Ðề: Nghĩ cách kiếm tiền em chưa chồng chưa con mà cũng đau đầu với cái này suốt ý, các mẹ thường kiềm xiền bằng cách kinh doanh hay làm thêm buổi tối thế ạ?
Ðề: Nghĩ cách kiếm tiền Ôi mn ơi ai mà chẳng cần tiền,cứ có cách kiếm tiền là chị e mình xông pha ngay,đàn bà khổ thật ....:-k
Ðề: Nghĩ cách kiếm tiền Mình cũng có khác gì bạn, giờ cái gì cũng muốn thử xem có làm được không, có duyên với mặt hàng buôn bán ko. Giờ dân văn phòng mà chẳng khác nào con buôn. Chán
Ðề: Nghĩ cách kiếm tiền mn giống mình, lúc nào cũng nghĩ đến kiếm tiền,,, thế nên ox mình hay nói vui là mình chỉ thích tiền thôi... hj
Ðề: Nghĩ cách kiếm tiền Dạo này làm ăn khó khăn quá, mình cũng muốn thử sức ở mảng kinh doanh khác nhg chưa nghĩ ra đc món gì, buồn
Ðề: Nghĩ cách kiếm tiền e cũng giống mn, sốt ruột quá cơ tiền lương thì có hạn lậu thì ko có lại bao nhiêu thứ phải chi. biết bao giờ mới đc thanh thản tối đi ngủ mà ko lo nghĩ đến tiền đây. e nghĩ hoài mà chưa ra làm thêm cái j đây để kiếm xiền chứ?
Ðề: Nghĩ cách kiếm tiền Hì hì, mình cũng hám tiền nè. Buôn bán có hôm được hôm không. Buổi tối định ngồi 1 tí buôn bán mà con nó quấn quá đâm cũng khó. thôi thì được tí nào hay tí nấy vậy
Ðề: Nghĩ cách kiếm tiền cũng giống các mom. e lúc nào cũng nghĩ cách kiếm tiền nhưng mà chẳng nghĩ ra cách nào cả. chán quá ạ
Ðề: Nghĩ cách kiếm tiền Mn tuyển CTV ntn vậy. Mình nghề tay phải thì đi làm lại bị công ty nợ lương, nghề tay trái chả có, suốt ngày đau đầu vì tiền, thời gian đi làm rảnh cũng nhiều nhưng chả biết kinh doanh gì vì chả có vốn liếng