Độ nì mọi người cứ quan tâm đến việc Khổ hay Lỗ của em quá chị ạ! Hum trước trà đá Hồ Gươm nguyên buổi chỉ để dành nói về em (buổi hum đó chắc có tên gọi NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI:mrgreen Nếu lỗ chắc lỗ mấy cái tuổi thui nhỉ? Kệ kệ hehe
Em ơi Lỗ nhìu lắm nớ, nào là....Thôi thôi, chị hem nói nữa, kẻo lại xèm xèm... Theo chị, thì khoảng thời gian đẹp nhất mỗi người là thời gian yêu, ai thời gian yêu càng nhiều người đó càng có nhìu thời gian thơ mộng...Hé hé...
Bo Rua ơi, đơn xin nghỉ học khiêu vũ của chị, chị lại gửi nhầm sang CLB NNBTT rồi . Lớp trưởng Bo Rua thông cảm cho chị và xin phép Cô giáo giúp chị nhé. Đầu óc chị lúc nào cũng biêng biêng mất tập trung (bệnh đau đầu vì tiền đây mà #-o) nên giờ già rồi học hổng có vào, và mỗi tuần chị học được mỗi một buổi ngày thứ ba, lại cộng thêm việc chậm tiếp thu, chị sợ sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người. Cảm ơn Cô giáo và các bạn rất nhiều. Buổi học nào mà mình có thời gian, mình chạy qua cổ vũ mọi người nhé :wave.
Tính sao kịp được nhể??? Có lẽ phải bầu 1 người phụ trách đời sống thui cả nhà ui. Giờ đó hem măm giề mà lại nhảy nữa thì oải nhể???
Ôi, cái ngoại ngữ này nói qua mạng khó lắm anh ạ. Đến 22 LQĐ rồi em nói cho mà nghe nhé! Hnay anh đi thì em lại ko đi, hic. em chỉ đi đc thứ 3 hàng tuần thôi. Em với anh đúng là... hức hức... Hic, vậy hả chị? Vậy em yêu hơi ít thì phải, huhuhu (
Chị, em đi với chị thứ 3 hàng tuần mà. Chị đừng bỏ rơi em, huhuhu, tội nghiệp em lắm. Em về 1 mình buồn lắm và tội lỗi nữa... ( Chị ko đi là em sa ngã, hic, ko được đâu, chị fải đi cùng em thứ 3 nhé!!!
Cả nhà dạo này lớp học toàn thành viên đi muộn nhỉ??? Cố gắng đi sớm lên cả nhà ơi, phụ trách đời sống là "mi.. ăm, mi... ăm; j nhỉ???" để từ T3 nhá. Mí lại phải cố định SL người đi tập thì phụ trách đời sống mí lo được, chứ không thì........... hic hic
Đói thì đi tập là sao đc ạ theo e các bác mỗi người cứ "mi...ăm" một gói mỳ khì khì:bear:đảm bảo khi tập nhẩy cứ gọi là........mề như sợi mỳ ý
Huhu, chị chuột với chị PHN hư nhé! Lần nào cũng kêu đi rõ ràng lắm mà rồi chẳng thấy đâu! Bố Rùa ơi phạt nặng lần sau cho nhớ! 2 chị có đưa ra được tình tiết nào để giảm nhẹ ko đới?
Em yên tâm, mai là phạt được roài mà, còn chị Chuột thì để tới CN sang hàng chị ý phạt nặng vào, keke