Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Nghề nào cũng là nghề, chả có cái nào đáng tự hào hơn cái nào. Cái mình tự hào là mình tự làm ra được tiền, tự nuôi và sứm sửa cho bản thân mình và mình làm ra tiền bằng mồ hôi công sức của mình chứ không p hải đi ăn cắp, ăn trộm hay đi hại người bạn ạ.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! ôi vãi, thế thì vỡ bàng quang mà chết chứ làm việc sao được. Công ty nào mà hãm thế???????????????
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Chia sẻ với chị, gái ngân hàng vẫn được người ta khen là vừa xinh, vừa chuyên nghiệp lại giầu
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! hn cầm bảng ương của 1 công ty vay vốn chõ chị, mà tự kỷ toàn tập em ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Chuyên nghiệp thì mình đảm bảo chứ xinh thì tùy còn giàu thì giàu lắm, mặc quần thủng đít áo vá vai ý bạn
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! công nhận là mệt ghê, nói chung ngành nào cũng có cái vất vả thôi, kiếm được đồng tiền có dễ đâu
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Ôi phải nói chính xác là có tiéng mà không có miếng luôn. Ngành ngân hàng bây giờ khác xưa rất nhiều, cạnh tranh khốc liệt, áp lực cao, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng... Thế mà ra ngoài ai nghe đến 2 chữ ngân hàng cũng bảo là "ngon"..., ở trong chăn mới biết chăn có rận
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! E đang định xin vào ngân hàng đây, nghe các chị than mà e thấy sợ dần đều rồi. hic
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! -Mình thấy Gái Ngân hang đc chồng yeu lắm,,,,đa số xinh dáng đẹp ,............hi.......... nay đc tâm sự mới biết,............làm ghì cũng có áp lực,........ -nhưng có em làm ngân hàng BIDV gần nhà tớ ,, làm KToan bthuong,,đc thiên hạ đồn lương gần 10tr/tháng,.....cuối năm đc thưởng đâu 50-60 tr,....... mình ko tin lắm............ nhưng thấy hai vc,vừa mua đất 650tr ,giờ lại mua chung cư hơn 600tr mà nha chỉ cho đâu hơn 100tr
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Có đấy chị ah, trước ở xóm trọ em có chị làm Ngân Hàng, cuối năm thưởng 1 cục 50tr hixxxxxxxxx. Mình làm cả năm chỉ bằng thưởng cuối năm của nv Ngân hàng
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! em làm audit ạ, high thì high tột đỉnh, low thì low cũng tột đỉnh luôn nhìn chung comfort với nghề
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! ước áo một đời của tôi là làm audit, ha ha. Nhưng bận con cái mà đành gác sang một bên, hic
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Cơ bản là ck đỡ bạn ạ, ck thương đâu phải do nghề hả bạn. Mình gái ngân hàng mà single mom đây bạn, )))))) Mình thấy mọi ng khen mình xinh, mình trẻ, mình giỏi nhưng mà lương mình nó vẫn lè tè như thế. Ngành nghề có liên quan gì đâu bạn. Làm BIDV thì ngon rồi mà, mình có làm đc BIDV đâu,