Hôm nay đẹp ngày nên tháng này các mẹ off hoành tráng thế nhỉ ...... em lại ko tham gia dc hic ..... em thấy phục nhất nhà chị Phơ nhà xa nhưng nơi nào cũng tham gia dc .....
Thông báo lại nhé,ọp chiều thứ 7 này là của hội các bà mẹ ở TP.HCM.Còn hội chợ thì chỉ đi ké thôi,không phải chương trình của hội và của trang làm cha mẹ nhé.Nên các thành viên trong gia đình mình ở sì gòn chỉ một số ít bạn đi chơi thôi.Hơi thừa nhưng cũng phải thông báo cho mọi người rỏ ràng một tí.Muốn ra mắt và gặp mặt các hội viên trong top thì tốt nhất nên gặp nhau khi ọp thường kì hàng tháng vì khi ấy có đầy đủ thành viên nhất.
Khi nào em thấy các thành viên trong hội thân thiết và dễ thương không gặp thì nhớ như chị thì em sẽ hiểu tại sao chị dù xa mà vẫn cứ phải đi....hehehehehehehe
Ặc, đọc mấy dòng này thấy lo sợ nha, Sure đã treo hình nhân tránh mưa ngoài hành lang rồi, chiều nay k mưa đâu!!!
Nài nài, nghe mẹ Winni nói ko hử :finga: ... muh yên tâm nàng ơi, mưa thì ta vác dù ta đi tẹc xi :finga:
Thằng chả k cho đi thì" cấm vận" thằng chả, cưng vợ quá hà, mà thêm cô cũng" nhõng nhẽo" nữa nè phải hông!!!:-k:-k:-k
Hic, hôm nay em vui quá ạ, cả nhà cho em xin phép em tương cái này lên tí nhá Ngày hôm nay tất cả mọi việc đều phải khép lại trước 5h chiều, vì Boo có cái hẹn với hội SG, đến khổ, nhà này ở LCM cứ lên tầng vèo vèo, bỏ đi một buổi là lội lại ko kịp, mọi người mang tất cả buồn vui hàng ngày lên chia sẻ, đất ko đủ chứa tâm tình của những phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng (hị hị, trong đấy có Boo ợ ) và ko kém phần "chuyên ngành update thời sự". Ngày hôm nay lẽ ra có pờ lăng, nhưng nó bị break ngay cuối hiệp, kết quả có được là : Rau câu trái đu đủ cho chị Winni Su kem cho chính Boo (èo, thik món này kinh ... và nó cũng mập kinh lun ) Bánh Chiffon đã chia phần, có mẹ nào thik ko ợ?
Màn đầu tự tin hơi muốn..." bội thực" nhưng màn có bánh ăn thì Boongo thật dễ thương, khà khà khà:finga::finga::finga: Báo hung tin luôn nhé, hôm nay k mang bánh lẫn qui phục linh cho Boongo luôn rồi, k có đi ngang xưởng& về nhà nên... cho cười trừ nha