Ðề: Thanh niên nghiêm chỉnh- DAS nghiêm chỉnh- mục tiêu giảm 10 kg mỡ thừa Hí hí. Em thì chả phải phấn đấu giảm cân. Trước có hơi mũm mĩm một tị dưng mà sau quả bảo vệ luận văn ra trường cái là tụt dốc ko phanh. Sau vụ đó giảm 4kg xong thì càng ăn càng giảm. cũng may bây giờ đỡ hơn chút rồi nhưng cũng chẳng mặc bikini bao giờ. ^^ Vì ngại.hihi
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? e theo LC suốt ngày vi phạm mí cả vượt đèn đỏ...chả thấy xi nhê gì, ức quá, chả thèm theo nữa,,,há há... nên nghe các bác LC g/c mà hơi phục....hi hi
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? Chắc phải phấn đấu dài dài ý chứ chú, qua tuổi băm rồi, ko cẩn thận là xồ xề ngay, hic
Ðề: Thanh niên nghiêm chỉnh- DAS nghiêm chỉnh- mục tiêu giảm 10 kg mỡ thừa hihi, lại có người càng ăn càng giảm hay nhỉ???????? ở chỗ tớ cũng có một chị gầy ngoẵng nhưng ăn thì chẳng kém gì ai, nhưng ko béo được, chắc do tạng người Gầy quá nhìn cũng ko đẹp
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? Vâng, thể dục hùng hục thấy bụng săn lại em cũng có tí phấn khởi động lực nhưng nói thiệt là mệt muốn chết ạ (((((
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? uh, cố gắng phấn đấu, quan trọng nhất là duy trì được cô ạ. Dạo này chị hơi bỏ bê tập tành, ăn uống thì vẫn hơi thoải mái, nhưng đang trong giai đoạn đèn đỏ nên có thể thông cảm được.
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? Ý kiến này cũng tốt đấy mẹ no, he he. Em thích người hơi mập 1 chút, ôm mới thích....nhưng mà là những người khác trừ mình ra, he he
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? hôm trước đọc được 1 câu khá hay: Nếu V1 và V3 to, mọi thứ sẽ được quyết định bằng V2: V2 to => mẹ xề V2 bé => hot girl
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? Vai trò của V2 lúc nào cũng rất quan trọng, e thề em hứa là mùa đông năm nay e k xả láng như năm vừa rồi nữa ( Em sắp thành mẹ sề rồi (
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? hic kế hoạch của mình thì gần như thất bại rồi. mẹ nó từ 62kg mà áp đc thành 50 thì quá là ok đấy
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? e vi phạm quá nhiều luôn...lại k vận động nữa ( k chừa được ạ
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? Trộm vía tuần này ăn uống thì không vi phạm nhưng mà vận động thì ít, chỉ dọn dẹp nhà cửa qua loa thôi, mệt vì đến ngày.... đợt này tự dưng nhiều hơn......
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? hi, mình giảm từ 70kg cơ bạn ạ..... Nhưng hiện tại mới ở mốc 54-55 kg thôi
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? Theo kế hoạch thì đáng nhẽ phải cân ngày 12/04 nhưng vẫn chưa cân do đến ngày, thấy có người bảo cân vào ngày đèn đỏ nó không chính xác,... chẳng biết nó tăng hay giảm nhỉ?
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? ui cái avatar hay thía!!!!! Chị đang khởi động lại chiến dịch giảm cân hy vọng kịp hè này trưng diện ! Chị dùng các biện pháp kết hợp, hy vọng có hiệu quả!!!!
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? chị e mình cùng tầm tầm ngày nhỉ? e cũng chuẩn bị, nên hơi uể oải, mấy hôm nay ăn ngọt hơi nhiều, mặc dù tinh bột thì có hạn chế nhưng túm lại vẫn chả đạt
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? mình hì hục ăn kiêng hơn 1 năm mới giảm đc 3kg, ốm hơn 1 tuần giảm 2kg, h đang đứng yên ở mức 51kg và h thì mình ăn 2-1 2-2 cho nó đỡ chán, đỡ sợ thịt và cũng đỡ teo tóp quá
Ðề: Nàm thế lào để hè lày mặc được Bikini đây?????????? hôm nay vào quy củ đi nàng nhé....tớ cũng phải vào khuôn khổ thôi,. hè rồi đớy