Nhà anh Ken toàn là đồ ăn ngon ko àh.Anh ken xấu ăn 1 mình ko gọi em qua ăn chung.Ko tội nghiệp Mk đâu.Mk cứ đòi oánh em ko àh.Anh ý còn nói kì này về mà ko có quà sẽ ko cho em vào nhà luôn.Anh Ken đừng cho Mk quà nha.
Ken ơi, chủ nhật này mẹ có cho con đi hội chợ không? Anh Pooh được mẹ cho đi đấy, đến còn nhận quà nhà em Ken chứ hihi. Chúc Ken luôn ngoan, lớn lên sẽ học giỏi nhé! Anh tặng Ken này
Hihih em rất thích sách anh ah. Em mặc dù ko bít chữ nhưng mà vẫn chăm chú nhìn lắm. Cái nì vừa xem được mà cũng... gặm được hihih. Ủa mẹ ko cho chị Chip đi nữa ah. Mẹ thiên vị anh Pooh rùi nhá.
Chị Nhím hông bít em xấu tính trong khoản ăn uống lắm ah. Ai cho em cái gì là em hông cho người khác đâu. Ơ nhưng mà em cũng thảo lắm. Hum nào em mời chị và các bạn ăn một bữa thật no nê nha.
CÁC ANH CÁC CHỊ VÀ CÁC BẠN UI! Hội chợ hôm CN này vui lắm. Các anh chị nói mẹ dẫn đi tham gia nhé. Nhớ tham quan gian hàng của em Ken và anh Chou nhé. Gian hàng của em là 50B còn của anh Chou là 57B á.
Xời, TM lo gì. TM mà về thì bà ngoại và cố ngoại đẩy anh MK ra xa ngay. MK đừng có hòng mà động vào TM nhá. Tại lúc đó anh đói quá. Mẹ anh mải làm việc hông cho anh ăn. May mà có chị Nhím mang đồ ăn tới ko thì anh chít mất.
Anh ken nói thiệt là chí lí...chí lí..nhưng em cũng chỉ thay thế anh Mk được có 3 tuần àh,sau đó thì anh ý lại trở về vị trí cũ.Ba em sợ em về bị anh Mk oánh nên chuẩn bị sẵn kẹo và đồ chơi để dụ anh ý rùi anh ken ạh.Mà em cũng chẳng sợ anh MK đâu,móng tay em sắc lắm,em canh me anh ý ko để ý sẽ cào cho anh ý mấy phát .Em ở nhà cào mẹ em trầy xướt hoài àh
Không phải thiên vị anh Pooh đâu Ken ạ. Dự định là cả nhà đi chơi bằng ô tô của bố cơ nhưng bố lại đi công tác mấy ngày, mà mẹ không thể cho cả 2 anh em đi được đâu hic. Hẹn gặp Ken nhé!
Ken ơi , Ken qua nhà xem hình Panda nhá .Panda mối hồi phục sau khi đi bịnh viện về nà .Trang 41 đó . Tặng Ken quà 1/6 nà.
Cảm ơn anh PD nha. Hihih nhìu wa em tha hồ chơi. Em wa nhà thăm anh rùi. Anh ăn nhìu vào cho khỏe nha.
Hình mới của Ken nè. Ken dạo này hay được đi uống cafe với bố mẹ. Giờ cứ luôn chân luôn tay ko ngừng nghỉ. Chỉ toàn đòi đứng thôi. Hum nào rảnh phải chộp vài kiểu Ken ngồi oách lắm cơ. Hihih
Anh Ken sướng thía, được bố mẹ cho đi chơi tá hỏa, em thì chạ được đi đâu, mẹ em cấm cung ợ nhà í. huhu, buồn lắm í
Ui hôm nay nhìn kỹ thấy Ken giống một bé trai con cô bạn thân của mẹ anh Pooh lắm cơ. Mai mẹ cho Ken đi để anh Pooh giao lưu với em nhé! Hôm nay anh đi hội chợ WTT nhưng chẳng quen ai ở đó, mà cũng không thấy có gì hay lắm. Đi hội chợ lamchame thích nhất là khuân được bao nhiêu đồ về mà lại còn gặp nhiều người quen nữa cơ.
Chị Hân không giống bạn Khánh và em Su. Chị Hân toàn được đi chơi, nhất là đi Shopping với mẹ để chuẩn bị đồ về VN. Hẹn Ken mấy hum nữa gặp ná.
Ken đi uống cafe chỗ nào nhìn sang thế, thế mà mẹ lại ko chuẩn bị đồ cho con show gì cả. Không biết là Ken có được uống tí ngụm cafe nào không nhỉ, chẳng nhẽ ra hàng uống mỗi sữa:-k