu đc trong phòng nên nấu cùng ông bà, dc cái ông bà biết ý nên cứ mình về đến nhà là ông bà đã nấu xong & ngồi vào mâm. Khi mình nấu xong thì bê lên phòng ăn , sau đấy bà mới đi rửa bát.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Sao nhà mẹ ấy giống nhà mình thế Ko những bố mẹ chồng mà còn cả gia đình thẳng em chồng Ăn riêng nhưng vẫn ra đụng vào chạm điên lắm Không biết bjo mới thoát khỏi địa ngục này Giá như chẳng chồng chẳng con có sướng không
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng mn ơi nhiều người muốn được ăn riêng mà BMC ko đồng ý đấy ạ. Chị gái mình này, đấu tranh mãi mới được ăn riêng. Nếu là mình thì mình cũng sẽ ăn riêng. Cái bất lợi nhất khi ăn riêng là các cụ ăn ko giống mình, để chiều được các cụ mệt lắm. Ăn riêng rồi biếu tiền các cụ thích ăn gì thì ăn.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng bây giờ e thấy nhà nào cũng thế, mấy cụ muốn riêng cho thoải mái đôi bên
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Bây giờ nhà mình với nhà nó chỉ chung nhau đúng mấy thứ này: Cầu thang (ko bay được nên đành vẫn phải đi chung hehe) Toilet (lúc nhắc hai đứa tha đất về chúng nó hùng hổ cãi chày cãi cối rất ghê dù mình chỉ nhắc nhẹ nhàng, xong rồi tuyên bố xuống toilet tầng 1 dùng, mấy năm rồi ko thấy đi) Chỗ phơi đồ (Cái này là đau khổ nhất vì mình từng bị nó hành hung vì cái dây phơi đấy mn ạ, nên nhất định sẽ phải gây áp lực để riêng biệt vụ phơi đồ này. Chúng nó cũng tuyên bố ko phơi ở đấy nữa sang sân bên cạnh phơi, nhưng cũng hơn nửa năm rồi chưa sang hihi). MÌnh chỉ ước ko phải chung bất cứ cái gì, từ mái nhà cho đến không khí để thở với lũ mất dạy í thôi. Nhưng đời có như mơ đâu.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Đúng rồi đấy ạ nhân cơ hội này ăn riêng luôn ko đụng ko chạm mn nhỉ. Nhà mình thì ko những chiều theo khẩu vị các cụ 100% mà còn phải làm theo KIỂU mà MC muốn í, làm cái này phải như này, cái kia phải như kia, giờ nào xuống nấu cơm, ăn cơm đúng giờ nào, dù mình nấu ra thật nhưng còn hầu con chưa kịp ăn cả nhà ăn mất trước, toàn ăn đồ thừa. Đau thưong lắm.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng mình cưới xong đi làm ăn xa nên kg có cái khoản ăn chung ăn riêng, đỡ dc 1 khoản phức tạp
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Uh , Mình cũng thấy thế . Mà không biết có sự khác biệt giữa vùng miền hay không nhưng Mình thấy ở Miền Nam thường là : " Xin ăn riêng " , " Cho ăn riêng " Đó có thể là bước khởi đầu cho sự tách biệt là lập một gia đình nhỏ riêng biệt ( Khi mới về làm dâu thường là ăn chung để xem như là giúp đỡ tụi nhỏ trong bước đầu : Cũng có thể con cái khấm khá tài chính thì góp nhiều hơn , nhưng cũng có thể ít hơn cho có để tụi nó tằn tiện có ít vốn ) Mà khi ăn riêng hay ra riêng thì các thành viên trong nhà cũng sắm sửa cho vợ chồng một ít đồ dùng tượng chưng là quà Ăn riêng thực ra thì cũng thích và thuận lợi như ăn theo sở thích , có thể nấu hay ăn ngoài cũng được , không ảnh hưởng đến các thành viên khác trong gia đình Vấn đề ăn riêng nhưng vẫn sống chung nhà thì cũng phải chung các nhu cầu hàng ngày liên quan như : điện , nước ..... Mình thấy nhiều ý kiến chia xẻ là " Không có gì bằng đập lập - tự do " vì có nhiều mâu thuẫn khác biệt giữa gia đình chồng . Theo Mình nghĩ thì nếu thế sao không ra riêng hẳn ? vẫn phải ở chung để rồi không hài lòng thì lại ấm ức , thực ra nói một cách sòng phẳng ( Theo ý Mình ) thì một khía cạnh nào đó 2 VC cũng vì mục đích còn dựa dẫm vào vào BMC : chăm con , không có điều kiện & khả năng ra riêng , phũ phàng hơn là vì cái quyền lợi ......Thừa kế . Điều này không thể phủ nhận được vì cho dù sau này khi có điều kiện ra riêng được thì sự nhờ cậy đó cũng không thể xóa mờ được ( Vì mình khi hoàn cảnh chưa cho phép thì có dám không ? ít nhất là nơi chui ra chui vào hàng ngày ) Hai thế hệ 2 suy nghĩ , nhận định khác nhau . Rất khó có sự hòa hợp nếu không có tình yêu thương từ 2 phía đã vậy còn mang nặng tư tưởng " Khác máu tanh lòng " , Sự khác máu này cũng từ 2 phía : Có phải con mình đâu mà mình thương yêu , có phải Mẹ và gia đình mình đâu mà mình thương yêu , lo lắng . Vòng tròn không có điểm dừng và mãi mãi mãi mãi như thê . Ai cũng đúng và đối phương luôn sai Mình chia xẻ thế , hy vọng có sự đồng cảm . (u)
