Tiết kiệm cũng vừa thôi chứ tui thấy gì đâu có 1 ngày mà lê lết từ Q6, 5, 1, 3, Tân Bình, Bính Thạnh, Tân Phú mà k đâu có điện, kiếm quán càe trú cũng khó nữa là
Tuần này ọp 2 ngày Bepanda ui Tối thứ 7 lúc 18h ở KFC Pastuer Sáng CN từ 8h tới 13h ở BẢo tàng PN Nam Bộ Vọ Thị 6
Thỉ giờ bàn gia o chìa kháo nhà với 2 con becgie canh cửa cho MrJulie luôn, nhớ cho 2 đứa nó ăn nhé !!!
ko có đâu chị ơi.Ai lại nghĩ vậy.Vì lúc về ko nghe chị nói.nên e ko biết.về nhà nói để lên hỏi chị mà e quên mất lun. sorry nhiều mà.Lần sau e mua dùm cho hén
Đi ra hiệu thuốc, NHÌN THẲNG ng bán thuốc, chỉ vô mắt mình, ng ta biết ngay bán thuốc gì:finga::finga::finga:
Mắt vẫn bị đau nè, khó chịu quá vì nhức lắm. Chiều về tôi mới đi mua thuốc nhỏ được. Đang bị đau mắt thế này chắc mấy ngày cuối tuần ở nhà quá. Định chủ nhật đưa bibong đi chụp hình mà thế này là tiêu rồi.
Chị nghĩ em ko nên chủ quan, nếu nhỏ nước muối sinh lý thì được chứ mua thuốc nhỏ mắt nguy hiểm lắm. Kinh nghiệm nhé, đứa em chị suýt bị mù hồi sinh viên vì ra hiệu thuốc mua thuốc về nhỏ mắt đấy. Em nên đi khám ở Viện mắt
Bị thế này chắc 3-4 bữa mới hết.thui thì chủ nhật tuần sau ẵm bé đi chụp hình bù vậy.Tui cũng tính cho bé nhà tui 1/6 này đi chơi ,mà ko biết dắt đi đâu. Bé nhà bà nhỏ hơn bé lớn nhà tui 7 tháng .Bé nhà bà nói nhiều ko,con tui sao mà chậm nói quá bà ơi
Chị thấy tập 2 của chị còn quành tráng hơn tập 1 á, vì tập 1 nghén tới 4 tháng, còn tập 2 chả nghén nghiếc gì...hè hè. Chị sanh Từ Dũ đó em, chị theo bác sĩ bệnh viện này mà, đợt trước ổng đỡ cu Bi nhà chị giỏi lắm. Lần này cũng theo ổng luôn. Ben nhà em giỏi quá héng ! Bò lên tới 20 bậc thang luôn, à hôm nay Ben tròn 8 tháng hả ???? Bi nhà chị hôm nay tròn 4 tuổi nè, hehe
Tổng chào các mẹ ở Tp. HCM ạ. Các mẹ xây nhà năng suất và bền vững quá em leo ko nổi hơn 5000 tầng đành tót lên đây điểm danh với ra mắt cho nhanh. hihi Em tên Tú, sn 83, đang ở Tân Phú, thân gái dặm trường lấy chồng xa xứ chẳng có bạn bè gì nhiều.. Rất mong được làm quen và chia sẻ kinh nghiệm với các mẹ về mọi vấn đề trong cuộc sống ở nơi sẽ là quê hương thứ 2 này. Chúc các bố mẹ và các con luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. (u) (u) (u)