Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) cu lớn nhà tớ cũng mê xờ ti. cu bé thì ko thèm ti từ bé nên với cái ty chả có hứng thú j
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Giống nhau y chang àh. Bọn còi thù lại càng lười ăn mà. Tớ giờ kệ thôi, thích ăn j tớ cho ăn cái đó. Sáng đi ăn cháo, mà phải cháo bà Phượng nấu m ăn chả thấy ngon.) l trưa ăn muôi canh cơm, tối cũng vậy. đói cho uống sữa...kakaa. ko tăng cân nhưng mn bảo nhìn da dẻ hồng hào hơn cũng phấn khởi. M loại bỏ tư tưởng con béo tốt rồi cho nhẹ nhõm đầu óc.";
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) kaka,sờ ti buồn chết. Thằng lớn Rồng nhà m kai mẹ từ hồi sáu tháng mẹ có em bé. Thằng bé thì ko ti mẹ mà phải hút kia...
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Sinh tháng sáu đó mn àh. Sắp hai tuổi đến nơi rồi. Dạo này dịch sởi nên lại càng nhụt trí cho con đi học Hôm trước quyết tâm rồi nhưng cả nhà ngăn...hic, lại thoai ở nhà
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) kakaa, tớ chưa thử nhưng chắc cũng sẽ đập tượng để giật giải quán quân ₫
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Nhóc nhà m Rồng mừ sinh giờ khi, ối trời trèo leo thì hết cấp .
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hiii...rồng nhà mình cũng nghịch lém í. còi zí ra, răng thì mọc chậm
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Thanks nàng nhé, mấy hum nay ko hiểu sao nàng nhà tớ lại cứ hay bị mẩn ngứa, ngãi ghê quá, mẩn hết lên cả lưng và đùi nữa
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Nhà tớ định tuần sau cho đi học đây. Bảo bà nội xuống cho con đi mấy hum đến trường chơi cho quen dần nhưng bà bận ko xuống được, chưa biết tính sao, gửi ngay con cả ngày thì sợ chưa quen môi trường lại khóc và sợ. Mà mẹ thì ko nghỉ nhiều được
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Mn cứ cho con đi đi, bé đi học có nhiều bạn và đồ chơi ko khóc đâu. Tớ chỉ lo mỗi khoản vệ sinh của con thôi, sợ các cô ko cho đi, bắt về nhà mới đc đi thì khổ thân lắm.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Chắc là vẫn phải cho đi nàng ạ. Bé nhà tớ mà ko nhắc đi vệ sinh là cũng hay mải chơi quên lắm, có lần buồn quá mí gọi được mẹ câu đã tè ra rùi. Mà nghe nói dịch Sởi dạo này ghê quá t cũng thấy lo, mặc dù con tiêm phòng đủ 2 mũi rùi
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Ko biết khi lên sởi phát mụn ra thì những mụn này có bị ngứa ko các nàng nhỉ? con vẫn chơi bình thường, ko sốt mỗi tỗi mấy ngày nay cứ gãi ngứa khắp lưng, tắm lá mát thì dịu được nhưng vẫn gãi nhiều quá ý.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hay nàng chờ hết dịch sởi hãy cho đi. Đợt này dịch lan rộng, lại nhiều biến chứng nên sợ lắm.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Con nhà mình từ đợt chuẩn bị vào hè cũng bị nổi mề đay khắp chân, tay , bụng. Mình cho uống nước rau má kết hợp bôi kem trị ngứa, thấy vết ngứa có vẻ giảm nhưng vẫn mọc thêm nốt mới. Con vẫn ăn, chơi, bình thường. Chắc là do nóng trong thôi, hoặc do 1 đợt dài uống kháng sinh.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Thế thì khả năng là bị nổi rôm cũng nên, trời đang oi bức mà Mình bị sởi rồi, nốt sởi thì nó có ngứa nhưng mà phải sốt cơ nàng ạ đầu tiên là sốt sau đó đỡ đỡ sốt các nốt ban mới bắt đầu nổi lên, bị cái này thì khổ là phải kiêng gió máy nước nôi cẩn thân ko thì nó dễ biến chứng, hồi đó mình còn nhớ mẹ rang cái hạt gì bắt chà khắp người xong rồi còn bắt xông hơi cho toát hết mồ hôi ra lau khô chứ ko được tắm...lúc bị thì cũng nhớn rồi, học lớp 5 nên chữa nó dễ hơn, giờ các bé bị mới khổ, nhất là tầm 9 tháng tuổi đổ xuống
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Thế ah, trộm vía bạn nhiều sữa thì con mới thích, giờ ti mẹ mà cứ quật bên này bên kia chẳng còn gì làm mẹ cũng buồn nàng ạ hi, trộm vía quá, giờ anh rồng này còn vừa ti vừa sờ ấy chứ hic, nhà em c ugnx thế, ngứa theo từng vùng ấy, em tắm chanh cho trộm vía cũng đét đi đấy chị ạ