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Nghe cũng buồn nhỉ . Nhà Mình thì Bố Chồng và Con Dâu ăn trước,nếu Con trai ở nhà thì ăn cùng với Bố và Vợ ( Chị Chồng / Mẹ Chồng chăm cháu ) Nhưng nếu chắc chắn là không ăn cùng thì thức ăn để phần lại trên bếp , chứ không phải ăn đồ thừa như thế đâu , cũng tủi thân nhỉ . Đó chỉ là sự để ý của thành viên trong nhà thôi Nhà Mình vì bụng mỗi người có đồng hồ riêng nên ít khi ăn chung , có khi mình ăn cơm nguội + đồ ăn cho vào tô sau đó cho vào lò vi sóng vài phút là xong , nhanh gọn nhẹ (u)
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng khác máu tanh lòng nhưng tớ nghĩ là ở với nhau lâu dài thì chí ít ra cũng phải có tình cảm, hiểu nhau và biết nhượng bộ, nhân nhương, xuề xòa cho qua. Con dâu nhiều khi rất muốn thân thiết vs mc nhưng thử hỏi đã bao h bà nghĩ ừ nó tốt, ừ nó chả có ý gì, đã bao h bà đặt con dâu vs con gái như nhau, bà lúc nào cũng bảo như nhau, có nói ra thì bảo tị nạnh nhưng ngay trong tiềm thức suy nghĩ của mc dù mình có tốt mấy cũng chả là gì, dù có cố mấy thì cũng: Mình ko đẻ ra nó, muốn gì thì gì bao giờ con gái bà và cả cháu ngoại của bà nữa cũng nhận đc sự chăm sóc nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn.... và chốt lại là đúng là chỉ có bố mẹ đẻ ra mình mới thực sự xót mình, biết thế nên cố mà sống cho hạnh phúc cho bố mẹ đẻ mình vui mừng, còn ai làm gì thì kệ
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng hê..hê...Cậu có 2 thằng nhóc cũng đáng yêu , rồi đây cũng là Bố Mẹ Chồng . Lúc đó thì Con Mình và Dâu cũng có nhiều khác biệt với 2 Ông Bà trong suy nghĩ nhỉ . Thôi thì tre già măng mọc . Phải cố gắng và duy trì hạnh phúc thôi . Ai cũng thế , trong cái sướng cũng có cái khổ mà Tớ dám chắc là tuy có 2 con trai và 2 con dâu nhưng Cậu sẽ dành tình cảm cho 2 đứa nó cũng không giống nhau đâu đó . Cũng là điều bình thường mà (u)
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Với mình thì bmc mắng gì cũng đc nhg lại lôi bố mẹ đẻ mình ra nói xối xả thì mình xõa luôn hehe. Vì ai cũng có cái sai, bản thân con gái bmc cũng đi làm dâu, cũng chưa ok thì ko nên yêu cầu fải thế này thế kia... vc mình xin ở riêng hẳn nhg bmc ko ok, vc t ko ham của nả nên đôi khi bất cần về taì sản lắm. Cuối cùng thì ăn riêng nhg chung nhà, chuyện soi để ý thì ko tránh khỏi, nhg t xõa rồi, koquan tâm tới nên khá thoải mái. Dù sao bmc mình có tiếng là cực kì khó tính từ trc rồi nên t cứ ù ù cạc cạc cho xong chuyện, ko cãi lại câu nào, vâng tuốt hehe, dù sao bm mình lúc nàocũng ở bên nên tinh thần đỡ, có thời gian suýt bị trầm cảm nên t hãi lắm fải học cách cân bằng cuộc sống ko khổ mình khổ con thôi. Cố lên các mẹ
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Ngày trước , lúc còn là sinh viên . Mình ở trọ ở 1 gia đình . Ở nhà đó có 5 người , 2 vc chủ nhà , 2 đứa con đã lớn và 1 bà cụ lúc ấy cũng đã hơn 80t . Nhà đấy bán hàng tạp hóa , hàng ăn . Và mình thấy đến bữa bà cụ tự nấu cơm , nấu thức ăn và thường là ăn trước . Lúc đó mình đã nghĩ , tại sao sống chung một nhà mà lại để mẹ già yếu tự nấu cơm và ăn một mình trong phòng như thế ( phòng cụ đối diện phòng mình nên mình nhìn thấy ). Bây giờ mình lại , có khi như thế lại hay . Nấu cơm chung một nồi nhiều khi cụ và các con các chung ko ăn chung đc . Cụ già rồi , răng yếu chắc chỉ ăn cơm ướt . Con cháu đang trẻ khỏe ko thích ăn như thế . Rồi có khi cụ thích tự xào nấu thức ăn theo khẩu vị của cụ . Tự nấu tự phục vụ như thế có khi cụ lại thấy thoải mái hơn là ăn chung với các con các cháu .
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Uh , Mình cũng ghét việc lôi Sui Gia ra mắng lắm , việc nào ra việc ấy , hoàn cảnh của Bạn vậy cũng ổn ,cứ vâng vậng dạ dạ cho xong chuyện , Cũng đúng là khó tránh khỏi va chạm nhưng học cách cân bằng cuộc sống là tốt nhất Nếu thế thì thuyết phục ông xã cùng đồng lòng ra riêng vậy Bạn ah . Trước sau gì cũng phải ra để cho con cái có môi trường độc lập hơn và gia đình cũng tự do thoải mái hơn Bạn ah (u)
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Nhà tớ ăn riêng đc gần 20 ngày nay rồi,từ ngày ăn riêng thấy ck có trách nhiệm hơn,về sớm giúp vk cơm nước. Còn mình 1 mình buổi trưa cũng lười nấu nướng lắm,ăn uống thất thường,hôm mỳ tôm,hôm cơm nguội,hôm nào tử tế thì cắm đc tí cơm ăn.