Ối trời ! Bà này lắm chuyện , tên nào bà thấy hợp là ok . Cứ tên xấu mà số khổ thì bà xem mấy cán bộ cấp cao ý xem các ông ấy có khổ không
Bà ơi!! Tôi thích cái tên Hạnh Tâm lắm!! Chẳng biết nó ứng với số mệnh ra sao, nhưng bà cứ ngẫm hai chữ Hạnh Tâm xem sao nhé!!
Ngày off: 4/6/2010 - thứ 6 tuần sau, địa điểm: Khu Đào Tấn hoặc Nguyễn Chí Thanh, bà Bầu có trách nhiệm tìm địa điểm nhé!! Hoặc ai đề xuất địa điểm khu đó đi!! 1. Mẹ Đạt 2. Mẹ Bean 3. Mẹ bầu 4. Hồng Anh 5. Nam05y 6. Đậu đỏ 7. Kiều Hạnh 8. Mẹ Ỉn xinh 9. Lan Choác 10. Tixiuhn 11. Cunbông 12. Việt Hà (Suýt quên bà này!! Đừng oánh tôi nhá!!) 13. Mẹ Phương ANh ( Bà này cũng suýt chút quên!! Dấuhiệu tuổi già!!) AK Ak 14. mẹ Minh an - tôi có trách nhiệm gọi!! 15. Gấu Mèo 16. Mẹ Diễm Ngọc, tên đây nhé, đừng có mà ăn vạ!!! 17... Next........ Lần này cố gắng đi thật nhiều và đông đủ, bàn nhiều vấn đề khác nhau và cực kỳ quan trọng của chuồng nhé!!
Tôi cũng không biết nữa . Hôm nay bà Bầu đang ăn vạ tôi đây , bà ấy bảo ko về bà ấy ko chơi với tôi nữa . Đấy !
Khiếp thật không vào chuồng các bà buôn kinh quá.Báo cáo chị Lý để mai em du lịch qua mấy con phố chị bẩu để chọn quán nhé,rồi em sẽ làm văn bản gửi chị để chị duyệt xem có đồng ý quán của em chọn ko nếu ko em lại chọn quán mới.
Bà Hiền chưa chọn được tên cho con gái bia thứ 2 à ,hồi tôi chưa lấy chồng tôi đã chọn sẵn tên cho các con tôi bất kể trai hay gái.Đến bây giờ chưa đẻ mà đã chọn sẵn tên cho bé thứ 2 rồi đấy người ta phải có tầm nhìn xa thế chứ he he.
Ớ bà ơi bà xuống lần này mang luôn cho tôi lá tắm cho đứa em gái toi nhé,nó sinh cùng tháng bà Hiền đới.[/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B]
Chúc mừng sinh nhật bé Diễm Ngọc nhé ,chúc con ngoan ngoãn ngày càng xinh đẹp để bố mẹ tha hồ mà tốn tiền mua chè đãi khách nhá.
Nhà tôi đang hết hàng, nếu ko kịp lấy, tôi sẽ gửi bà sau nhé!! hờ hờ... tận cuối tháng 7 cơ mà!! WELCOME bà!! Tôi ở Lai Châu cơ!! Nhưng trong SG có bà Còi đấy!! Bà ấy suốt ngày than là ko có ng để off, giờ bà chăm vào chuồng 1 tý để bắt sóng với bà ấy nhé!!
ăn cắp cái bánh của bà bầu, Chúc con gái càng lớn càng ngoan, đừng quậy như cô nhé!! Hi hi... Happy birthday!!
Định đọc hết mới commen nhưng không chịu được, he he he! Tôi thấy tránh xa cái tên nào mà có chữ Hạnh nhé. Nõi chung không thấy hay. To bà Hiền: Chị là Nguyệt Đan sao không lấy tên chị mà đệm cho tên em, hay đấy chứ nhỉ hi hi.
Sợ quá, các bà 888 mấy trang liền, dành buổi sáng không làm gì để đọc. Nội dung chủ yếu xoay quanh vấn đề chúng ta off ở đâu nhỉ! Bà Bầu chọn nhé, tôi thì ở giữa nên đi đâu cũng đc. Nhưng đừng xa quá không là tôi ứ đi off đâu nhé hi hi hi
Ui!! Thế là bà ko chịu được à!! Ho ho... tôi lại thích cái tên này với tên Minh Ngọc mới chết chứ!! Bà ở ĐLT, chỗ nào mà chẳng gần!! he he.... Bà mà ko đi, tôi vào lôi cổ bà đấy!!
Thì tôi định đặt tên cháu là Nguyễn Đan Châu, hoặc Nguyễn Đạt Nguyên (lộn lại của Nguyệt Đan ấy), nhưng tra tướng số thì hai cái tên này kỵ quá. Đan Châu thì kỵ bố kỵ mẹ, còn Đạt Nguyên thì số phận long đong. Tôi phát hoảng