Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn nói chung cứ chơi đã, duyên chưa đến vì đường tắc quá em ah
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn Tim e cũng đang đập loạn xạ a ạ, đến nỗi không đủ can đảm để nhấc máy gọi cho a. Còn thấy e tim a thế nào? a có dám mạnh dạn đi theo tiếng gọi con tim k ạ
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn hah tắc đừong, nghe thấy hay chị ah, hay hà nội dấu a ý kĩ quá chị chưa tìm ra chị nhỉ cứ ăn chơi mọi ngõ ngách biết đâu vô tình ta tìm thấy nhau nhí công đôi việc
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn Anh nhìn thấy mỗi bộ bàn ghế chứ có thấy thêm gì đâu ? Còn anh thì có thông tin đầy đủ nên người khác mới có cảm giác tin tưởng em ạ.
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn Cám ơn em nhưng em thông cảm cho anh, anh 30 rùi, anh chỉ tìm người có chung chí hướng tiến tới hôn nhân để ổn định gia đình thui, còn giao lưu thì cứ chém gió cho nó bạt mạng Rảnh mời em ghé nhà anh chơi. Đâu chỉ có cái ảnh, nhà cửa số đt nghề nghiệp có hết ở dứoi đó còn gì.
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn vâng có gì thông cảm hay không, chúc a sớm tìm dk ý chung nhân nhé. a mở cửa hàng về máy tính ah, giỏi ghê nhỉ. a như thế chắc sớm tìm dkd người chung chí hướng thôi ạ.
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn Toàn gặp các cô thích tung tăng thôi ý Cửa hàng ở nhà thui vì có mặt bằng nên mở ra kiếm thêm chứ ban ngày đi làm em ạ.
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn ối xồi ôi nhìn ngon quá, sao lại nhìu màu thế kia nhẩy? 91 mà đã kêu ế rùi hở iem, chị mầy 87 chửa chồng con gì nầy )
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn bánh ngon quá, thèm rỏ raz, hum qua mình quên mất 3-3 chứ, haizzza,
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn ôi a lại đi làm ngoài nữa ạ, e tưởng mỗi cửa hàng. thì trẻ mà a ai thích bị trói buộc sớm đâu vs lại quen biết trên này phải đi từ quen biết lên dần dần chứ xác định ngay lấy hay ntn khó lắm a ạ, vì có quen biết gì nhau đâu phải tìm hiểu kĩ đã.
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn e nhuộm màu bằng các loại rau đó chị, ngon cực luôn, ài e lo trước chị ui. sợ ế lém
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn em quang cao hàng tôt thế ma chưa có môt nửa thì nói sao rùi.
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn 91 kêu ế ầm ĩ lên.87 và 88 lặng yên nghe 91 kêu vậy,có tuổi rùi giọng không còn khẻo để ca nữa.hic
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn 91 đã ế sao được chị, đời còn dài, zai còn nhiều mà. hii
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn úi zơi, 91 thì mới 23 tuổi xanh thoai ạ, 8x chưa kêu ế mà 9x đã lên tiếng rồi à
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn Đồng ý, thực ra em còn trẻ sẽ gặp còn gặp nhiều người khác. Cơ mà từ 23 tuổi cho đến 30 tuổi quay đi quay lại cũng nhanh lắm, nếu trái tim em mà thấy rung động hay cảm xúc nó nhấp nhổm thì là 1 cô gái trẻ, năng động, em hãy mạnh dạn tiến đến với điều em háo hức nhé.