Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? Mn gửi hso cho tớ nhé Bên tớ đang tuyên kts.ksu xd,gt mà ng nộp toàn đâu đau,mấy e ms ra trg vs các trg dân lập vs mở
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? Em cũng không hiểu nổi các ông sếp bà sếp nữa, miệng toàn ngoắt ngéo không biết đường nào mà lần nữa nay thì bảo thế này mai thì bao thế nọ.uKm nay gọi điện nói sao cô không gọi điện cho tôi rồi hãy làm, mai sao cái gì cũng phải hỏi???????????? vậy là sao? có ai trả lời cho em được không ak.
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? Cần gì phải hiểu hả bạn. Vì tớ đọc được 1 câu "Trách mình ngu vì ko thể hiểu được cái ngu của người khác". hehe, vì cách suy nghĩ của họ pờ rồ quá nên việc gì phải mệt đầu. Như tớ đây này, quản lý dự án cty mà gánh chỉ tiêu của cả cty. tháng trước thì nhóm chia nhau % thiếu, tháng này thiếu bao nhiêu trừ thẳng vào lương của đứa đó. Người thì bị cắt giảm, tớ cũng đang chán lắm rồi đây.
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? Hình như bạn tự hào với việc là kỹ sư xây dựng và coi việc làm trợ lý văn phòng là công việc thấp kém thì phải. Nếu vậy nên nghỉ và chọn công việc phù hợp.
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? Đúng đấy mn ak, cái gì tốt đẹp thì họ hưởng, còn cái gì khó khăn thì mình lại è cổ ra chịu trận, mà vẫn còn bị ăn mắng mới bùn chứ.
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? Mõi người một cảnh cả, cố lên anh ạ. Nếu anh có tự tin và nghị lực tìm được 1 công việc mới thì nên chuyển nghề. Em nghĩ công việc phải làm mình thoải mái thì mỗi ngày đi làm không như đi tra tấn.
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? Đúng là đi làm văn phòng nhiều khi rất là áp lực và sờ trét, cố lên chủ top, cuộc sống mà
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? Cám ơn bác em đã nghỉ chỗ đó 1.5 năm nay rồi! Em ko coi việc nào là thấp kém cả! Còn việc tự hào em vẫn tự hào mà!
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? Em thì buổi họp nào cũng bị lôi ra bóng gió Ốm vẫn phải ngóc cổ mà nghe mắng như kiểu cái việc nhỏ nhặt như thế cũng không làm được Rồi thì cảm thấy mức lương trả thế mà năng suất công việc vẫn còn ít quá, nên cứ giao ngập đầu ngập cổ thôi Em cũng chán Nhưng vì nghĩ đến miếng cơm manh áo nên cứ phớ lớ thôi ^^