Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Thưởng bình thường thôi bạn ạ, giờ còn có chính sách cắt lương để cuối năm đnáh giá xem có ok không, ok thì trả nốt số còn lại, còn ko thì tạch mất trắng nhé
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Em cũng đang lo chị ạ. Tính cậu nhà em thì không ưa nịnh ai, thích thì làm nhưng không thích thì như thế nào cũng đạp đổ. giờ cậu ấy đang kinh doanh tự do chẳng phải luồn cúi ai mà vào trong môi trường ngân hàng thì kiểu gì cũng phải này nọ sếp trên sếp dưới. em thấy lo quá
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Uh e ạ, thế thôi đừng vào không phí tiền. chị là con giống thế đây nên chị mới bức xúc. C đi du học về, bên kia nó chả dạy luồn cúi cái mẹ gì, giỏi thì ngon ai dè về làm ức chế phọt óc, c còn ko thèm viết tiếng việt cho sếp viết mẹ tiếng anh cho nó không phải kính chúc này nọ cho đỡ ghét. C thấy kinh doanh tự do thời gian thoải mái, mình làm mình hưởng, vào ngân hàng cũng chỉ là thằng làm thuê, mà đã làm thuê thì làm sao dám ăn to nói lớn. Chưa kể thời gian bận bịu không làm được cái gì không chăm sóc được gia đình. Chốt lại vấn đề nếu vào mà lên được sếp, lương 60 củ trở lên thì vào không thì nghỉ,
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! thank chị! em đang cố gắng mà thấy nhiều ý kiến quá nên hơi lo lắng chút!
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Cảm ơn chị nhé. Em sẽ cho gd đọc bài viết của chị để gd suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! cô gái đừng có vác nguyên cái quả comment kia của chị về cho bố mẹ đọc nha, ha ha. Còn nhiều cái thối nữa cơ e ạ,
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Cố lên e, với người này nó ko happy nhưng với ng khác thì nó cực kỳ happy thì sao e. Cố lên e ạ
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! ban nao lam ngan hang ma muon lam seo them o ngoai thi minh chi cho, minh cung lam them viec moi du song vi thoi buoi kinh te kho khan, vat gia leo thang ma. nhung o sai gon nha vi minh o sai gon, lam seo khong ap luc doanh so dau, lam duoc thi co tien, khong thi thoi kiem it tien mua sua cho con. minh thi lam them viec nay cung gan 2 nam roi. luc truoc phai noi minh khung hoang ve tien bac do cac ban. Thoi gian do minh bi stress nang luon
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Công việc gì giờ cũng áp lực cả mn ơi. Em giờ còn bị áp doanh số và trừ lương nữa. Cũng hiểu nỗi lòng của sếp nhưng mà vẫn không muốn làm nữa. Mà lại ngán cảnh đi tìm việc.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Thời khó khăn ở đâu cũng chạy chỉ tiêu với áp doanh số. NH đc cái oai thôi chứ chạy cũng bù đầu nhỉ.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Thực ra cũng không áp lực lắm ,chỉ tội lương ít thôi và gò bó thời gian, he he
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Uh, hở ra là trừ lương , cái gì cũng lương, lương có phải to bằng quả núi thì mới đủ để trừ,
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Tháng này chắc mình bị trừ lương. Đi làm mà con thua ở nhà chồng nuôi nữa chứ.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! hihi.cty trước e làm ở Ninh Bình đi vệ sinh nhiều cũng bị trừ lương nữa cơ chị ạ.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! thực ra trong chăn mới biết chăn có giận, mình thấy học cách yêu và thích nó mới sống nổi
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Dù sao thì xét về mặt bằng chung ngành ngân hàng lương cũng cao và đáng tự hào hơn nhiều ngành khác mà. Như mình đây, học CNTT xong làm SEO, khi ai hỏi làm nghề gì chẳng biết trả lời như thế nào nữa. Lương thì thấp nhất quả đất rồi
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Đừng so sánh như thế bạn ạ. Người ta ở nhà chồng nuôi cũng có sao đâu. Ck người ta kiếm đc 300tr/ tháng thì bạn thua là điều nghiễm nhiên rồi, . Mỗi người một hoàn cảnh, đâu phải chồng nuôi là sướng hả bạn